Ca sĩ Thành Lê: “Tôi tin vào những gì tử vi nói về tuổi Dậu”

(Dân trí) - “Tôi không phải là người quá mê tín nhưng tôi tin vào những gì tử vi nói về người tuổi Dậu. Tin những gì đang diễn ra trong cuộc đời của mình. Đúng như những gì tử vi phác hoạ nên cuộc đời của tôi thì tôi thấy tất cả mọi điều đều đúng cả”, Đinh Thành Lê chia sẻ.

Nhìn lại một năm vừa đi qua, chị thấy mình đã được và mất những gì?

Năm vừa rồi là năm tôi có nhiều “nốt trầm” trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn vui vẻ đón nhận mọi thứ đến với mình, kể cả đó là niềm vui hay nỗi buồn. Nó có thể khiến cho mình có nhiều suy nghĩ, trăn trở và lo lắng. Nhưng tôi quan niệm, mọi thứ trong cuộc sống đều có lý do của nó. Và những vấp váp, những sự hiểu lầm và những thị phi có thể giúp mình trưởng thành hơn, giúp mình nhận ra đâu là bạn, đâu là bè.

Thành Lê tâm sự, một năm qua là năm có nhiều nốt trầm của chị.
Thành Lê tâm sự, một năm qua là năm có nhiều "nốt trầm" của chị.

Người ta vẫn luôn thấy một Đinh Thành Lê căng tràn năng lượng với nghiệp hát. Vậy phải chăng những “nốt trầm” ấy chính là chuyện tình cảm?

Thực ra, chuyện tình cảm của tôi không bị xáo trộn quá nhiều. Tôi cảm thấy mình đang rất hạnh phúc, hạnh phúc theo cách của tôi. Nhiều người nhìn vào và quan niệm hạnh phúc là phải tròn trịa. Nhưng tôi nghĩ rằng, trong cuộc đời mình, không có gì là tuyệt đối nên không quá kỳ vọng vào những điều lớn lao.

Người ta bảo rằng, con gái tuổi Dậu thường rất thông minh và có nhiều may mắn. Tuy nhiên, chính sự cầu toàn lại khiến cho họ bị rối trong mớ bòng bong. Chị có cảm nhận thấy điều đó đúng với bản thân?

Tôi chưa bao giờ cho mình là người thông minh cả. Tôi cho mình là người có được nhiều sự nhạy cảm. Nhạy cảm với những điều xảy ra xung quanh mình, từ những điều nhỏ nhất. Tôi là người rất hay quan sát. Nhưng cũng có những lúc sự nhạy cảm của mình bị nhầm lẫn khiến lòng tin bị đặt sai. Tuy nhiên, qua mọi thứ, tôi thấy yêu cuộc đời này hơn. Tôi luôn cám ơn cuộc đời, cám ơn những người tốt, lẫn người xấu… vì đã cho mình được những bài học.

Chị có nghĩ rằng, nếu chị bớt đi một chút nhạy cảm thì cuộc đời của chị đã khác?

Đôi khi tôi ước như thế. Đôi khi tôi ước mình được “nhẹ bẫng” đi để bớt phải suy nghĩ, không phải lo toan quá nhiều và không phải tự mình gánh vác những việc quá lớn so với sức của tôi. Nhưng nếu như thế thì tôi sẽ lại không phải là Đinh Thành Lê nữa. Không phải là một giọng hát đầy quyết đoán, tự tin và bản lĩnh như mọi người nhìn nhận. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn thích con người mình như cha mẹ đã sinh ra. Và tôi mãn nguyện với hình hài nhỏ bé như hiện tại. Cả một trái tim nhạy cảm và đa sầu nữa.

Tôi không phải là người quá mê tín nhưng tôi tin vào những gì tử vi nói về người tuổi Dậu, Thành Lê chia sẻ
"Tôi không phải là người quá mê tín nhưng tôi tin vào những gì tử vi nói về người tuổi Dậu", Thành Lê chia sẻ

Người ta nói rằng, người tuổi Dậu rất khó hiểu, lúc thế này, lúc thế kia. Vậy chị có thấy những gì tử vi nói về tuổi Dậu ứng nghiệm với con người chị?

