Mạc Ngôn được tặng biệt thự

(Dân trí)– Ngay khi tiết lộ dự định muốn mua một “ngôi nhà to” ở Bắc Kinh, Mạc Ngôn, chủ nhân của giải Nobel Văn học 2012 đã được một doanh nhân hào phóng đề nghị mua tặng một toà biệt thự ở Bắc Kinh.

Mạc Ngôn chia sẻ ông sẽ mua nhà bằng chính số tiền thưởng nhận được. Vị “Mạnh Thường Quân” gây xôn xao dư luận Trung Quốc trong những ngày qua là doanh nhân Trần Quang Tiêu - chủ tịch công ty Hoàng Phố chuyên về công nghệ tái chế ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Chia sẻ trên trang Weibo – một trang mạng xã hội theo kiểu “Twitter của Trung Quốc”, Trần Quang Tiêu vừa thể hiện sự hào phóng vừa khoe khéo sản nghiệp của mình: “Tôi có 13 căn hộ, 2 biệt thự ở vị trí vàng của Bắc Kinh. Nếu thầy Mạc Ngôn đồng ý, tôi sẽ để ông chọn một căn mà ông thích: 870 m2 hoặc 630 m2, tuỳ ông chọn lựa! Tôi nói được làm được, nhất quyết không nuốt lời, không hối hận”.

Doanh nhân Trần Quang Tiêu


Doanh nhân Trần Quang Tiêu

Tuy nhiên, cả nhà văn và người nhà đều không hào hứng với món quà có giá trị khổng lồ “từ trên Trời rơi xuống” này. Trả lời phỏng vấn trên Sina, Quản Mạc Hân, anh trai Mạc Ngôn đồng thời là người phát ngôn của nhà văn chia sẻ: “Cám ơn tấm thịnh tình của doanh nhân Trần Quang Tiêu, gia đình chúng tôi rất ngạc nhiên về lời đề nghị này, nhưng Mạc Ngôn sẽ không nhận không cái gì bao giờ. Chẳng có bữa ăn nào miễn phí, cũng chẳng có ngôi nhà nào cho không. Đây chỉ là chuyện tiếu lâm. Mọi người đừng quá tin làm gì”.

Cha của Mạc Ngôn cũng đồng tình: “Con trai tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân, nó đã được dạy chỉ hưởng thành quả do mình làm ra, Mạc Ngôn sẽ không nhận biệt thự của Trần Quang Tiêu đâu”.

Trước đó, khi được hỏi về kế hoạch sử dụng khoản tiền thưởng 7,5 triệu nhân dân tệ tương đương 25 tỷ VND, Mạc Ngôn chân thành chia sẻ: “Tôi muốn mua nhà ở Bắc Kinh, nhà to một chút. Nhưng nhiều người nói rằng, số tiền đó chẳng đủ để mua nổi một căn nhà to ở Bắc Kinh!”.

Nhà văn Mạc Ngôn


Nhà văn Mạc Ngôn

Mới đây, trả lời cho câu hỏi: “Nhà văn có hạnh phúc không?”, ông nói: “Tôi không biết nữa, từ trước đến nay tôi chưa suy nghĩ về điều này!”. Nhưng theo quan niệm của ông, hạnh phúc là có một tâm hồn thư thái, nhẹ nhõm, sức khoẻ tốt, không bị đè nặng áp lực tinh thần, nhưng đáng tiếc “hiện nay tôi đã bị áp lực đè nặng, phải lo nghĩ đủ thứ, như thế có hạnh phúc không?”, chủ nhân giải Nobel Văn học 2012 chia sẻ.

 
Pi Uy
Theo Sina