Một cách để sống đẹp hơn mỗi ngày

Gần 4 năm nay, người dân ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã quá quen thuộc với hình ảnh hai anh em ông lão tình nguyện đứng gác chắn tàu, bảo vệ bình yên cho một cung đường. Hai ông lão đó là Nguyễn Văn Ca và Nguyễn Văn Đại.

Từ khi gắn bó với công việc này; không ngày nào, dù nắng mưa, lụt bão mỗi chuyến tàu đi qua giao điểm này đều chứng kiến bóng dáng hai ông già nhỏ nhắn cẫn mẫn đứng chắn gác.

Dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tấm lòng và trách nhiệm của hai ông thì giàu vô kể. Và dù còn nhiều vất vả, mệt nhọc nhưng mỗi ngày đoạn đường này trôi qua bình an với họ là một ngày vui.