Lãnh Thanh kể quá khứ gặt lúa hộ, đóng vai lính cứu hỏa để tri ân bố

Hương Hồ

(Dân trí) - "Ngày còn nhỏ, tôi vẫn hay được các cô chú hàng xóm nhờ đi gặt lúa hộ. Tiền công của tôi đôi khi là mấy cân khoai, vài cân lạc, nhưng vui lắm", Lãnh Thanh chia sẻ.

Rũ bỏ hình ảnh công tử ăn chơi trong Nơi giấc mơ tìm về, nam diễn viên Lãnh Thanh hóa thân vào vai Đức Anh - người chiến sĩ cứu hỏa trong bộ phim Đi về phía lửa vừa lên sóng truyền hình vào mùng 3 Tết Giáp Thìn.

Trong phim, nhân vật của Lãnh Thanh có tính cách hướng nội, kiệm lời, luôn ngần ngại trong việc mở lòng với người khác. Để khắc họa nhân vật này, ngoài việc rèn luyện thể lực, mỹ nam sinh năm 1993 còn dành nhiều công sức, tâm huyết chuẩn bị tâm lý nhân vật.

Lãnh Thanh kể quá khứ gặt lúa hộ, đóng vai lính cứu hỏa để tri ân bố - 1

Tạo hình nhân vật Đức Anh - người chiến sĩ cứu hỏa trong phim "Đi về phía lửa" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lãnh Thanh cho biết, khi hóa thân thành lính cứu hỏa, anh tập cho mình lối suy nghĩ mới để đặt bản thân vào nhân vật.

Anh quan niệm rằng được giúp đỡ cộng đồng cũng là một ân huệ. Tinh thần cho đi một cách vô tư, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác ở nhân vật người lính cứu hỏa Đức Anh cũng khiến Lãnh Thanh cảm thấy thân thuộc.

"Đây là một trong những điều quan trọng mà bố đã dạy cho tôi ngay từ khi còn bé. Tôi sinh ra trong gia đình nông dân, lớn lên với cây lúa, lũy tre làng, trong sự đùm bọc của tình người với nhau. Ở quê tôi, mọi người giúp nhau vì tình chứ không vì tiền.

Ngày còn nhỏ, tôi vẫn hay được các cô chú hàng xóm nhờ đi gặt lúa hộ. Bố tôi nói rảnh rỗi có sức thì cứ giúp mọi người, ai cho gì thì lấy đó, đừng nghĩ nhiều. "Tiền công" của tôi đôi khi là mấy cân khoai, vài cân lạc, nhưng vui lắm.

Yêu thương, giúp đỡ mọi người mà không đòi hỏi, tôi nghĩ đó cũng là tinh thần đáng trân quý của những người lính nói chung và những người lính cứu hỏa nói riêng" , Lãnh Thanh bộc bạch.

Nam diễn viên cũng bày tỏ, Đi về phía lửa là bộ phim khiến anh phải thể hiện sự "điên" nhiều nhất trong sự nghiệp diễn xuất. Anh cho rằng, đây là vai diễn "rất khó và mệt" để thể hiện lên màn ảnh. "Mọi thứ đều rất khốc liệt", Lãnh Thanh nói.

Lãnh Thanh kể quá khứ gặt lúa hộ, đóng vai lính cứu hỏa để tri ân bố - 2

Lãnh Thanh có những trải nghiệm đặc biệt khi vào vai lính cứu hỏa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, việc phải hóa thân vào một nhân vật lúc nào cũng "lầm lầm lì lì, có vấn đề trong chuyện chia sẻ, mở lòng với người khác" khiến nam diễn viên phải tìm nhiều cách khác nhau để nhập vai.

"Khi lên phim trường, tôi như một kẻ khó ưa. Tôi không đối xử với các bạn diễn của mình theo kiểu Lãnh Thanh là một người thật hoàn hảo, lúc nào cũng tỏ vẻ hài lòng, dĩ hòa vi quý mà rất thẳng thắn với bạn diễn.

