Long "Đẹp Trai": Cãi gia đình theo nghệ thuật, từng muốn bỏ nghề vì… xấu

Mộc Khải

(Dân trí) - Trò chuyện với phóng viên Dân trí, diễn viên Long "Đẹp Trai" kể về quá khứ từng cãi lời gia đình, quyết tâm theo nghệ thuật nhưng rồi lại có thời gian phải bỏ nghề vì ngoại hình của mình.

Long "Đẹp Trai" (tên thật là Vũ Văn Long, SN 1976) không còn là cái tên xa lạ với khán giả. Anh để lại nhiều dấu ấn khi đảm nhận các vai diễn phản diện. Thậm chí, có người còn nói gương mặt của nam diễn viên "sinh ra để đóng vai ác".

Long Đẹp Trai: Cãi gia đình theo nghệ thuật, từng muốn bỏ nghề vì… xấu - 1

Diễn viên Long "Đẹp Trai" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về việc này, Long "Đẹp Trai" bật cười cho biết, khi còn học ở trường Nghệ thuật - Sân khấu 2 (nay là trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM), anh chuyên đóng vai bi, lúc làm nghề thì lại diễn hài nhưng đến khi đóng vai ác, tên tuổi mới thật sự được khán giả chú ý. 

Con đường làm nghề của nam diễn viên cũng gặp không ít khó khăn dù bản thân vốn sinh ra trong gia đình có điều kiện… 

"Công tử" nhà giàu cãi gia đình theo đuổi đam mê

Cơ duyên nào đưa Long "Đẹp Trai" đến với nghệ thuật?

- Tôi vốn đam mê nghệ thuật từ nhỏ nên muốn thi vào trường Nghệ thuật - Sân khấu 2. Thế nhưng khi đó tôi lại bị gia đình ngăn cấm, bởi ông bà ngày xưa thường có quan niệm "xướng ca vô loài". 

Cha mẹ tôi nói có thể bán nhà cho tôi học bất cứ ngành nghề gì, trừ nghệ thuật. Dù vậy, tôi vẫn quyết định sống với đam mê.

Thật sự mà nói, tôi lúc đó như "công tử" vậy. Gia đình có điều kiện, mới học cấp 3 tôi đã có xe Dream để chạy. Khi quyết định theo đuổi nghệ thuật, tôi chấp nhận bị cắt "viện trợ", gia đình không chu cấp gì cả.

"Công tử" nhà giàu lại phải tự bươn chải, khi đó Long "Đẹp Trai" gặp những khó khăn gì?

- Vừa học, tôi vừa đi làm thêm để kiếm thu nhập. Học xong không đi diễn được, tôi về Trung tâm Văn hóa quận Tân Bình dạy diễn xuất, truyền đạt cho những người trẻ hơn. 

Tôi nghĩ không đi diễn được thì đi dạy, miễn sống với nghề là được. "Học trò" tôi có thể kể đến Tân "Trề", Lê Nam, Tiến Luật… Thầy trò chênh lệch có vài tuổi, tôi kêu họ gọi tôi bằng anh thôi, đừng gọi bằng thầy (cười).

Đi dạy cũng khoảng 3 năm thì nhóm kịch của anh Hữu Lộc thiếu người, từ đó tôi được thỏa đam mê với kịch, được nhiều người biết đến.

Trải qua nhiều gian khó mới được công nhận, trong hành trình đó, có khi nào Long "Đẹp Trai" muốn bỏ cuộc?

- Tôi từng định bỏ nghề vì ngoại hình của mình. Thời đó, các bầu show thường đến trường tìm kiếm những gương mặt nổi trội. Khi thấy tôi diễn, họ "chấm", bảo diễn xong thì gặp.

Đến khi tôi xuống sân khấu, tẩy trang hết, họ nói đưa số điện thoại để gọi sau. Tôi mừng lắm, chờ đợi mãi, sau mới biết là họ chỉ nói vậy thôi chứ họ sẽ không bao giờ gọi vì ngoài hình của tôi không điển trai. 

