Mỹ nhân “Người thừa kế” tự tin vì tính cách… “nhạt nhẽo”

(Dân trí) - Thường các nghệ sĩ luôn muốn thể hiện sự hấp dẫn, thú vị của bản thân trước công chúng, nhưng Park Shin-hye thì ngược lại, cô thẳng thắn chia sẻ rằng chính sự “nhạt nhẽo” mới là thế mạnh tính cách của cô.

Trong bộ phim hài làm về đề tài tình cảm gia đình “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7” - một bộ phim ăn khách của điện ảnh Hàn năm 2012, nữ diễn viên Park Shin-hye vào vai một nữ luật sư giúp minh oan cho người cha có vấn đề tâm thần của mình, sau khi ông bị buộc tội giết người một cách oan ức.

Mỹ nhân “Người thừa kế” tự tin vì tính cách… “nhạt nhẽo” - 1

Mới đây nhất, Park Shin-hye quay trở lại với vai diễn một nữ luật sư trong bộ phim “Heart Blackened” (tạm dịch: Trái tim đen tối). Chuyện phim xoay quanh một doanh nhân giàu có đang cố gắng cứu người con gái duy nhất của mình khỏi những cáo buộc sát hại vị hôn phu của chính cô. Trong phim, Park Shin-hye vào vai nữ luật sư bảo vệ cho cô gái.

Người đẹp 27 tuổi của màn ảnh Hàn đã đảm nhận những vai diễn đa dạng trong phim điện ảnh và truyền hình, cô từng vào vai bác sĩ, nhà báo, võ sư… Các vai diễn này đã đưa lại cho người xem cảm nhận về Park Shin-hye rằng cô thông minh, tự tin, từ vai diễn cho tới ngoài đời thực.

Vậy nhưng, mới đây, khi thực hiện chiến dịch quảng bá cho phim mới, Park Shin-hye khẳng định rằng tính cách ngoài đời thực của cô không giống như trên màn ảnh, người đẹp vô tư cho biết: “Thực ra, tôi là một người khá nhạt nhẽo. Trong bất cứ việc gì tôi làm, tôi cố gắng làm thật nhanh và thật chính xác.

“Khi bước vào những lĩnh vực mà tôi không am hiểu, tôi sẽ chỉ yên lặng lắng nghe. Trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi có điều gì không chắc chắn, tôi lại thường lên mạng tra cứu những bài viết hướng dẫn cách làm, tôi cũng thường đọc các bài viết dạy về kỹ năng sống”.

Mỹ nhân “Người thừa kế” tự tin vì tính cách… “nhạt nhẽo” - 2

Bắt đầu khởi nghiệp diễn xuất từ năm 13 tuổi với những vai diễn nhỏ, Park Shin-hye được biết tới sau vai diễn trong loạt phim “Nấc thang lên thiên đường” (2003).

Trong phim, cô vào vai nữ chính thời nhỏ (vai nữ chính do diễn viên Choi Ji-woo đảm nhận). Về sau, cô được khán giả yêu mến hơn với loạt phim truyền hình “Cô nàng đẹp trai” (2009) và phim điện ảnh “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7” (2012).

Park Shin-hye được khán giả Châu Á biết tới nhờ đảm nhận vai chính trong các loạt phim truyền hình ăn khách như “Người thừa kế” (2013) và “Cô bé người gỗ” (2014). Giờ đây, mỗi năm, cô thường thực hiện 4-5 chuyến đi tới các nước Châu Á như Singapore, Thái Lan, Philippines, Đài Loan để gặp mặt các fan của mình tại các quốc gia này.

Nói về danh tiếng của mình hiện tại, Park Shin-hye cho biết chính cô cũng ngạc nhiên: “Tôi rất bất ngờ khi có nhiều fan nhận ra mình khi tôi đến thăm đất nước Nhật Bản trong một chuyến du lịch cá nhân. Tôi nghĩ rằng fan thích tôi bởi tôi khỏe mạnh, rạng rỡ và vui vẻ”.

