Lạc vào “xứ sở thần tiên”

(Dân trí) - Địa danh Seven Coloured Earth nằm gần ngôi làng Chamarel, đảo quốc Mauritius, miền Tây Nam Ấn Độ Dương được biết đến như là chốn “bồng lai tiên cảnh” bởi tạo hóa đã ban cho nơi đây những dải đất và đụn cát với màu sắc tuyệt đẹp.

Địa danh “Seven Coloured Earth”

Địa danh “Seven Coloured Earth” hàng năm đã thu hút một lượng lớn khách tới tham quan du lịch. Khu vực này tương đối nhỏ, diện tích chỉ khoảng 7.500 mét vuông bao gồm nhiều đụn cát với những màu sắc khác nhau như: đỏ, nâu, tím, xanh lá cây, xanh da trời, màu tía, và màu vàng.


Địa danh “Seven Coloured Earth”

Những đụn cát được hình thành từ sự phân hủy của đá núi lửa (đất đỏ Bazan) theo thời gian, lớp đất này xói mòn thành từng rãnh, sau đó thông qua quá trình thủy phân chúng lại chuyển thành đất Phe-ra-lit. Quá trình thủy phân cho ra các yếu tố như; đất, sắt và nhôm, các chất này đã góp phần tạo nên những màu sắc khác nhau của đất.


Từ những năm 1960, n

Từ những năm 1960, nơi đây đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch chính của Mauritius. Trước đây, khi du khách tới thăm công viên, mọi người đều được phép đi bộ trên những đụn cát màu cát để có thể mục thị tận mắt sự kỳ diệu này. Tuy nhiên, ngày nay du khách không được phép đi dạo trên đó nữa, những đụn cát được bảo vệ bởi một hàng rào bằng gỗ, du khách không được phép trèo qua hàng rào, họ chỉ có thể đứng ở hàng rào chắn và nhìn ngắm từ xa.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tạo hóa qua chùm ảnh:



Lê Kiên

Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên

 
 
 
Lê Kiên