"Hot boy Rap Việt" Freaky gây chú ý khi kết hợp cùng giọng ca mới

Hân Bảo

(Dân trí) - MV có sự kết hợp giữa rapper Freaky và "tân binh Vpop" Uki Uyên thu hút sự chú ý khi lọt top 1 iTunes Việt Nam sau 3 ngày phát hành.

Freaky (tên thật là Trần Đăng Khoa) từng thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong chương trình Rap Việt mùa 2, ở đội của huấn luyện viên Karik. Ngoài vẻ điển trai, được mệnh danh là "hot boy Rap Việt", Freaky còn là chủ nhân của các ca khúc "gây bão" mạng xã hội như Muốn được cùng em, Thanh xuân có nhau...

Từng kết hợp với những tên tuổi quen thuộc trong làng giải trí, mới đây, Freaky gây chú ý khi bắt tay với "tân binh Vpop" Uki Uyên trong MV Kết thúc được rồi. Ca khúc do nhạc sĩ Đỗ Hiếu chắp bút, diễn tả cảm xúc hỗn độn của người con gái trong một mối tình dang dở. 

Hot boy Rap Việt Freaky gây chú ý khi kết hợp cùng giọng ca mới - 1

Rapper Freaky và ca sĩ Uki Uyên (Ảnh: Chụp màn hình).

Khán giả khen ngợi các đoạn rap trong ca khúc được đặt đúng chỗ, giúp cảm xúc trở nên trọn vẹn hơn. Nói về lần đầu tiên làm việc với Freaky, Uki Uyên chia sẻ: "Rapper Freaky còn rất trẻ nhưng rất giỏi. Tôi thấy bạn làm việc rất nghiêm túc, đúng giờ. Đặc biệt, bạn viết lời rap rất nhanh, nghe qua là thích ngay".

Nói về việc để Freaky xuất hiện với thời lượng nhiều hơn trong MV, Uki Uyên cho biết cô điều quan trọng với cô là sản phẩm đem đến cho khán giả sự hoàn hảo chứ không để tâm chuyện mình bị lu mờ.

Theo tiết lộ của Uki Uyên, cô đã mua bài hát này từ 3 năm trước, song vì ảnh hưởng của dịch bệnh và lý do cá nhân nên đến hiện tại mới hoàn thành và ra mắt khán giả. Trước đó, nữ ca sĩ từng gây chú ý với MV Giữ tim không giữ người đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Uki Uyên cho biết dù vào nghề khá muộn nhưng cô vẫn giữ quan điểm: "Những giai điệu của âm nhạc thường được lắng đọng từ những trải nghiệm trong cuộc sống và tình yêu. Với tôi, khi mình có trải nghiệm nhiều trong cuộc sống thì mình sẽ cảm thấy phiêu và tự tin hơn khi hát.

Âm nhạc chắc là không có tuổi. Tôi theo đuổi âm nhạc là vì đam mê nên cũng không để ý hay lo lắng".