Mỹ nhân “Người thừa kế” tự tin vì tính cách… “nhạt nhẽo” - 3

Thường các nghệ sĩ luôn muốn thể hiện sự hấp dẫn, thú vị của bản thân trước công chúng, nhưng Park Shin-hye thì ngược lại, cô thẳng thắn chia sẻ với phóng viên rằng chính sự “nhạt nhẽo” mới là thế mạnh tính cách của cô.

“Tôi không có một chiếc mũi thanh tú, một khuôn mặt thon gọn hay một hình thể quyến rũ. Tôi không rực rỡ, choáng ngợp, có một chút nhạt nhẽo, nhưng tôi nghĩ đó chính là thế mạnh của tôi. Đó có thể là lý do tại sao người xem luôn cảm thấy rất thuyết phục khi tôi đóng cặp với các nam diễn viên”.

Từ khi còn nhỏ tuổi đã theo đuổi công việc diễn xuất, Park Shin-hye chia sẻ về những ngày tháng niên thiếu “khác thường” của mình: “Ngay cả khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng không bao giờ cùng tôi tới phim trường như nhiều phụ huynh thận trọng khác. Tôi bắt đầu diễn xuất từ giữa trung học, nên thực sự tôi cũng không còn quá ngây ngô.

“Đó là độ tuổi khi tôi đã biết cần phải tự bảo vệ mình như thế nào. Nếu tôi có làm điều gì đó sai và nhận ra, tôi sẽ không tái phạm thêm. Cha mẹ tôi theo dõi từng bước đường của tôi khá thoải mái và nhẹ nhàng”.

Mỹ nhân “Người thừa kế” tự tin vì tính cách… “nhạt nhẽo” - 4

Vì con gái sớm hoạt động nghệ thuật và “nếm mùi danh tiếng”, nên cha mẹ Park Shin-hye rất nghiêm khắc với cô về thời gian biểu. Nữ diễn viên cho biết, trước khi bước qua tuổi 20, “lệnh giới nghiêm” trong gia đình cô là 6h tối, ngoại trừ những ngày cô thực sự có việc phải ở ngoài muộn hơn và đã xin phép rõ ràng từ trước.

Dù được xem là sao nhí và sau này trở thành diễn viên nổi tiếng, nhưng Park Shin-hye luôn cố gắng tìm cho mình một cuộc sống bình thường nhất có thể: “Tôi đi siêu thị thường xuyên. Nếu tôi thấy cần thứ gì và có thời gian ghé qua siêu thị, tôi sẽ mặc giản dị đi mua đồ.

“Khi thấy có cửa hiệu đề giảm giá, tôi cũng ghé vào. Tôi đến bất cứ đâu tôi thấy cần phải đến để tự giải quyết những nhu cầu cá nhân nhỏ nhặt của mình, điều đó giúp tôi tin rằng mình đang sống một cuộc sống bình thường”.

Mỹ nhân “Người thừa kế” tự tin vì tính cách… “nhạt nhẽo” - 5

Mặc dù có lối sống cân bằng và bình dị như vậy, nhưng Park Shin-hye vẫn có những “phản ứng phụ” đến từ danh tiếng, cô thường bị mất ngủ mỗi khi tham gia đóng phim bởi lo lắng về cách bộ phim được công chúng đón nhận:

“Mọi người có thể nghĩ rằng tôi nổi bồng bềnh trên mặt nước một cách dễ dàng và duyên dáng như thiên nga trên mặt hồ, nhưng đằng sau đó tôi phải đạp nước dữ dội bên dưới mặt hồ… Tôi nghĩ đó cũng là điều mà mọi diễn viên khác đều phải đối diện. Cuộc sống riêng của tôi cũng có những thăng trầm như bao người vậy thôi”.

Park Shin Hye - My Dear

Bích Ngọc
Theo Yonhap News/Korea Joongang Daily