Có chứ. Tôi không phải là người quá mê tín nhưng tôi tin vào những gì tử vi nói về người tuổi Dậu. Tin những gì đang diễn ra trong cuộc đời của mình. Đúng như những gì tử vi phác hoạ nên cuộc đời của tôi thì tôi thấy tất cả mọi điều đều đúng cả. Chẳng hạn, tử vi nói tôi là người kiên cường, có thể thay đàn ông làm mọi thứ trong gia đình, có thể gánh vác được mọi sự vất vả và khó khăn. Trong gia đình tôi giống như con cả và trong cuộc sống tình cảm tôi không sớm có được cuộc sống yên ấm. Tức là người có nhiều trắc trở trong đời sống hôn nhân. Nhưng như tôi đã nói, tôi luôn đón nhận mọi thứ đến với mình. Nên dù có như thế nào thì tôi vẫn lạc quan và yêu đời.

Bản thân chị có bao giờ muốn “chống” lại những điều tử vi đã nói về mình?

Nếu nói “chống” lại thì đến thời điểm này vẫn chưa có gì khiến tôi phải “chống” cả. Trong tử vi nói tôi là người thi cử rất lận đận, điều này rất đúng. Tôi tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng đều khó khăn để thành công. Tuy nhiên, điều đó càng khiến tôi cố gắng và nỗ lực hơn chứ không phải là “chống” lại. Cái mà tôi thấy rõ nhất ở mình đó là hay thấy được nhược điểm trong con người mình. Nhiều bài hát tôi thấy mình hát rất chán, chẳng ra màu sắc gì cả. Hoặc nhiều khi mình thấy mình xử sự như thế là không đúng, nói như thế là không hay… và mình nhận ra mình còn quá nhiều “điểm trừ”. Và mình biết như thế để sớm khắc phục. Tôi nghĩ, hoàn thiện bản thân thì không bao giờ là muộn cả. Có thể, 50 tuổi mình vấp sai lầm thì cũng sẵn sàng đứng dậy làm lại và lấy đó làm bài học cho mình, không đổ lỗi cho người khác.

Phải chăng sự nhạy cảm cộng với sự mạnh mẽ khiến cho chị khó yêu và dễ khổ vì yêu?

Phải nói rằng, ngày xưa tôi đa tình lắm. Tôi thích những người đàn ông tài năng. Tôi hay bị ngưỡng mộ hoặc dễ rung động bởi những người đàn ông có trí tuệ. Đơn giản vì tôi thích, tôi cảm thấy an toàn khi đi bên cạnh một người đàn ông có tri thức. Vì tôi nghĩ, đó chính là những yếu tố căn bản để phác hoạ nên chân dung một người đàn ông.

Thành Lê mong ước năm mới sẽ có nhiều sức khoẻ để làm mẹ và tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát.
Thành Lê mong ước năm mới sẽ có nhiều sức khoẻ để làm mẹ và tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát.

Sau này, khi đã yêu, tôi nhận thấy chẳng có người đàn ông nào bằng người đàn ông mình yêu cả. Từ đấy làm cho tôi cảm thấy khó.. mặc dù trái tim người nghệ sĩ rất nhạy cảm, dễ yêu và dễ thương. Cái quan trọng là mình giữ được sự cân bằng, không để cho con tim của mình quá luỵ vì yêu, đó là sự tỉnh táo của tôi.

Đã đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu, tuổi trẻ có và tuổi trưởng thành cũng có. Vậy ở tuổi này, chị có khát khao một đứa con mà không cần đám cưới?

Tôi nghĩ điều này không cần phải hỏi chắc mọi người cũng đoán được câu trả lời. Với một người thiên hướng về gia đình như tôi thì đó quả là một điều tôi khao khát. Và trên cả khao khát, mong muốn… là một sự chờ đợi. Nhưng tôi luôn tin vào những điều tự nhiên. Nếu điều đó đến với tôi thì không gì có thể miêu tả được niềm vui đó nữa.

Tuổi Dậu mà qua năm Dậu thường có rất nhiều niềm vui. Niềm vui mà chị mong muốn trong năm nay là gì?

Tôi luôn mong có thật nhiều sức khoẻ. Sinh con đẻ cái cũng cần thật nhiều sức khoẻ và làm đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát cũng cần nhiều sức khoẻ. Nhưng có lẽ là ông trời chỉ cho mình một thứ thôi. Tôi hy vọng những điều mình thành tâm thì chắc chắn sẽ đến với mình.

Cám ơn chị đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long

Ảnh: Thiện Viễn