Đêm chung kết Sao Mai dòng nhạc dân gian: Vẫn… nhạt!

(Dân trí) - Không kịch tính, không bất ngờ, đó là cảm nhận chung của khán giả sau khi theo dõi đêm chung kết dòng nhạc dân gian. Sau khi “so bó đũa”, ban giám khảo cũng chọn được “3 cột cờ” khá nhất.

So với đêm chung kết sao mai dòng nhạc thính phòng, đêm chung kết dòng nhạc dân gian khá…yên ắng với phần thi không có sự đột biến của 8 thí sinh. Top 3 Đinh Thị Thành Lê (Hà Tĩnh), Bùi Thu Huyền (Hà Nội) và Trần Thị Thu Hà (Hà Nội) đã không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Cả ba giọng hát này đều là những giọng “thuần” dân ca, rất ngọt và tinh tế. Vấn đề còn lại chỉ là sự bứt phá của mỗi thí sinh trong chặng đua cuối.

 

Đinh Thị Thành Lê thật sự đã “vượt” được Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ trong đêm chung kết khu vực phía Bắc để đắm đuối với Vỗ bến lam chiều (Trần Hoàn - Thuý Bắc) và “lên ngôi” trong đêm chung kết toàn quốc dòng nhạc dân gian này. Giọng hát ngọt ngào của Thành Lê đã thổi hồn vào ca khúc vốn được ca sĩ Anh Thơ thể hiện rất thành công. Cô khiến NSND Trung Đức phải thốt lên: “Giọng hát này, tôi có cảm tình quá”.

 

Đêm chung kết Sao Mai dòng nhạc dân gian: Vẫn… nhạt! - 1
 Đinh Thị Thành Lê (Hà Tĩnh)

 

Không chỉ ngọt ngào, gửi gắm tâm hồn mình qua giọng hát, Thành Lê còn xử lý ca khúc rất tinh tế, sáng tạo. Mở đầu ca khúc Vỗ bến lam chiều, Thành Lê đưa một câu hát cổ dân ca Nghệ Tĩnh vào, nghe rất…bùi tai. Theo đánh giá của các vị khách mời, Thành Lê có “3 rất”: giọng hát rất sạch sẽ, nốt lên cao rất chuẩn và phần phối khí rất tốt. Có nhận xét cho là, thậm chí phần nhạc có chỗ "chơi" không chuẩn, nhưng Thành Lê vẫn làm chủ sân khấu và bình tĩnh về đến đích. Số điểm cao nhất 9,7 dành cho cô là xứng đáng.

 

Đứng vị trí thứ hai là Bùi Thu Huyền - thí sinh gây nhiều tranh cãi tại đêm chung kết khu vực phía Bắc khi cô là “đối thủ” trực tiếp với Trịnh Thị Vân (Hà Nội). Với Hà Nội - Huế - Sài Gòn Vân được đánh giá ngang ngửa với phần thể hiện Đôi mắt đò ngang của Huyền nhưng với sự khôn ngoan trong việc lựa chọn ca khúc và xử lý ca khúc tinh tế, Huyền đã chiến thắng.

 

Đến với đêm chung kết toàn quốc bằng ca khúc Dang dở (Duy Quang), cô đã thuyết phục người nghe bằng một ca khúc mang hơi hướng nhạc nhẹ nhiều hơn dân ca. Giống như Nguyễn Hiền Anh (Hà Nội) của dòng nhạc thính phòng đã “dám” đem Gọi anh (Dương Thụ) ra ứng thí, Bùi Thu Huyền được đánh giá là thí sinh dũng cảm chọn bài lạ. Đa số các thí sinh đều chọn giải pháp an toàn với các bài dân ca quen tai thì Huyền đã “biến” ca khúc mang nhiều hơi hướng nhạc nhẹ thành ca khúc dân ca với chất giọng được đánh giá rất tốt. Và 9, 54. Một lựa chọn nữa cho lòng…dũng cảm!

 

Đêm chung kết Sao Mai dòng nhạc dân gian: Vẫn… nhạt! - 2
Bùi Thu Huyền (Hà Nội) 

 

Bám sát điểm số của Bùi Thu Huyền là “đồng môn” cùng trường Nhạc viện Hà Nội Trần Thị Thu Hà với 9,5 điểm. Ban đầu, Hà chọn Trăng Xuân của Vũ Duy Cương, không hiểu lý do gì cô lại đổi sang hát ca khúc Qua bến đò quan của Thái Cơ. Ở đêm chung kết khu vực, Trần Thị Thu Hà khiến Ban giám khảo (BGK) “để mắt” tới không chỉ vì phần thể hiện vừa ngọt ngào vừa chuẩn mực ca khúc  Đợi của Huy Thục, thơ Vũ Quần Phương mà còn ghi điểm bởi dáng vẻ tha thướt, yêu kiều.

 

Với Qua bến đò quan, cô thí sinh số báo anh 16 này càng phô diễn được “chất giọng rất thuận lợi để hát ca khúc dân ca”. NSND Trung Đức khen: “Hà hát rất hay”. Nhạc sĩ Lương Nguyên…gật gù: “Hà hát rất tốt”. Cựu “sao mai” Phương Thảo thì: “Hà chắc chắn sẽ thành công trong buổi tối hôm nay”.

 

Được biết, trước đêm chung kết dòng nhạc dân gian Hà nói run và hồi hộp lắm. Mừng cho cô đã vượt qua  hồi hộp, lo lắng bằng kết quả khả quan.

 

Đêm chung kết Sao Mai dòng nhạc dân gian: Vẫn… nhạt! - 3
 Trần Thị Thu Hà (Hà Nội)

 

Ngoài 3 thí sinh dẫn đầu, các thí sinh còn lại sàn sàn về chất lượng với số điểm chênh lệch không cao. Hơi tiếc cho Nguyễn Đăng Thuật (Hà Tĩnh) và Lương Viết Quang (TP. HCM). Ở vòng ngoài, Thuật là gương mặt được chú ý và hi vọng nhưng đến đêm qua anh phải đứng phía sau với số điểm không cao: 9, 26. Lương Viết Quang dù đã rất cố gắng nhưng vẫn bị các khách mời chê tới tấp. Sai lầm của anh là chọn ca khúc quá tầm của mình, hát không rõ lời. Anh cũng là “trường hợp đặc biệt” của đêm qua khi các khách mời đồng loạt chê thì số điểm của BGK lại tỉ lệ nghịch với 9, 38.

 

Không chỉ Lương Viết Quang mà hầu hết các thí sinh đêm qua bị “phê” là chọn nhầm bài. Và những thí sinh chọn nhầm bài thì thất bại là điều khó tránh khỏi. Vấn đề lựa chọn ca khúc đã được cảnh tỉnh và nói rất nhiều từ các vòng ngoài nhưng rất tiếc, đêm dòng nhạc dân gian các thí sinh vẫn…vấp. 

 

Danh sách thí sinh vào chung kết toàn quốc dòng nhạc dân gian:

 

- Đinh Thị Thành Lê (SBD 15, Hà Tĩnh)

 

- Bùi Thu Huyền (SBD 12, Hà Nội)

 

- Trần Thị Thu Hà (SBD 16, Hà Nội).

 

Bài: Hàn Nguyệt

Ảnh: Việt Tùng