Hài hước với những sơ suất thời trang của các... chính khách

(Dân trí)– Lệ thường, đằng sau một chính khách danh tiếng bao giờ cũng có cả một ê-kíp hùng hậu chỉ lo chuyện... thời trang để tạo ra hình ảnh một chính khách hoàn hảo nhất trước công chúng. Nhưng, đôi khi sơ suất vẫn xảy ra vì những lý do không ai ngờ tới.

Sự cố trang phục mới đây nhất xảy ra với Thủ tướng Anh David Cameron vào ngày 13/11 khi ông tham gia vào bữa tiệc của thị trưởng thành phố London. Tại đây, ngài Cameron dự định sẽ có bài phát biểu về kế hoạch dành cho các ngân hàng Anh.

Tờ The Telegraph đã bình luận dí dỏm rằng: “Thật vui khi ngay tới Thủ tướng cũng không thể ‘miễn dịch’ hoàn toàn với những sơ xuất trang phục – nó vốn là nỗi lo lắng ám ảnh con người mỗi ngày khi bước ra khỏi nhà.”

“Không hiểu vì lý do gì mà hàng cúc trên áo sơ mi của Thủ tướng có tận mấy nút không cài và khiến cho ngực của ngài được khoe cho cả thế giới cùng xem”. Bài báo cũng gọi Thủ tướng bằng một danh xưng rất thân mật là “Poor Dave” (Dave tội nghiệp, Dave là tên gọi thân mật của David).

Thủ tướng Anh David Cameron và những chiếc cúc áo bất hợp tác


Thủ tướng Anh David Cameron và những chiếc cúc áo "bất hợp tác"


Nữ chính khách Hillary Clinton vốn nổi tiếng là người rất có “gu” thời trang, ăn mặc phong cách và đẳng cấp. Bà luôn gây ấn tượng bằng một phong thái lịch sự, quý phái nhưng tại hội nghị của G20 diễn ra hồi tháng 2 năm nay ở Mexico, bà Clinton đã gặp phải một sai lầm hiếm có về trang phục. Tại đây, bà mặc một chiếc áo màu xanh nõn chuối trong khi tất cả những người đồng cấp khác đều mặc áo sơ mi màu trắng.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ có giải thích rằng họ không được thông báo về bất kỳ quy định trang phục nào trước khi chụp ảnh. Tuy chỉ là một sơ suất nhỏ, nhưng trong tình huống này, bà Clinton dễ bị cho là “chơi trội” và đang hành xử theo kiểu “Look at Me” (Nhìn tôi đây này!).

Cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và chiếc áo chơi trội

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và chiếc áo "chơi trội"

 
Giáo hoàng Benedict XVI cũng từng gặp phải một tình huống khó xử khi thời tiết không hợp tác với ngài. Gió quá lớn đã lật tung phần tà áo phủ vai của ngài lên khi Giáo hoàng đang diễn thuyết trước 10.000 người ở Quảng trường Thánh Peter, thành phố Vatican.

Giáo hoàng Benedict XVI và cơn gió lạ


Giáo hoàng Benedict XVI và "cơn gió lạ"


Nữ Thủ tướng Úc Julia Gillard đã trở thành đề tài nóng trên khắp các mặt báo hồi tháng 10 vừa qua sau khi bà ngã… đập mặt xuống đất ở gần đài tưởng niệm Gandhi, New Delhi, Ấn Độ.

Tuy đây không phải một sơ xuất trang phục nhưng nó xảy ra vì đôi giày cao gót – một phần trang phục không thể thiếu của các nữ chính trị gia. May mắn, bà Gillard không bị thương và rất nhanh chóng lấy lại “phong độ” của mình. Gót giày của bà bị mắc vào một búi cỏ mềm nên đã dẫn tới sự cố trên.

Thủ tướng Australia cười khi trả lời phỏng vấn của phóng viên: “Đối với những người đàn ông đi giày đế bằng cả ngày, họ có thể sẽ không hiểu được tình huống mà tôi vừa gặp phải. Bạn đi đôi giày cao gót rồi nó bị vướng vào cỏ, bạn vẫn nhấc chân lên đi tiếp nhưng giày không đi theo, kết quả là như bạn đã thấy”.

Một búi cỏ đã níu lấy gót giày của Thủ tướng Australia


Một búi cỏ đã níu lấy gót giày của Thủ tướng Australia


Năm 2008, cựu ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice từng có một chuyến công du tới thành phố Perth của Úc. Trong chuyến đi ngắn ngày này, bà đã gặp phải một sự cố nhỏ. Khi các phóng viên chụp hình, ánh đèn flash đã khiến chiếc áo màu vàng bên trong biến màu gây ra sự hiểu nhầm rằng bà đang thử nghiệm một phong cách thời trang táo bạo mới.

Chiếc áo của vị cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ bị biến màu dưới ánh đèn flash


Chiếc áo của vị cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ bị biến màu dưới ánh đèn flash


Chiếc áo dưới ánh sáng mặt trời tự nhiên


Chiếc áo dưới ánh sáng mặt trời tự nhiên

 
 
Pi Uy
Tổng hợp