Thời đó tôi cao 1,7m, nặng 53kg, ốm và xấu lắm. Tôi hụt hẫng nhiều, từ đó mới quyết định bỏ nghề, đi dạy. Nhưng cũng nhờ đó, tôi được hoạt động trong nhóm kịch của anh Hữu Lộc và theo nghề đến bây giờ.

Long Đẹp Trai: Cãi gia đình theo nghệ thuật, từng muốn bỏ nghề vì… xấu - 2

Long "Đẹp Trai" khi còn học ở trường Nghệ thuật - Sân khấu 2 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tự nhận bản thân có diện mạo "đặc biệt", không điển trai, vậy cái tên Long "Đẹp Trai" xuất phát từ đâu?

- Vì thấy mình quá xấu nên tôi tự lấy tên Long "Đẹp Trai" cho đặc biệt (cười). Nghệ sĩ Việt Hương - khi đó là bạn cùng trường - cũng từng nói tôi "khùng hay sao mà lại lấy tên như vậy".

Đến năm 2006, tôi được đạo diễn Trung "Lùn" (đạo diễn Nhất Trung - PV) mời đóng phim ca nhạc Trọn đời bên em 7 của ca sĩ Lý Hải. Vai phản diện trong sản phẩm này khiến nhiều người biết đến tôi hơn. 

Khi đó tôi có kêu anh Trung để tên thật của mình chứ đừng lấy Long "Đẹp Trai", nhưng anh Trung vẫn để, thế là "chết" tên luôn. Bây giờ tôi mới khổ vì cái tên Long "Đẹp Trai" đây. Gần 50 tuổi, đi đâu người ta cũng kêu "đẹp trai" (cười).

Sau khi Long "Đẹp Trai" nổi tiếng, gia đình phản ứng thế nào?

- Lúc đó, sân khấu Trống Đồng tổ chức Đại hội danh hài, quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám như Bảo Quốc, Duy Phương, Tấn Beo... và nhóm kịch của anh Hữu Lộc, trong đó có tôi. Tôi mua cặp vé, mời cha mẹ đi xem, nói có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lắm. Đây cũng là lần đầu tiên cha mẹ thấy tôi diễn hài trên sân khấu.

Hồi còn đi học, khó khăn quá nên tôi phải bán chiếc xe Dream, mua chiếc xe rẻ tiền hơn. Sau khi xem tôi diễn xong, cha mẹ kêu về nhà. Cha nói tôi dù sao cũng là nghệ sĩ, đi cái xe đó cũng coi không được. Cha dắt tôi ra sau nhà thì đã có sẵn chiếc Dream mới cho tôi. Tôi mới hiểu cha mẹ đã chấp nhận cho mình theo con đường nghệ thuật.

Với tôi, chiếc xe Dream của cha mẹ tặng như kỷ niệm, lời động viên giá trị nên tôi quyết giữ bên mình dù có cũ mấy đi nữa. Tiếc thay, chiếc xe đó về sau bị kẻ gian trộm mất.

Long Đẹp Trai: Cãi gia đình theo nghệ thuật, từng muốn bỏ nghề vì… xấu - 3

Long "Đẹp Trai" ở tuổi U50 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nợ hàng trăm triệu đồng khi đóng cửa sân khấu kịch, quyết không tham gia gameshow

Tên tuổi Long "Đẹp Trai" gắn liền với Sân khấu Nụ Cười Mới, đây cũng là "cái nôi" giúp anh tỏa sáng. Kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất?

- Trước đây tôi cùng một số nghệ sĩ đi diễn hài ở các tụ điểm nhưng nhiều người cho rằng đi "tấu hề" là rẻ tiền, không chính thống. Nghe vậy, tôi cũng chạnh lòng lắm.

Nhóm có 10 thành viên, trong đó có anh Hữu Lộc. Anh vốn là "con nhà nòi" nên tính toán rồi cả nhóm hùn hạp thành lập nhóm kịch Nụ Cười Mới. Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, nhóm tan rã, chỉ còn 3 thành viên là tôi, anh Hữu Lộc, anh Lê Hoàng và sau đó thì gặp anh Hoài Linh.

