Bật cười với em bé “đói sữa” trong viện bảo tàng

(Dân trí) - Một bậc phụ huynh mới đây đã gặp phải một tình huống rắc rối “vô tiền khoáng hậu”, rất hài hước, khiến ai đi ngang qua cũng phải bật cười vui vẻ, độ lượng.

Viện bảo tàng là một nơi chốn tuyệt vời để thăm thú, tìm hiểu, nhưng viện bảo tàng cũng là điểm đến rất phiền toái nếu một bậc phụ huynh mang theo con nhỏ, bởi những nơi như thế này đòi hỏi sự yên lặng gần như tuyệt đối trong khi đi tham quan, còn trẻ nhỏ thì chưa đủ sự kiên nhẫn và tính ham hiểu biết để thấy viện bảo tàng là một điểm đến thú vị.

Nhiều khi các em quấy khóc hoặc đùa nghịch ồn ào và khiến cha mẹ rất khó xử. Tuy vậy, một bậc phụ huynh mới đây đã gặp phải một rắc rối “vô tiền khoáng hậu”, một rắc rối hài hước bất ngờ, khiến ai đi ngang qua, tình cờ bắt gặp khoảnh khắc đó cũng phải bật cười vui vẻ, độ lượng.

Cậu bé xuất hiện trong những bức ảnh hài hước đang lan truyền trên mạng này hẳn đã rất thích thú trong một ngày được mẹ cho đi viện bảo tàng, cậu háo hức khi tìm thấy một “bữa ăn miễn phí” mà cậu cứ tưởng rằng đó… “là thật”.

Cậu bé đói bụng đã cố nhoài ra khỏi vòng tay mẹ để được “dùng bữa”. Chỉ có điều cậu đã nhầm lẫn về bức tượng bán khỏa thân này, dù cậu “gắng sức” đến thế nào, thì vẫn chẳng có chút gì vỗ về giúp cho cái bụng đói.

Cậu bé háu ăn đã cố nhoài ra khỏi vòng tay mẹ khi đi ngang qua bức tượng bán khỏa thân, cậu cứ hy vọng sẽ được “cho ăn” nhưng rồi cậu sẽ sớm nhận ra không phải “mọi bữa ăn đều miễn phí” như mẹ dành cho cậu.
Cậu bé háu ăn đã cố nhoài ra khỏi vòng tay mẹ khi đi ngang qua bức tượng bán khỏa thân, cậu cứ hy vọng sẽ được “cho ăn” nhưng rồi cậu sẽ sớm nhận ra không phải “mọi bữa ăn đều miễn phí” như mẹ dành cho cậu.

Thoạt tiên bị sốc trước phản ứng của cậu con trai, người mẹ vừa cố giữ con lại vừa không thể ngăn mình cười “sằng sặc” vì sự quyết tâm của cậu khi nhoài ra khỏi tay mẹ. Cảnh tượng… “ngộ nghĩnh” này là một tình huống hài hước tự nhiên “hiếm có khó tìm” ở viện bảo tàng.

Hai bức ảnh bắt đầu được lan truyền trên mạng từ giữa tuần này sau khi trang “Life of Dad” đăng tải và nhận được sự quan tâm thích thú lớn từ cư dân mạng. Danh tính người mẹ và em bé, cũng như điểm đến mà hai mẹ con đang ghé thăm không được đề cập, nhưng với một tình huống như thế này, hình ảnh đã đủ nói lên tất cả, mọi thông tin chi tiết không còn quá quan trọng nữa.

Sau khi nhận thấy “có gì đó không ổn”, cậu bé dường như cũng đã hiểu rằng sẽ không có bữa ăn miễn phí nào ở đây, cậu không còn cưỡng lại vòng tay của mẹ để “giằng” cậu trở về với thực tế nữa.
Sau khi nhận thấy “có gì đó không ổn”, cậu bé dường như cũng đã hiểu rằng sẽ không có bữa ăn miễn phí nào ở đây, cậu không còn cưỡng lại vòng tay của mẹ để “giằng” cậu trở về với thực tế nữa.

Điều hài hước dễ thương nhất ở đây chính là sự háu ăn và sai lầm “trầm trọng” của cậu bé. Những nhà tâm lý học khuyên rằng chúng ta nên dành nhiều thời gian để ở bên trẻ nhỏ dưới 6 tuổi và bên người già trên 70 tuổi để tìm thấy những niềm vui giản dị trong cuộc sống, lời khuyên đó quả không sai, trong một tình huống như thế này, nếu tin rằng “một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ”, thì hẳn mỗi chúng ta đã vừa được cậu bé tặng miễn phí nhiều thang thuốc bổ.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail