Chuyện tình buồn của con gái thủ tướng Anh

(Dân trí) - Là con gái của Thủ tướng Anh Herbert Asquith, Violet Asquith được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô chỉ yêu một người duy nhất – chính trị gia nổi tiếng Winston Churchill. Dành trọn tâm sức cho tình yêu này nhưng Violet bị bỏ rơi khiến cô đau buồn tìm tới cái chết.

Cuối mùa hè năm 1908, các mặt báo của Anh bỗng tràn ngập tin tức về cô con gái 21 tuổi của đương kim Thủ tướng Anh lúc bấy giờ - ngài Herbert Asquith. Tin tức thật chấn động: “Con gái ngài Thủ tướng bị mất tích”. Cô gái trẻ bỗng biến mất tại Vịnh Cruden bên bờ biển Scotland nơi cả gia đình đang nghỉ hè và thuê lại một lâu đài cổ.

Sau khi tiến hành truy tìm ngay trong đêm, người ta đã tìm thấy cô Violet Asquith nằm trên bãi cỏ hẹp của một vỉa đá nhô ra giữa lưng chừng một cái vực. Tuy không bị thương gì nguy hiểm nhưng cô đang bất tỉnh.

Chân dung cô Violet Asquith thời trẻ

Chân dung cô Violet Asquith thời trẻ

Khi đó người ta chỉ được biết cô gái bị sảy chân trong đêm khi đang đi dạo bên bờ vực. Câu chuyện năm xưa vẫn luôn là một bí ẩn tưởng đã bị lãng quên, nhưng mới đây tờ Dailymail đã công bố những phát hiện mới về lần chết hụt của cô Violet Asquith. Hóa ra nó có liên quan tới một câu chuyện tình yêu buồn thảm mà cô dành cho người thanh niên lúc đó đang nổi bật trên chính trường. Đó là một thành viên trong nội các đảng Dân chủ của cha cô –Winston Churchill. Sau này, người thanh niên đó cũng trở thành Thủ tướng nước Anh trong hai nhiệm kỳ.

Violet yêu thầm Churchill khi cô 20 tuổi. Ngay từ lần đầu gặp người thanh niên này tại một bữa tiệc của Hoàng gia, cô đã để ý anh. Churchill hơn cô 12 tuổi và chưa có gia đình, những tháng sau đó, họ tiếp tục gặp gỡ nhau trong những bữa tiệc và dạ hội khiêu vũ. Người ta kể lại rằng, mỗi khi Churchill xuất hiện, cô gái liền cuốn lấy người mình yêu như một cơn gió. Hai người sẽ trò chuyện hàng giờ với nhau.

Người mẹ kế của cô, bà Margot Asquith từng nhận xét “Violet tuy có vẻ ngoài nữ tính nhưng nó có thể trở thành một người đàn ông đáng nể”, và giữa đôi bạn trẻ có thật nhiều điểm chung, họ mạnh mẽ, đam mê chính trị, có chính kiến, đầy lý tưởng nhưng cũng rất lãng mạn.

Khi đó, người ta tin rằng đôi trẻ này là dành cho nhau và sớm hay muộn họ sẽ kết hôn. Xung quanh Violet có rất nhiều thanh niên theo đuổi nhưng cô chỉ thích Churchill, Violet từng viết trong nhật ký: “Anh ấy tỏa ra thứ ánh sáng của riêng mình, cứng rắn, thẳng thắn và sáng chói”.

Trong kỳ nghỉ hè năm 1908, một năm sau khi quen biết và qua lại với Churchill, cô đã mời anh cùng đi nghỉ hè với gia đình, Violet không ngờ rằng ở thời điểm đó đã xuất hiện một người phụ nữ thứ ba cuốn trái tim của Churchill đi. Đó là Clementine Hozier, cô cháu gái 22 tuổi của bá tước vùng Airlie thuộc Scotland. Clementine trái ngược với Violet, cô được biết tới là “chú linh dương xinh đẹp ngọt ngào có đôi mắt màu hạt dẻ”.

Trước khi quyết định có đi nghỉ hè cùng gia đình Violet hay không, Churchill đã cầu hôn Clementine và cô đồng ý. Họ quyết định lễ đính hôn sẽ được tổ chức ngay trong tuần sau để Churchill có thể yên tâm với những chuyến công tác dài ngày của mình.

Winston Churchill chụp hình bên vợ, cô Clementine Churchill năm 1914

Winston Churchill chụp hình bên vợ, cô Clementine Churchill năm 1914

Đã có được điều mình muốn, Winston liền gửi một lá thư cho Violet giải thích lý do tại sao ông không thể tới. Sau khi tiến hành lễ đính hôn một cách nhanh chóng, Winston quay lại Vịnh Cruden gặp Violet lần cuối và giải thích trực tiếp cho cô mọi sự. Sau đó, ông ra đi và để lại cho Violet một trái tim tan nát.

Buổi tối ngày 19/91908, khi trời đã nhá nhem mà mọi người trong gia đình Thủ tướng vẫn không thấy cô con gái đâu mới bắt đầu tá hỏa đi tìm cô. Kết quả là họ phát hiện Violet đã “sảy chân” xuống vực nhưng may mắn cô vẫn bình an. Chuyện tình này từng gây xôn xao dư luận một thời nhưng vì gia đình Thủ tướng Asquith khá kín tiếng nên sự việc cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Sau này, Violet cũng hoạt động chính trị. Trong suốt sự nghiệp của mình, Churchill luôn có một người bạn ủng hộ nhiệt tình là Violet. Họ trở thành những người bạn thân thiết nổi tiếng trên chính trường. Sau khi ông qua đời năm 1965, Violet đã viết một cuốn hồi ký có tên Winston Churchill As I Knew Him (Theo những gì tôi biết về Winston Churchill) nhưng trong đó tuyệt nhiên bà không nhắc lại chuyện tình của họ thời trẻ.

Về phần đời tư của Violet, năm 28 tuổi, 7 năm sau khi Churchill kết hôn, bà cũng tìm được hạnh phúc riêng của mình với một chính trị gia có tên Maurice Bonham Carter. Ngày cưới của bà đúng vào ngày sinh nhật của Churchill (30/11) và họ cũng tổ chức tại cùng một nhà thờ mà trước đó ông đã cưới cô Clementine.

Pi Uy
Theo Dailymail