Chúng tôi từng bước đi lên, vượt qua mọi khó khăn rồi gầy dựng sân khấu Nụ Cười Mới. Sau một thời gian dài hoạt động rầm rộ, sân khấu tan rã vì có "nền móng" vững chắc nhưng lại không có tầng lớp kế thừa.

Trước khi đóng cửa, sân khấu Nụ Cười Mới gặp khó khăn thế nào?

- Tôi từng hứa với cố nghệ sĩ Hữu Lộc (người thành lập sân khấu kịch Nụ Cười Mới, mất năm 2010 - PV) trước lúc anh ấy lâm chung rằng tôi sẽ ra sức duy trì sân khấu này. Nhưng về sau, tôi lại không gồng gánh nổi khi những suất diễn dần thưa khán giả, lời hứa của tôi với anh cũng đành dang dở.

Sân khấu của tôi vốn có những tên tuổi hàng đầu như anh Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang, sau này có thêm Nam Thư, Quách Ngọc Tuyên, Hứa Minh Đạt… nhưng các nghệ sĩ đều có lý do riêng mà rời sân khấu. 

Tôi từng nhận những cuộc điện thoại khán giả gọi đến, hỏi hôm nay có nghệ sĩ Hoài Linh, Chí Tài diễn không, nếu không có thì họ không tới. Thật sự rất đau lòng.

Nụ Cười Mới có 3 năm lao đao trước khi chính thức đóng cửa. Thời điểm đó, toàn bộ vốn liếng dành dụm nhiều năm tôi đều dồn hết vào sân khấu để "chơi tới cùng". Sau khi sân khấu đóng cửa, tôi vẫn còn nợ tiền mặt bằng sân khấu 200 triệu đồng.

Có bao giờ Long "Đẹp Trai" nghĩ mình sẽ lại gầy dựng và phát triển một sân khấu mới?

- Thời buổi bây giờ kinh doanh sân khấu gặp rất nhiều khó khăn. Kịch đang dần thoái trào, nhiều khán giả không còn hào hứng đến sân khấu xem kịch nữa. Sân khấu mà không có kịch hay, không có "ngôi sao" hút khách thì khó duy trì.

Theo Long "Đẹp Trai", lý do nào khiến vị thế của sân khấu kịch không còn vững như trước?

- Tôi thấy nhiều nghệ sĩ trả lời với báo chí rằng họ yêu sân khấu, đam mê sân khấu, muốn cứu sân khấu. Nhưng rồi họ cũng không chịu dành chút thời gian cuối tuần vì sân khấu. Ai cũng dần rời bỏ sân khấu mà đi. Trước đây, khi tôi gọi điện cho một số nghệ sĩ mời đi diễn, họ cũng tìm cách thoái thác, không muốn đến.

Lâu nay, tôi không muốn tham gia gameshow bởi điều này như nỗi đau chưa nguôi trong lòng. Tôi nhớ như in cảm giác nhấc điện thoại gọi cho các diễn viên hẹn giờ lên sân khấu, ai cũng bận vì… đi quay gameshow.

Tôi rất trân trọng nghệ sĩ Minh Nhí, nghệ sĩ Việt Hương, vì họ đã không ngại khó khăn, gầy dựng Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh ở thời điểm này.

Long Đẹp Trai: Cãi gia đình theo nghệ thuật, từng muốn bỏ nghề vì… xấu - 4

Nam diễn viên thời điểm hoạt động ở sân khấu kịch Nụ Cười Mới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Những năm qua, Long "Đẹp Trai" hoạt động ít sôi nổi hơn trước. Không ít khán giả để lại bình luận cho rằng anh "hết thời", "không còn đất diễn"... Anh phản hồi thế nào?

