Bốn album nhạc không thể bỏ qua trong dịp Tết Mậu Tuất

(Dân trí) - Tết đến, bên cạnh những mâm cỗ thịnh soạn và niềm vui sum vầy thì âm nhạc cũng là một thứ không thể thiếu. Năm nay, số lượng album ra mắt vào dịp cuối năm không nhiều. Tuy nhiên, các album đều được đầu tư và gây tiếng vang rất lớn.

Mỹ Linh - “Chat với Mozart II”

Đây là album mà diva Mỹ Linh cùng ban nhạc Anh Em ấp ủ tới 12 năm. Album “Chat với Mozart II” đã lựa rất nhiều tác phẩm thính phòng kinh điển để chọn giai điệu phù hợp với thanh nhạc, đặt hoà âm mới hiện đại và viết lời Việt.

Ngoài cặp bài trùng Anh Quân - Huy Tuấn và những thành viên ban nhạc Anh Em, sản phẩm âm nhạc này có thêm sự góp sức của nhạc sĩ tài năng Nguyễn Thanh Bình. Toàn bộ phần âm nhạc được thu live với các nhạc công nhạc nhẹ và cổ điển tài năng của Hà Nội.

Mỹ Linh cùng ban nhạc Anh Em ấp ủ tới 12 năm mới thực hiện xong Chat với Mozart II.
Mỹ Linh cùng ban nhạc Anh Em ấp ủ tới 12 năm mới thực hiện xong "Chat với Mozart II".

Nếu “Chat với Mozart I” đã mang đến những sắc màu âm nhạc cổ điển thuần khiết thì ở “Chat với Mozart II” chất cổ điển đã giảm đi bởi các tác phẩm mà Mỹ Linh khai thác đều gần với đời sống hiện đại hơn, nhẹ nhàng và dễ nghe hơn. Ở CD này, nhạc sỹ Dương Thụ viết lời 2 bài, 7 bài còn lại do chính Mỹ Linh tự sác tác ca từ.

Theo Mỹ Linh, ca từ trong CD album chính là cảm nhận về cuộc sống của cô. Đó là những góc nhìn về thiên nhiên cây cỏ, về tình yêu, tình người, về gia đình và những yêu thương làm nên giá trị cuộc sống vì thế nó thân thuộc với bất cứ ai. Cách hát của Mỹ Linh cũng nhẹ nhàng hơn đĩa trước, dù vẫn nhận ra màu sắc cổ điển đặc trưng.

Đăng Thuật - “Về miền quê anh”

Giải Nhì dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao mai 2007 vừa phát hành album “Về miền quê anh” nhân dịp Tết Mậu Tuất. Trong hơn 10 năm qua, nam ca sĩ gốc Hà Tĩnh luôn trung thành với dòng nhạc dân gian. Kể từ album vol1 “Bến xưa” (2013) đến vol2 “Về miền quê anh” vừa được cho ra mắt, Đăng Thuật vẫn đắm đuối trong những bài ca quê hương, đất nước và trải tình yêu của mình với dòng dân gian.

Ca sĩ Đăng Thuật với album đậm chất xứ Nghệ.
Ca sĩ Đăng Thuật với album đậm chất xứ Nghệ.

Album gồm 10 ca khúc viết về mảnh đất Nghệ Tĩnh như: Ân tình xứ Nghệ, Buông chi câu ví người ơi, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, Về miền quê em, Mai em về Hà Tĩnh, Nỗi nhớ quê hương, Chấp chới sông Lam, Gửi em chiếc nón bài thơ, Câu đợi câu chờ, Ví Giặm ta về.

Đăng Thuật song ca với đàn chị Anh Thơ ca khúc “Về miền quê anh” là bài hát chủ đề của album. Anh Thơ cho biết bài hát được phối ở tone giọng cao, chị đã cố gắng thể hiện trọn vẹn kỹ thuật, đồng thời truyền tải cảm xúc của nhạc phẩm. Album tựa như một hành trình đi từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, với những cảm xúc yêu thương, nhung nhớ của một người con xa quê.

