Báo Thái Lan bình luận vụ “hôn môi sư thầy” của Đàm Vĩnh Hưng

(Dân trí)- Trang Bangkok Post – trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh của Thái Lan đã đưa tin vụ nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng "hôn môi sư thầy" tại một buổi đấu giá từ thiện. Độc giả báo Thái Lan ngay sau đó đã bày tỏ sự phản đối dữ dội.

Báo Thái Lan bình luận vụ “hôn môi sư thầy” của Đàm Vĩnh Hưng



Báo cũng dẫn lại lời của ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi ông lên án hành vi khiếm nhã này.

Ca sĩ nhạc pop Đàm Vĩnh Hưng đã đem đấu giá chai rượu vang vào ngày 4/11 vừa qua để gây quỹ giúp một ca sĩ trẻ chữa bệnh và hứa sẽ hôn người nào trả giá cao nhất.

Hai vị sư thầy sau đó đã trở thành những người trả giá cao nhất với mức giá lên tới 2.636 đô la. Giữ lời hứa, nam ca sĩ đã hôn lên môi vị sư trẻ và hôn lên tay của vị sư lớn tuổi hơn.

Những bức hình này sau đó được tung lên mạng và khiến dư luận phản đối dữ dội.

Tờ Bangkok Post thậm chí còn trích dẫn lại lời bình luận của một độc giả viết trên một trang báo điện tử: “Hành động xuẩn ngốc này đã làm bẩn chiếc áo cà sa”.

Sau sự việc, hai nhà sư đã bị phạt biệt chúng trong 3 tháng. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng phải lên tiếng xin lỗi vì hành động của mình và sau đó phải đối mặt với một án phạt cảnh cáo.
 
Ngày 17/11, nhà sư "khóa môi" Đàm Vĩnh Hưng đã xin hoàn tục.

Pi Uy

Theo Bangkok Post