Bà Rịa - Vũng Tàu

Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản tại thành phố Bà Rịa

(Dân trí) – Giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại TP. Bà Rịa là một trong nhiều chương trình tổ chức trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2013 nhân kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngày 24/8, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam - Nhật Bản với sự tham gia của 1.500 người đến từ Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM, lãnh đạo thành phố Kawasaki, công dân Nhật sinh sống tại Việt Nam, học sinh và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 
Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP. Vũng Tàu (Ảnh: Trần Như)

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP. Vũng Tàu (Ảnh: Trần Như)
 
Ngày văn hóa Việt Nam - Nhật Bản có những gian hàng giới thiệu về các nét văn hóa đặc trưng của đất nước Việt Nam và Nhật Bản như: giới thiệu về dòng thơ Haiku của Nhật Bản, viết thư pháp thơ Haiku; viết thư pháp Việt và ký họa chân dung; hướng dẫn nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản Origami,biểu diễn kiếm đạo…
 
Các bạn trẻ tỏ ra thích thú với nghệ thuật hóa trang của người Nhật, ngắm nhìn trang phục Kimono và chuông gió. Ngược lại, du khách người Nhật lại quan tâm đến thư pháp, thơ Haiku Việt Nam và trà đạo Việt. Ngoài ra, du khách còn tham gia các trò chơi dân gian của hai nước Việt - Nhật, thưởng thức ẩm thực với các món đặc trưng của Nhật Bản và Bà Rịa-Vũng Tàu.
 
Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP. Vũng Tàu (Ảnh: Trần Như)

Các bạn học sinh thích thú với nghệ thuật hóa trang thành nhân vật truyện tranh Cosplay (Ảnh: Trần Như)
 
Thơ Haiku Việt thu hút đông đảo khách tham quan

Thơ Haiku Việt thu hút đông đảo khách tham quan
 
Biểu diễn thư pháp Nhật Bản

Biểu diễn thư pháp Nhật Bản
 
Biểu diễn và thưởng thức trà đạo Việt Nam
Biểu diễn và thưởng thức trà đạo Việt Nam
 
Ông Hida Harimitsu, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM bày tỏ: “Khi nhìn thoáng qua hội trường, tôi cứ ngỡ đây là lễ hội tại Nhật Bản. Tại Nhật Bản, thời điểm này đang rạo rực mùa hè, các lễ hội được tổ chức tưng bừng tại các địa phương. Ngày hôm nay khiến tôi nhớ về những lễ hội tại Nhật Bản với cảm xúc bồi hồi nhớ về quê hương”.

Hồng Nhung