Cuộc sống sinh động trên những chuyến tàu xưa

(Dân trí)– Một cuộc sống sinh động, tươi vui, như cậu bé cởi trần nằm trên võng, như ông già nhổ râu, như đôi tình nhân cùng ngắm cảnh trên tàu lửa cách đây vài thập niên... đã xuất hiện trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Wang Fuchun.

Nhiếp ảnh gia Wang Fuchun (68 tuổi) sinh ra và lớn lên ở thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang), sau đó chuyển đến sống ở Bắc Kinh vào năm 2002, ông là người đã ghi lại bằng hình ảnh về quá trình phát triển của nghành đường sắt Trung Quốc, cũng như ghi khoảnh khắc sinh hoạt của hành khách trên các chuyến tàu lửa cách đây vài thập niên trước.

Cuộc sống đời thường trên những chuyến tàu xưa


Wang Fuchun vốn dĩ là một công nhân đường ray, tuy nhiên trong ngã rẽ cuội đời ông lại trở thành một nhiếp ảnh gia. Trong sự nghiệp chụp ảnh của mình, ông Wang đã để lại nhiều bức ảnh quý về đời sống dân giã của hành khách trên các chuyến tàu.

Đó là những tấm hình được chụp từ những chiếc đầu máy xe lửa cổ cho tới những chiếc tàu cải tiến sau này.  Suốt 3 thập niên qua, chính ông là người đã chứng kiến về sự “thay da đổi thịt” của ngành đường sắt Trung Quốc, sự biến đổi đó đã ông được phản ánh chân thực qua những bức ảnh chụp của mình.

Cuộc sống đời thường trên những chuyến tàu xưa


“Những chuyến tàu chuyển động mang theo niềm tin và sự hi vọng của người dân. Tôi thực sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi đã chụp lại được những khoảnh khắc đó”, ông Wang Fuchun nói.

Ông Wang có rất nhiều bộ sưu tập ảnh phản ánh các đề tài khác nhau tiêu biểu như bộ sưu tập “Chinese on the Train” (Tạm dịch: Người Trung Quốc trên chuyến tàu), "The Steam Locomotives of China" (Đầu máy hơi nước Trung Quốc), "Black Land" (Đất đen), "Manchurian Tiger" (Hổ Mãn Châu). Những bộ ảnh đầu tiên của ông Wang chụp về tàu lửa cách đây đã vài thập niên.

Cuộc sống đời thường trên những chuyến tàu xưa


Do thế hệ cha anh của ông Wang đều làm việc trong nghành công nghiệp đường sắt, cho nên vào năm 1970 sau khi ông hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông đã trở thành một công nhân đường sắt.

Với niềm đam mê nghệ thuật, sau đó ông Wang đã yêu cầu ban quản lý cho ông đảm nhận trọng trách chụp hình lại công cuộc làm đường sắt vào những năm 1970 để làm ảnh tư liệu. Chính điểm mấu chốt này đã giúp ông sau này trở thành một nhiếp ảnh gia, và mãi đến năm 1984 thì ông chính thức trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Cuộc sống đời thường trên những chuyến tàu xưa


Ông Wang bắt đầu công cuộc ghi hình lại quá trình phát triển của đường sắt Trung Quốc. Hàng tháng như vậy, ông Wang thường qua lại trên rất nhiều chuyến tàu, lên xuống không biết bao nhiêu trạm xe lửa để chụp ảnh.

“Tôi yêu xe lửa, yêu đường ray và yêu cả những người hành khách thân thiện. Mỗi lẫn tôi lên một chuyến tàu, tôi đều có một cảm giác thoải mái như thể mình đang ở nhà vậy”, ông Wang chia sẻ thêm.

Cùng xem lại cuộc sống bình dị của những hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu lửa xưa qua bộ ảnh của Wang Fuchun:

An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


 
 
An Tử
Theo Xinhua & 798photogallery