Mất trộm đồ nữ trang quý giá dành cho các “sao” tại Cannes

(Dân trí) - Một băng nhóm liều lĩnh đã đột nhập phòng khách sạn ở Cannes lấy đi toàn bộ đồ trang sức của hãng Chopard với tổng trị giá lên tới 1,4 triệu đô la. Được biết hãng này mang đồ trang sức tới Cannes để phục vụ cho các ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ.

Trộm lấy đi đồ nữ trang trị giá 1,4 triệu đô la tại Cannes

Phóng viên tập trung bên ngoài khách sạn Novotel tại Cannes sau khi biết tin về vụ trộm đồ trang sức trị giá tới 1,4 triệu đô la (tương đương 29,5 tỉ VND). Cảnh sát cho biết trang sức đã được cất giấu trong két sắt nhưng những tên trộm chuyên nghiệp đã “đào tường” và lấy chiếc két đi.

Trong kỳ Liên hoan phim Cannes đang diễn ra lần này, một sự vụ hy hữu đã xảy ra. Sáng thứ 6 vừa qua, kẻ trộm đã đột nhập khách sạn, lấy đi những món đồ trang sức của hãng Chopard với tổng trị giá lên tới 1,4 triệu đô la. Điều đặc biệt là chúng vẫn tẩu thoát an toàn, dễ dàng vượt qua bức tường rào an ninh tại khách sạn.

Kẻ trộm đã mang theo những thiết bị chuyên dụng nhà nghề để thẩm định nhanh chóng giá trị các món đồ trang sức. Điều này cho thấy chúng là những kẻ trộm chuyên nghiệp. Căn phòng bị trộm ở khách sạn Novotel được thuê bởi một đại diện của công ty Chopard, một hãng chuyên sản xuất đồ trang sức và đồng hồ tại Thụy Điển.

Vào thời điểm đột nhập, khoảng 2h30 sáng (theo giờ địa phương tại Cannes) ngày 17/5, căn phòng hoàn toàn không người bởi chủ nhân của nó, một người Mỹ, đang mải bận rộn tham dự một bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn khác trong thành phố. Chopard cũng là một trong những nhà tài trợ lớn tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Trộm lấy đi đồ nữ trang trị giá 1,4 triệu đô la tại Cannes

Những món đồ trang sức của hãng Chopard được mang tới Cannes để giới sao có thể tới mua hoặc thuê nhằm nâng cao vẻ đẹp của họ khi xuất hiện trên thảm đỏ. Nữ diễn viên Carla Delevingne dùng một bộ đồ trang sức đắt tiền của Chopard tại buổi lễ công chiếu phim “Gatsby Vĩ đại” đêm 15/5 vừa qua.


Thật tình cờ khi những tên trộm thực hiện một kế hoạch ăn cắp hoàn hảo ngay sau khi bộ phim “The Bling Ring” được công chiếu tại Cannes. Bộ phim kể về những thiếu niên bị ám ảnh bởi cuộc sống giàu có xa hoa của các ngôi sao tại Los Angeles nên đã đột nhập vào nhà của các ngôi sao để ăn cắp đồ trang sức của họ khi họ đang mải tham dự tiệc tùng hay xuất hiện trên thảm đỏ.

Trộm lấy đi đồ nữ trang trị giá 1,4 triệu đô la tại Cannes

Nữ diễn viên người Anh Emma Watson xuất hiện trên thảm đỏ của Cannes trong buổi lễ công chiếu phim “The Bling Ring” – bộ phim cô vào vai nhân vật chính. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ, những tên trộm ở khách sạn Novotel cũng thực hiện một kế hoạch ăn cắp hoàn hảo như trong phim chỉ vài tiếng sau khi “The Bling Ring” được công chiếu.

Những tên trộm đã lấy được chiếc két sắt giấu trong tường khách sạn rồi đưa nó sang phòng bên cạnh và bắt đầu kế hoạch tuồn chiếc két ra ngoài. Hiện tại, cảnh sát đang xem lại những đoạn phim do camera an ninh đặt trong khách sạn quay lại để nhận dạng những tên trộm này. Ngoài ra, các nhân viên và những vị khách đang trọ trong khách sạn cũng bị thẩm vấn. Cảnh sát cho biết: “Đây chắc chắn phải là một băng nhóm có tổ chức”.

Trộm lấy đi đồ nữ trang trị giá 1,4 triệu đô la tại Cannes

Cảnh sát tại Cannes đang phải đối mặt với một sự việc đau đầu. Các nhân viên điều tra đều tin rằng đây là những kẻ trộm chuyên nghiệp được tiếp tay bởi những người làm việc trong khách sạn Novotel.

Chính quyền địa phương không tiết lộ những mẫu trang sức bị đánh cắp. Tuy vậy, đại diện của Chopard cho biết: “Những món đồ trang sức bị đánh cắp không nằm trong bộ sưu tập đồ trang sức mà các nữ diễn viên đã đặt hàng hoặc đăng ký thuê mướn trong kỳ liên hoan lần này”.

Theo những ước tính ban đầu từ đại diện hãng Chopard, giá trị của những món trang sức bị đánh cắp có giá trị lên tới 1,4 triệu đô la.
Trộm lấy đi đồ nữ trang trị giá 1,4 triệu đô la tại Cannes

Hồi tháng 2 vừa qua, khi nữ diễn viên Jennifer Lawrence nhận giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô cũng đeo đôi khuyên tai kim cương 74 cara được sản xuất bởi hãng Chopard.
 
 
 
Pi Uy
Theo NY Daily News