Tôi sẵn sàng thể hiện những mặt xấu xí của mình ra ngoài, chẳng thèm nhường nhịn hay cả nể gì ai. Vì Đức Anh cũng là một người như vậy, mới tiếp xúc mọi người sẽ thấy anh này không dễ thương chút nào.

Bởi tôi tin rằng, chỉ khi mình thành thật trước bạn diễn, khi họ thấy được hai mặt tốt, xấu của mình mà vẫn có được sự kết nối với mình, thì lúc đó mới là sự kết nối chất lượng", nam diễn viên chia sẻ.

Sau 6 năm làm nghề, Lãnh Thanh sở hữu khá nhiều vai diễn màu sắc, từ phim điện ảnh tới phim truyền hình. Nam diễn viên cho hay, anh rất thích bộ phim Đi về phía lửa vì trong đó có hình ảnh của lòng yêu nước, của những con người Việt Nam mạnh mẽ, cần cù làm việc, sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng.

"Tôi muốn thông qua bộ phim này để tri ân bố mình. Bố tôi là cựu lính thủy, sau đó có thời gian dài công tác ở trụ sở công an xã trước khi về hưu. Vì vậy, hình tượng của những người lính, người chiến sĩ công an nhân dân chính trực, luôn sẵn sàng bảo vệ tổ quốc luôn là điều gì đó rất thiêng liêng với tôi.

Việc tham gia vào dự án và hóa thân thành một người lính cứu hỏa có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi", Lãnh Thanh nói.

Nam diễn viên tâm sự, trong một phân cảnh phải lao vào biển lửa để làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, anh ám ảnh khi chứng kiến cảnh người gặp nạn nằm chồng chất lên nhau. Thậm chí, chính anh còn vô tình giẫm lên tay của một xác chết nằm ngổn ngang trên nền nhà kín đặc khói. Tất cả đều ra đi trong tư thế rất tuyệt vọng.

Lãnh Thanh kể quá khứ gặt lúa hộ, đóng vai lính cứu hỏa để tri ân bố - 3

Dàn diễn viên trong phim "Đi về phía lửa" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đi về phía lửa là bộ phim dài tập do đạo diễn Trần Thanh Huy thực hiện, được làm lại từ bộ phim ăn khách của Đài Loan (Trung Quốc) mang tên Nước mắt của hỏa thần.

Tuy nhiên, đạo diễn Trần Thanh Huy cho biết, kịch bản của phim đã được điều chỉnh, đưa thêm những chất liệu, sự kiện, cảm hứng từ đời thực nhằm mang tới một sản phẩm thấm đẫm tinh thần, văn hóa Việt Nam.

Chuyện phim xoay quanh cuộc đời với những tâm tư tình cảm về nghề, về gia đình của 4 người lính trẻ trong một đội cứu hỏa địa phương.

Bên cạnh việc khắc họa những ca cứu hộ, cứu nạn đầy gian nan, phải đối mặt với lằn ranh sinh tử, phim còn hé lộ cho khán giả nhiều góc khuất nội tâm và những câu chuyện giàu cảm xúc trong đời sống riêng của những người lính cứu hỏa.

Ngoài Lãnh Thanh, phim còn có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc như: NSND Lan Hương "Bông", diễn viên Xuân Phúc, Hồ Thu Anh...

Lãnh Thanh (tên thật Hoàng Văn Thanh, SN 1993) là nam diễn viên, người mẫu nổi tiếng lớn lên tại Thái Bình. Anh được nhận xét có  gương mặt điển trai, nam tính.

Lãnh Thanh nhận được sự chú ý với vai thiếu gia Gia An trong phim Nơi giấc mơ tìm về. Trước đó, anh đã được biết đến và gây ấn tượng khi hóa thân thành nhân vật chính trong MV Duyên mình lỡ của Hương Tràm, vai hoàng thượng trong MV Anh ơi anh ở lại của ca sĩ Chi Pu...

Ở lĩnh vực điện ảnh, nam diễn viên để lại dấu ấn với các tác phẩm: Thưa mẹ con đi, Chị chị em em…