- Nghệ sĩ mà được 50% khán giả yêu mến, 50% khán giả không thích cũng xem là đã thành công rồi. Nghệ sĩ nào cũng sẽ gặp phải những bình luận ác ý thôi. Bản thân tôi chỉ tìm cách trả lời thật nhẹ nhàng và tập trung làm tốt công việc của mình.

Hài lòng với cuộc sống hiện tại, vừa chào đón "công chúa nhỏ"

Chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại của Long "Đẹp Trai"?

- Thật sự từ xưa đến nay tôi chỉ biết diễn và sống hết mình với sân khấu. Ngày trước, đa phần tôi hoạt động ở sân khấu Nụ Cười Mới, giờ sân khấu không còn thì tôi làm phim chiếu mạng. Công việc này giúp tôi có thu nhập và được sống với nghề. May mắn là sản phẩm của tôi cũng được nhiều người yêu mến.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn đi diễn tại các sự kiện. Bên cạnh đó, tôi còn kinh doanh một quán cà phê nhỏ và quán cơm. Những việc này cũng giúp tôi có thêm thu nhập và thoải mái hơn để chăm lo cho vợ con.

Làm nghệ thuật không có lương ổn định nên không ít nghệ sĩ phải kinh doanh thêm, xem như "lương hưu". Bây giờ tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình.

Long Đẹp Trai: Cãi gia đình theo nghệ thuật, từng muốn bỏ nghề vì… xấu - 5

Nam diễn viên đang tập trung thực hiện các dự án phim chiếu mạng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần đây, khán giả bất ngờ trước thông tin anh đã chia tay diễn viên Phi Nga cách đây hơn 2 năm và hiện đã "đi thêm bước nữa" nhưng giữ kín?

- Chúng tôi chia tay 2 năm nay nên chuyện tôi đi thêm bước nữa cũng là bình thường. Tôi với Phi Nga chia tay trong văn minh, chúng tôi không thích sự ồn ào. Giờ cả tôi và Phi Nga, ai cũng có cuộc sống riêng. 

Tôi cũng gặp nhiều bình luận ác ý sau vụ việc này nhưng đành chịu thôi vì chuyện thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Như khi tôi kinh doanh quán cơm, thứ 7 hằng tuần đều có những suất cơm giá 1.000 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn, vậy mà nhiều người ác ý, nói tôi giả tạo. Tuy nhiên, tôi không quan tâm. Mình cứ làm chuyện của mình thôi.

Sau khi ly hôn, anh có thường xuyên gặp gỡ các con?

- Tôi và Phi Nga vẫn thường trao đổi các vấn đề về con cái hoặc một số vấn đề liên quan đến nghệ thuật. Chúng tôi rất bình thường với nhau, thậm chí Phi Nga còn nhờ tôi tư vấn chuyện công việc nữa. 

Tôi với Phi Nga có 2 con trai. Các con đang sống với mẹ, tôi vẫn đến thăm các con những lúc rảnh rỗi. Phi Nga cũng rất tế nhị, mỗi khi tôi đến chơi với các con thì cô ấy tạm lánh mặt để cha con có không gian riêng tư tâm sự.

Long Đẹp Trai: Cãi gia đình theo nghệ thuật, từng muốn bỏ nghề vì… xấu - 6

Long "Đẹp Trai" đón sinh nhật bên con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Long "Đẹp Trai" hoạt động nghệ thuật, hiểu được áp luận dư luận, nhưng còn vợ hiện tại của anh thì sao?

- Tôi thường xuyên nhắc nhở vợ đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi cũng sợ những bài viết liên quan đến chuyện tình cảm của tôi xuất hiện nhan nhản, làm ảnh hưởng đến tinh thần bà xã, gia đình cô ấy cũng như gia đình của Phi Nga.

Vợ tôi vừa sinh thêm một công chúa nhỏ, nên giờ đây tôi lại càng phải tập trung làm việc, để chăm sóc tốt cho vợ con. Cuộc sống của tôi hiện tại có thể nói rất bình yên, hạnh phúc.

Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Long "Đẹp Trai"!