“Ba người đàn bà”- một bộ phim ngợi ca tình bạn

(Dân trí)- Thời gian qua đi có thể làm đổi thay tất cả, nhưng với họ, những kỷ niệm vui buồn tuổi học trò, thủa sinh viên không bao giờ nhạt phai. Bởi tình bạn với họ là tất cả.

Mùa hè năm 2006 tại Đài Bắc, hiệu trưởng Hứa Ngọc Chi cùng con cháu và bạn bè vui vẻ trong buổi mừng sinh nhật. Bà là hiệu trưởng nữ đầu tiên của ngôi trường danh tiếng, cũng là người bạn thân qua nửa thế kỷ của Cao Tú Như. Hai người nắm tay nhau lệ tuôn trào , Hứa Ngọc Chi có ngày hôm nay cũng nhờ Tú Như giúp đỡ rất nhiều. Sau đó, hai người đi thăm một người bạn thân đang bệnh là Uông Vân.

Một ấm trà nóng, một đĩa bánh ngọt, cha người bạn già say sưa kể lại chuyện năm xưa…..

Hồi ức mùa đông năm 1954, một đám tang và một đám cưới diễn ra cùng một lúc. Năm đó Hứa Ngọc Chi 10 tuổi, do mẹ sinh liền 4 người con gái, khiến bà nội rất sốt ruột vì chưa có cháu trai, nên bắt cha cô cưới vợ bé. Trong ngày cưới cha, mẹ dẫn theo Ngọc Chi về nhà ngoại, nhưng bị ông ngoại cảnh báo không được li dị. Nhìn làn nước mắt tuyệt vọng của mẹ, Ngọc Chi trong lòng tự nhủ sau này sẽ phán đấu thành công để giành lại sự công bằng cho mẹ.

Gần nhà ông ngoại có một cô bé 10 tuổi tên Cao Tú Như và hai đứa em trai mới mồ côi cha. Cha của Tú Như bị ung thư gan qua đời, tạo gánh nặng cho gia đình. Cùng cảnh ngộ, Tú Như và Ngọc Chi nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Họ cùng chia sẻ, cùng nhau trưởng thành…

Ba người đàn bà, ba người bạn, ba số phận…với bao thăng trầm trong cuộc đời tạo nên một câu chuyện phim hấp dẫn từ đầu đến cuối. Vượt lên tất cả là tình bạn, tình yêu thương gắn bó. Thời gian qua đi có thể làm đổi thay tất cả, nhưng với họ, những kỷ niệm vui buồn tuổi học trò, thủa sinh viên không bao giờ nhạt phai. Bởi tình bạn với họ là tất cả.

Phim đang phát sóng vào lúc 11h hàng ngày trên trên kênh VTV2.
 
Một số hình ảnh trong phim:
 
 
3 nhân vật nữ chính trong phim


3 nhân vật nữ chính trong phim


3 nhân vật nữ chính trong phim


3 nhân vật nữ chính trong phim
3 nhân vật nữ chính trong phim

H.H


H.H


H.H


H.H


 
 

H.H