Giới trẻ Đà Nẵng chờ từ sáng đến trưa để mua vé phim "Đào, phở và piano"

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Ngày 24/2, hàng trăm bạn trẻ tại Đà Nẵng xếp hàng dài trong nhiều giờ đồng hồ để mua vé xem phim "Đào, phở và piano".

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng đến hơn 13h ngày 24/2, người dân Đà Nẵng xếp hàng dài từ rạp Lê Độ, ở đường Trần Phú đến đoạn đầu đường Lê Duẩn để đợi mua vé xem phim "Đào, phở và piano".

Giới trẻ Đà Nẵng chờ từ sáng đến trưa để mua vé phim Đào, phở và piano - 1

Đến trưa 24/2 vẫn còn rất đông sinh viên, học sinh xếp hàng tại rạp Lê Độ để mua vé xem phim "Đào, phở và piano" (Ảnh: Hoài Sơn).

Đến thời điểm hiện tại, rạp Lê Độ là rạp chiếu phim duy nhất tại Đà Nẵng có suất chiếu phim này. Đa phần người xếp hàng là các bạn trẻ, sinh viên, học sinh mong muốn mua được vé xem phim sớm nhất trong ngày cuối tuần.

Trước cổng vào rạp, nhân viên bảo vệ hướng dẫn mọi người xếp hàng, không chen lấn và giữ trật tự trong suốt quá trình đứng đợi mua vé.

Một nhân viên rạp chiếu cho biết, vé phim "Đào, phở và piano" được bán với giá 50.000 đồng/vé và chỉ được bán trực tiếp, không bán qua mạng nên dẫn đến tình trạng nhiều người xếp hàng mua vé.

Giới trẻ Đà Nẵng chờ từ sáng đến trưa để mua vé phim Đào, phở và piano - 2

Dòng người xếp hàng dài để chờ đợi mua vé xem phim vào sáng 24/2 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo lịch chiếu phim tại rạp Lê Độ, từ ngày 25/2, mỗi ngày có 4 suất chiếu phim "Đào, phở và piano" vào các khung giờ 12h, 14h30, 17h và 19h30.

Xếp hàng từ 8h, một sinh viên cho hay, sau khi biết rạp Lê Độ chiếu phim "Đào, phở và piano", em này đã cùng nhóm bạn đến mua vé nhưng hơn 3 giờ đồng hồ vẫn chưa vào mua được vé vì quá đông.

Giới trẻ Đà Nẵng chờ từ sáng đến trưa để mua vé phim Đào, phở và piano - 3

Nhân viên rạp chiếu phim phải làm việc hết công suất (Ảnh: A Núi).

Em Nguyễn Thùy Duyên - sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng - cho hay, đã cùng nhóm bạn xếp hàng từ sáng đến trưa để đợi mua vé cho suất chiếu sớm nhất vào ngày mai (25/2).

"Mặc dù xếp hàng hơi lâu, nhưng khi đọc những phần giới thiệu trên mạng xã hội, em rất mong chờ phim này và rất vui khi phim được chiếu tại Đà Nẵng", Duyên bày tỏ.

Theo ông Ngô Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng, rạp Lê Độ chỉ có 130 ghế, nhưng gần như đã lấp kín các suất chiếu ngày chủ nhật (25/2).

Giới trẻ Đà Nẵng chờ từ sáng đến trưa để mua vé phim Đào, phở và piano - 4

Vé phim "Đào, phở và piano" được bán với giá 50.000 đồng/vé và chỉ được bán trực tiếp (Ảnh: A Núi).

"Đào, phở và piano" là phim tái hiện Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa cuối năm 1946, đầu năm 1947 do nghệ sĩ Phi Tiến Sơn đạo diễn, viết kịch bản. Phim được đầu tư từ ngân sách Nhà nước do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành.

Những ngày qua, phim bất ngờ được khán giả cả nước ủng hộ nhiệt tình và tạo ra cơn "sốt vé" tại các rạp chiếu tác phẩm này.