Cơn ác mộng của ngành Du lịch Mỹ

(Dân trí)- Một đám cháy trên tàu của hãng du lịch Royal Caribbean đã khiến hành trình của chiếc tàu này bị hủy, làm hơn 2200 hành khách phải đáp máy bay từ Bahamas trở về Mỹ.

Đám cháy trên tàu của hãng du lịch Royal Caribbean đã khiến ngành du lịch Mỹ gặp thêm khó khăn. Tháng 2 vừa qua, chiếc tàu Carnival’s Triumph đã phải ngừng hoạt động do cháy làm hàng nghìn hành khách mắc kẹt suốt nhiều ngày ở Vịnh Mexico trong tình cảnh khổ sở với đồ ăn không đảm bảo và điện bị cắt. Trong tháng 3, khoảng 108 người đã gặp các triệu chứng về đường tiêu hóa cũng trên một con tàu khác của của hãng Royal Caribbean.

Tuy không có ai bị thương trong đám cháy xảy ra trên tàu của hãng Royal Caribbean, nhưng hệ lụy đám cháy để lại là không nhỏ với du lịch Mỹ. Hành khách Andrea Sanders cho biết là cô và hàng trăm hành khách khác đã phải ngủ trên boong tàu khi các đám khói tràn ra từ phía đuôi tàu.

“Tôi đã rất sợ hãi, nó là chuyến du lịch biển đầu tiên của tôi”, Sanders trả lời trên bản tin Freeport News.

Một hành khách khác, Mark Ormesher, trả lời trong một email vào ngày thứ 2 rằng anh và bạn gái đã bị đánh thức bởi thủy thủ đoàn và thông báo tình hình lúc đó. Bản thân anh cũng đã chứng kiến những thiệt hại diễn ra trên con tàu kém may mắn.

Các bức ảnh cho thấy một khu vực lớn phía đuôi tàu bị cháy và các thiết bị bị hư hại do ngọn lửa.

Cơn ác mộng của ngành Du lịch Mỹ

Thiệt hại gây ra từ đám cháy khi con tàu Grandeur of the Seas của hãng Royal Caribbean cập cảng Freeport.

Con tàu khởi hành từ Mỹ vào ngày thứ 6 tuần trước đó. Hãng Royal Caribbean cho biết là ngọn lửa bốc lên từ khu vực neo tàu ở tầng 3 vào ngày thứ 2. Tât cả 2224 hành khách và 796 thành viên thủy thủ đoàn đều thoát nạn an toàn.
 
Ủy ban an toàn giao thông quốc gia (NTSB) cho biết là họ sẽ cùng với lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ điều tra nguyên nhân vụ cháy.
 
Giới chức trách Mỹ khẳng định, những tai nạn liên tiếp gần đây của các con tàu chắc chắn sẽ làm giảm số lượng đáng kể khách du lịch biển trong thời gian tới.

 
Phan Hạnh
Theo Guardian