Cuộc điện thoại cuối cùng trong đời dành để nói lời cảm ơn

(Dân trí) - Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở tòa tháp Grenfell (Anh), có một câu chuyện đang được nhắc tới nhiều. Đó là một câu chuyện bi kịch thương tâm, nhưng ở đó, người ta tìm thấy tia sáng của điều tích cực, của những tình cảm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời - lòng biết ơn.

Câu chuyện xoay quanh hai nạn nhân chưa được tìm thấy trong vụ hỏa hoạn - chị Gloria Trevisan và anh Marco Gottardi. Cặp đôi sinh sống ở tầng thứ 23 của tòa tháp 24 tầng vừa gặp hỏa hoạn, căn hộ của họ đã bị lửa bủa vây và trong giây phút đối diện với tử thần, họ đã cùng nhau thực hiện những cuộc gọi cuối cùng về cho gia đình ở quê nhà - nước Ý.

Trong khoảnh khắc cuối, cặp đôi đã gọi điện về cho cha mẹ hai bên để nói lời tạm biệt. Gloria đã nói với mẹ mình rằng: “Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã dành cho con. Con rất muốn giúp được mẹ điều gì đó. Con sắp được lên thiên đường, con sẽ giúp mẹ từ trên đó”.

Cả Gloria và Marco đều cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong những cuộc điện thoại của mình, họ đều cố gắng làm giảm bớt tình trạng nguy hiểm của sự việc trong khi tóm tắt ngắn gọn tình hình cho cha mẹ đang ở quê nhà biết. Nhưng cuối cùng, hai người cũng đã phải chia sẻ thật sự rằng khói đã bắt đầu lan vào nhà và càng lúc càng dày đặc, lửa cũng đã lan tới cầu thang tầng họ.

Cha của Marco chia sẻ với báo chí Ý rằng: “Trong cuộc gọi đầu tiên, Marco đã dặn chúng tôi không cần lo lắng, mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát”.
Cha của Marco chia sẻ với báo chí Ý rằng: “Trong cuộc gọi đầu tiên, Marco đã dặn chúng tôi không cần lo lắng, mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát”.

Bức ảnh cuối cùng của cặp đôi chụp với một người bạn, đăng tải trên trang cá nhân của Gloria.
Bức ảnh cuối cùng của cặp đôi chụp với một người bạn, đăng tải trên trang cá nhân của Gloria.

Bức ảnh Gloria đăng lên trang cá nhân ngày 10/4 với tít ảnh “Chúc ngủ ngon, London”. Ảnh được chụp từ ô cửa sổ căn hộ của cặp đôi.
Bức ảnh Gloria đăng lên trang cá nhân ngày 10/4 với tít ảnh “Chúc ngủ ngon, London”. Ảnh được chụp từ ô cửa sổ căn hộ của cặp đôi.

Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, cặp đôi trẻ tuổi đã gọi điện về cho cha mẹ của mình ở quê nhà để nói lời tạm biệt.
Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, cặp đôi trẻ tuổi đã gọi điện về cho cha mẹ của mình ở quê nhà để nói lời tạm biệt.

Gloria (27 tuổi) bên mẹ ruột. Cuộc gọi của Gloria đã khiến người dân hai nước - Anh và Ý - vô cùng xúc động.
Gloria (27 tuổi) bên mẹ ruột. Cuộc gọi của Gloria đã khiến người dân hai nước - Anh và Ý - vô cùng xúc động.

Từ ô cửa sổ phòng mình, Gloria chụp được nhiều bức ảnh đẹp, Trong đó có bức ảnh chụp một cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa ngày 6/6.
Từ ô cửa sổ phòng mình, Gloria chụp được nhiều bức ảnh đẹp, Trong đó có bức ảnh chụp một cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa ngày 6/6.

Cặp đôi Gloria và Marco đều tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc. Họ vừa chuyển tới London (Anh) cách đây 3 tháng để tìm kiếm việc làm và từng rất thích thú với góc nhìn đẹp bao quát thành phố London, mà họ có thể tận hưởng từ căn hộ ở tầng thứ 23 của mình.

Người dân địa phương, người thân của các nạn nhân và những người may mắn sống sót những ngày này thường tìm tới nơi tập trung hoa và nến ở gần tòa tháp Grenfell để tưởng niệm những nạn nhân xấu số.
Người dân địa phương, người thân của các nạn nhân và những người may mắn sống sót những ngày này thường tìm tới nơi tập trung hoa và nến ở gần tòa tháp Grenfell để tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

Tòa tháp Grenfell sau cơn hỏa hoạn kinh hoàng.
Tòa tháp Grenfell sau cơn hỏa hoạn kinh hoàng.

Bích Ngọc
Theo Independent