“Mr Cần Trô” Xuân Nghị và những vai phụ “nổi” hơn vai chính trong phim Việt

(Dân trí) - Dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ trong phim “Ngày ấy mình đã yêu” nhưng Xuân Nghị bỗng nổi tiếng như cồn trên mạng nhờ giọng nói hài hước, tự nhiên đậm chất Phú Yên. Ngoài Xuân Nghị, không ít diễn viên phụ trong phim Việt đã lưu lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả…

"Mr Cần Trô" đang làm điên đảo cộng đồng mạng vì giọng nói, diễn xuất hài hước.

“Mr Cần Trô” trong phim “Ngày ấy mình đã yêu”

Bộ phim thu hút nhiều sự chú ý kể từ khi chưa bấm máy với dàn diễn viên nổi tiếng như Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh, Bảo Thanh, Lương Thế Thành và Chí Thiện. Tuy nhiên, ngay sau khi những tập đầu tiên được phát sóng thì nhân vật “chiếm sóng” trên mặt báo nhiều nhất lại là vai “nhỏ đến nỗi không được gọi là vai phụ” của Xuân Nghị.

Anh vào vai một cảnh sát giao thông, tên Đức có tính cách nghiêm nghị, cứng nhắc nhưng khi nói lại khiến khán giả phì cười bởi giọng nói hài hước, tự nhiên đậm chất Phú Yên. Chỉ với một vài trích đoạn nhỏ và vài câu thoại khi Đức từ chối phũ phàng tình cảm của Sol (Bảo Thanh thủ vai) cũng đủ khiến cho khán giả cười thích thú.

“Mr Cần Trô” Xuân Nghị và những vai phụ “nổi” hơn vai chính trong phim Việt - 1

Vai chàng cảnh sát giao thông- Mr Cần Trô đang gây bão mạng của Xuân Nghị.
Vai chàng cảnh sát giao thông- "Mr Cần Trô" đang gây bão mạng của Xuân Nghị.

Đặc biệt, câu nói của Đức với Sol: “ Anh nghĩ anh không cần thiết phải khai báo cho em, anh đang làm gì, anh đang ở đâu, anh ở với ai. Đó không phải là sự quan tâm, đó là “cần trô” (control).” Anh với em chưa có đủ thân thiết đến mức độ mà em “cần trô” anh” đã nhận được “bão like” và Đức được đặt tên là “Mr Cần Trô”.

Không chỉ có vậy, những trích đoạn có sự xuất hiện của “Mr Cần Trô” trong phim được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều video clip trong các vở diễn và các cuộc thi truyền hình có Xuân Nghị tham gia đều được “khai quật” khiến người xem vô cùng thích thú.

Trước thành công ngoài dự kiến này, nam diễn viên sinh năm 1990 gốc Thanh Hóa tỏ ra rất bất ngờ, dù trước đó anh cũng được khán giả yêu thích ở sân khấu kịch Phú Nhuận, TP.HCM. “Một vai diễn rất nhỏ, phải gọi là vai phụ của phụ so với dàn sao nhưng đã để lại ấn tượng cho khán giả thì quả là bất ngờ. Tôi thực sự rất vui”, Xuân Nghị chia sẻ.

Quang Minh với vai ông bố trong phim “Em chưa 18”

Ngoài Xuân Nghị với “Mr Cần Trô”, không ít diễn viên Việt cũng để lại ấn tượng sâu sắc với vai phụ trong phim.

Bên cạnh cặp diễn viên chính Kiều Minh Tuấn và Kaity Nguyễn, vai diễn “ba Hùng” trong phim đã để lại ấn tượng mạnh cho khán giả tuổi teen cũng như các bậc cha mẹ khi xem “Em chưa 18”.

Diễn viên Quang Minh vào vai bố của nhân vật chính, cô nhóc Linh Đan. Cảnh “gà trống nuôi con” nên ông Hùng luôn cố gắng quan tâm con gái đang ở cái tuổi ẩm ương một cách tâm lý nhất. Luôn đứng ở phương diện như một người bạn, muốn chia sẻ cùng con, chứ không áp đặt.

