Báo Anh viết về vụ giải cứu “người rừng” ở Việt Nam

(Dân trí) - Tờ Dailymail của Anh đã đăng tải bài viết về sự kiện Việt Nam giải cứu được hai cha con người rừng ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Bài viết trên tờ Dailymail được đăng tải với nội dung trọn vẹn như sau.

Một người cha và con trai đã được tìm thấy đang sống trong rừng ở Việt Nam. Thực tế, hai người đàn ông này đã sống suốt bốn thập kỷ trong rừng kể từ khi họ mất tích trong thời kỳ diễn ra cuộc chiến tranh chống Mỹ.

Hồ Văn Thanh và con trai là Hồ Văn Lang đã bỏ nhà đi từ 40 năm trước sau khi một quả bom rơi trúng vào ngôi nhà của họ khiến ba thành viên trong nhà thiệt mạng.

Người dân địa phương đã để ý thấy có người lạ, hành tung kỳ quái xuất hiện mỗi khi họ đi kiếm củi trong rừng ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Anh Hồ Văng Lang, 41 tuổi đã sống trong rừng từ khi mới lên 2.

Anh Hồ Văng Lang, 41 tuổi đã sống trong rừng từ khi mới lên 2.

Anh Hồ Văng Lang, 41 tuổi đã sống trong rừng từ khi mới lên 2.

Anh Hồ Văn Lang (ảnh trái) và ông Hồ Văn Thanh (ảnh phải) đã chuyển vào sống trong rừng sau khi ba người trong gia đình họ gồm vợ và hai con của ông Hồ Văn Thanh bị chết vì bom đạn.

Ngày 7/8, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm và đưa hai cha con ông về xã Trà Phong (nơi ở cũ). Lúc này ông Thanh đã 82 tuổi, sức khỏe rất yếu.

Trước đây, ông Thanh từng sống với gia đình ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Nhưng sau khi vợ và hai con trai ông bị chết trong một vụ ném bom, ông đã bị sốc nặng và đưa cậu con trai còn lại là Hồ Văn Lang vào rừng sinh sống. Kể từ đó, hai cha con họ không có bất cứ liên lạc nào với họ hàng, làng xóm.


Truyền hình Việt Nam đưa tin về việc tìm thấy hai cha con “người rừng”.

Anh Hồ Văng Lang, 41 tuổi đã sống trong rừng từ khi mới lên 2.

Ông Hồ Văn Thanh đang nằm võng và được người dân địa phương đưa ra khỏi rừng. Tình trạng sức khỏe của ông hiện nay rất yếu.

Anh Hồ Văng Lang, 41 tuổi đã sống trong rừng từ khi mới lên 2.

Những người dân địa phương tham gia công tác giải cứu đã giúp đưa hai “người rừng” trở về với thế giới văn minh.

Anh Hồ Văng Lang, 41 tuổi đã sống trong rừng từ khi mới lên 2.

Một bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe ban đầu cho ông Thanh. Trong suốt 40 năm qua, hai cha con ông không liên lạc với bất cứ ai.

Họ đã sinh sống bằng cách hái lượm hoa quả, đào củ mì trong rừng và trồng ngô.

Họ mặc những chiếc khố được làm từ vỏ cây và sống trong một căn nhà gỗ nhỏ dựng trên thân cây lớn, cách mặt đất 5m để phòng tránh thú dữ.

Khi những người dân địa phương đi kiếm củi trong rừng, họ đã nhìn thấy từ xa hai người đàn ông hành động có phần kỳ lạ, cách ăn vận cũng rất khác thường, vì vậy, họ đã về thông báo cho chính quyền địa phương được biết.

Anh Hồ Văng Lang, 41 tuổi đã sống trong rừng từ khi mới lên 2.

Ông Hồ Văn Thanh và con trai là Hồ Văn Lang đã sống trong ngôi nhà dựng trên thân cây suốt hàng chục năm qua.

Anh Hồ Văng Lang, 41 tuổi đã sống trong rừng từ khi mới lên 2.

Những bộ trang phục được làm từ vỏ cây và những nông cụ tự chế từ các mảnh bom đạn rơi vãi trong rừng.

Anh Lang (bên phải) chỉ biết sử dụng rất ít từ vựng.

Anh Lang (bên phải) chỉ biết sử dụng rất ít từ vựng.

Sau khi chính quyền địa phương thành lập mội đội vào rừng tìm kiếm, họ đã tìm thấy hai cha con ông Thanh sau 5 tiếng đồng hồ vào sâu trong rừng.

Người cha vẫn có thể nói được một chút tiếng dân tộc Cor nhưng người con thì chỉ biết rất ít từ ngữ.

Cả hai cha con ông Thanh hiện đang được chăm sóc y tế và được giúp đỡ bước đầu để hòa nhập cộng đồng.

 
 
Hồ Bích Ngọc
Theo Dailymail