Ca sĩ Hoàng Dũng: "Tôi nghèo lắm!"

Phạm Sa

(Dân trí) - Sở hữu nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích nhưng Hoàng Dũng tự nhận đến giờ mình vẫn là "ca sĩ nghèo", phải chắt chiu từng chút để làm sản phẩm.

Thời gian qua, Hoàng Dũng là cái tên được nhiều khán giả chú ý với những bản hit như Nàng thơ, Yếu đuối... Mới đây, nam ca sĩ tiếp tục ra mắt EP n và MV Ném câu yêu vào không trung. Đây cũng là lần đầu tiên anh thực hiện 3 MV cùng lúc. 

Khi được hỏi về chi phí thực hiện sản phẩm lần này, Hoàng Dũng chia sẻ chân thành: "Như mọi người cũng biết thì tôi... nghèo lắm. Quay MV cũng chỉ dám quay 3 cái gộp vào một lần. Dù lúc đầu lên kế hoạch quay từng cái nhưng ngân sách hạn hẹp nên đạo diễn bảo quay chung 3 cái cho tiết kiệm chi phí. Lần này, tôi và ê-kíp cố gắng đầu tư hết khả năng kể cả về kinh phí, chất xám và nhân lực".

Ca sĩ Hoàng Dũng: Tôi nghèo lắm! - 1

Hoàng Dũng tiết lộ phải quay 3 MV cùng lúc để tiết kiệm chi phí (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam ca sĩ tiết lộ ê-kíp đã di chuyển đến Đà Lạt và Phú Yên trong 5 ngày để thực hiện những cảnh quay trên núi, trong rừng, trên cánh đồng… Đặc biệt, cảnh quay ở suối trong MV Ném câu yêu vào không trung khiến nam ca sĩ bị cháy nắng tới gần 1 tháng, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

Nói về việc sản xuất đĩa vật lý trong khi các nền tảng số đang chiếm lĩnh thị trường, Hoàng Dũng cho rằng anh đã rèn luyện tâm thế "yên" cho bản thân khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

"YouTube là một nền tảng quen thuộc với nghệ sĩ và người dùng. Gần đây, khán giả đã có rất nhiều nền tảng khác nhau để thưởng thức âm nhạc và tôi cũng đặt mối quan tâm cho các nền tảng đó ngang nhau chứ không ưu tiên mình phải đề cao nền tảng nào hơn. Tất cả những con số thu lại được là để tôi biết mình đã làm tốt hay chưa, có thể làm gì tốt hơn cho dự án sau", Hoàng Dũng nói.

Ca sĩ Hoàng Dũng: Tôi nghèo lắm! - 2

Hoàng Dũng trong MV "Ném câu yêu vào không trung" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại chặng đường của mình, giọng ca Nàng thơ cho biết quan điểm về tình yêu của anh đã thay đổi khá nhiều. "Tình yêu ngày xưa là sự cuồng nhiệt, còn bây giờ là sự yên bình trong tâm trí. Đến độ tuổi trưởng thành, sự yên bình không phải tất nhiên mà có. Ai cũng có cuộc chiến của riêng mình, tình yêu nên là thứ khiến chúng ta cảm thấy yên lòng, vui vẻ để cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực hơn".