Quang Minh gây ấn tượng với vai ông bố tâm lý, hài hước trong phim Em chưa 18.
Quang Minh gây ấn tượng với vai ông bố tâm lý, hài hước trong phim "Em chưa 18".

Khi biết con “quen” người đàn ông lớn tuổi, ông lo lắng nhưng không cấm đoán mà hướng con các cách phòng vệ cần thiết. Chi tiết khiến khán giả cười té ghế là ông Hùng xưng hô “mày- tao” với bạn trai của con gái.

“Mày cũng đâu nhỏ hơn tao bao nhiêu đâu mà sao mày gần được con tao. Mày chỉ cho tao đi”, đây là câu thoại hài hước nhất của ông Hùng khi nói với “tay chơi sát gái” Hoàng. Đây cũng là câu thoại mà diễn viên Quang Minh thích nhất. Hay: “Đám cưới người ta còn làm được vài lần, chứ prom chỉ có một lần trong đời thôi”…

Không chỉ lời thoại dí dóm, diễn xuất của anh cũng rất tự nhiên, duyên dáng. Sau khi phim ra rạp, ông xã diễn viên Hồng Đào chia sẻ rằng ông vui lắm khi vai của mình không có nhiều đất diễn nhưng lại nhận được nhiều sự khen ngợi. “Có lần hơn 1 giờ đêm Trấn Thành gọi tới khen vai của tôi quá trời. Tôi sung sướng tới độ không ngủ được, phải uống thuốc ngủ”, Quang Minh chia sẻ với báo giới.

Anh cũng chia sẻ rằng, sở dĩ anh vào vai ông bố ngọt như thế vì nó cũng chính là anh ngoài đời. Ngoài đời, anh có con gái lớn và luôn coi con là bạn.

Cô giáo Lan phim “Tháng năm rực rỡ”

Nhân vật cô giáo Lan trong phim “Tháng năm rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã được nữ diễn viên Lan Phương thể hiện một cách cường điệu nhưng lại rất duyên, đem lại tiếng cười dễ chịu cho khán giả.

Dù là nhân vật rất rất nhỏ, chỉ xuất hiện ở vài phân cảnh nhưng mỗi lần xuất hiện, cô giáo Lan lại khiến khán giả bật cười. Đó là tạo hình của một bà bầu với vẻ mặt và lời thoại nhẹ nhàng, tỉnh bơ nhưng tính sát thương cao đến diễn xuất cường điệu nhưng lại rất duyên…

Hình ảnh cô giáo Lan gây cười trong phim “Tháng năm rực rỡ”
Hình ảnh cô giáo Lan gây cười trong phim “Tháng năm rực rỡ”

Khán giả sẽ thấy hình ảnh quen thuộc của cô giáo dạy văn lãng mạn, ôm bụng bầu, ngâm thơ bên cửa sổ. Khi cô lia mắt để gọi học trò đứng lên đọc bài khiến ai cũng co rúm, nhưng khi nghe thấy “con gián” thì cô lại tái mặt chạy thẳng ra ngoài phòng học…

Lời thoại của cô giáo Lan cũng rất ấn tượng. Khi cô học trò mập Lan Chi không thuộc bài, thay vì mắng mỏ, cô nhẹ nhàng giải vây: "Nếu cần thì đi vệ sinh cho bớt áp lực rồi quay lại đọc tiếp, cô chờ được"... Không những thế, khi Hiểu Phương (Hoàng Yến Chibi thủ vai) đã "giải cứu" Lan Chi, đọc thơ Xuân Diệu và được cô khen ngợi, tuy nhiên cô “chêm” thêm một câu: "Nhớ về bảo mẹ mua cho cái áo trắng hơn...".

Hay đôi khi cô cũng săm soi, ghê gớm: “Tại sao lúc giờ ra chơi không đi, cứ đến tiết của tôi xin đi vệ sinh là thế nào?” “Cả lớp bao nhiêu người không góp nổi tiền mua cái giẻ lau, để cái giẻ trông như cái giẻ rách, lau bảng thì bẩn…”

Có thể nói vai giáo Lan đã góp phần vào thành công của bộ phim về thời thanh xuân với những nghịch ngợm, trăn trở, tình yêu và cả mơ ước một thời mà mỗi người đều có…

Nguyễn Hằng