Trong làng nhạc, Đăng Thuật là nam ca sĩ mang “chất” Nghệ Tĩnh đậm đặc và mặn mà khiến cho anh trở thành một “nam hiếm” trong dòng dân gian, không bị lẫn vào “bạt ngàn” những giọng hát dân gian khác. Những ca khúc do anh thể hiện luôn tạo được dấu ấn riêng biệt với những khán giả yêu dòng nhạc này.

Đức Tuấn - “36”

Đức Tuấn vừa trở lại với album mang tên “36” gồm 10 ca khúc do Trần Lê Quỳnh sáng tác. Album gồm 9 ca khúc, ví như một phổ “tác giả - tác phẩm” mà trong đó chỉ thuần tuý có sáng tác của Trần Lê Quỳnh và giọng hát Đức Tuấn.

Trong album, lần đầu tiên Trần Lê Quỳnh phổ nhạc từ thơ, với hai ca khúc Sợ, Cho một lần được vui (Nguyễn Phong Việt sáng tác) và Về ngược miền nhớ (Lê Thiếu Nhơn). Album bao gồm nhiều thể loại nhạc như soul ballad, bán cổ điển, acoustic, dubstep... "Tôi không có ý ôm đồm mà chỉ muốn mở ra chặng đường khác ở tuổi mới, thay vì tổng kết hay lặp lại cái cũ", Đức Tuấn nói.

Đức Tuấn với album 36 đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời.
Đức Tuấn với album "36" đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời.

“36” không lấy cảm hứng từ đề tài tình yêu đôi lứa mà là tình cảm của người mẹ, lời chúc của người cha dành cho con, hay câu chuyện của những phận đời phụ nữ xa xứ.

Tên album bắt nguồn từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Thông điệp của sản phẩm nhạc này là "Sống như chưa bao giờ" - cũng là một câu trích dẫn trong bài thơ. Đây là lời nhắn gửi xuyên suốt toàn bộ album của người hát lẫn người sáng tác. Với Đức Tuấn, tuổi “36” là giai đoạn anh khao khát được sống trọn vẹn trên sân khấu và thay đổi bản thân.

Nguyễn Phương Thanh - “Nỗi nhớ miền Trung”

Album “Nỗi nhớ miền Trung” được ca sĩ Nguyễn Phương Thanh tự tay lên ý tưởng, chọn bài, biên tập, tìm người phối khí…

Album gồm 9 ca khúc về miền Trung: Cánh võng mẹ ru, Về miền quê anh, Nhớ người tát nước gàu giai gàu sòng (bài hát viết về Bác Hồ), Trở về xứ Nghệ (bài hát do NSND Tiến Dũng – bố chồng Phương Thanh sáng tác), Nỗi nhớ miền Trung (thơ của nhà báo Thuận Hữu – TBT báo Nhân dân), Neo đậu bến quê, Về Hà Tĩnh người ơi, Điệu Ví Giặm là em.

Phương Thanh bên dòng Lam hiền hoà, thơ mộng.
Phương Thanh bên dòng Lam hiền hoà, thơ mộng.

Xuyên suốt album là một nỗi nhớ da diết của một người con xa quê đối với xứ Nghệ nói riêng và mảnh đất miền Trung nói chung. Mảnh đất đó không chỉ cho Nguyễn Phương Thanh giọng hát trong trẻo và ngọt ngào mà còn vun đắp nên trong lòng bao người con miền Trung một niềm tự hào mãnh liệt.

Điểm chung của 9 ca khúc là những giai điệu da diết tình quê nhưng được làm mới bằng những bản phối đầy chất tự sự. Mỗi ca khúc không chỉ là tiếng lòng của những người xa quê mà còn là lời thủ thỉ của những người con miền Trung đối với những vùng đất khác.

Album vì thế ngoài tình yêu tha thiết với vùng đất xứ Nghệ còn là một món quà đầu xuân gửi tặng người nghe nhạc gần xa. Đặc biệt là đối với những người con miền Trung xa quê luôn đau đáu một tình yêu quê hương.

Hà Tùng Long