Tiếp tục cuộc hành trình xoa dịu nỗi đau

Cái thời tiết thất thường ở vùng đất Hà Tĩnh này dường như thử thách chữ nhẫn của y bác sĩ và các tình nguyện viên của hãng hàng Panadol, các y bác sĩ mồ hôi nhễ nhại nhưng họ vẫn luôn niềm nở và ân cần trước từng bệnh nhân của mình.

Sau chuyến đi về 2 tỉnh Thái Nguyên và Nghệ An, cuối tháng 5 vừa rồi, đoàn bác sĩ tình nguyện trong chương trình “Cuộc sống không nỗi đau” do nhãn hàng Panadol Extra phối hợp với Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức đã về thăm khám, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1300 người dân nghèo của các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên và TP.Hà Tĩnh.

Những niềm vui có thật

Tôi thấy mình thật may mắn khi được tận mắt chứng kiến các hoạt động khám chữa bệnh tại đây bởi điều đó đã giúp tôi hiểu hết giá trị của chương trình “Cuộc sống không nỗi đau” mang lại cho người dân. Rất nhiều người trong tâm trạng phấn khởi, bước xuống từ những chuyến xe sớm nhất để có mặt tại buổi khám, chị Nguyễn Thị Huyền mang trong mình bệnh suy tim hơn 15 năm nay chia sẻ: “Tôi bắt chuyến xe sớm nhất từ huyện Can Lộc vào đây, thấy không khí trong hội trường đông đúc, nhiều y bác sĩ, ban đầu rất ngại vì sợ làm phật ý sẽ bị họ mắng, nhưng tôi đã bất ngờ về điều đó, các y bác sĩ ở đây rất chu đáo, họ không những khám, phát thuốc mà còn tư vấn cho tôi trong cách sinh hoạt, ăn uống để bệnh suy tim của tôi được thuyên giảm”.

Bác Nguyễn Chí Lân, một trong số những người đến thăm khám bệnh từ rất sớm gương mặt rạng rỡ cười vui: “Chưa đầy tuổi lục tuần nhưng tóc tôi bạc hết, bản thân lại là thương binh nên nhiều lúc trái gió trở trời là khắp cơ thể đau nhức rã rời. Được các bác sĩ của chương trình “Cuộc sống không nỗi đau” cấp thuốc, khám bệnh miễn phí, lại là thuốc mà lâu nay tôi vẫn hay dùng nên tôi cảm thấy rất yên tâm”

Hạnh phúc là được sẻ chia

Hạnh phúc là được sẻ chia

Cái thời tiết thất thường ở vùng đất Hà Tĩnh này dường như thử thách chữ nhẫn của y bác sĩ và các tình nguyện viên của hãng hàng Panadol, bởi vừa lúc sáng mưa tầm tã, nhưng một loáng sau cái nắng đã chói chang, hội trường khám hạn chế, số người đến khám bệnh ngày một đông, các y bác sĩ mồ hôi nhễ nhại nhưng họ vẫn luôn niềm nở và ân cần trước từng bệnh nhân của mình.

Một tay khám, một tay ghi chép, bác sĩ Nguyễn Văn Diệu (BV Đa khoa Hà Tĩnh) chia sẻ: “Được tận tay khám và tư vấn sức khỏe cho người dân trong một chương trình có ý nghĩa nhân văn như thế này, bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ở đây không có khái niệm nào ngoài khái niệm thầy thuốc và bệnh nhân, chúng tôi làm việc hết khả năng, mong sao khi bước ra về mỗi người bệnh quay lại nhìn chúng tôi với nụ cười mãn nguyện là hạnh phúc lắm rồi”.

Kết thúc một ngày vất vả tất bật thăm khám và cấp phát thuốc cho hơn 1300 người, thoáng thấy trên gương mặt các bác sĩ chút mệt mỏi nhưng ánh mắt họ vẫn toát lên niềm hân hoan và những nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc.

Trên những ngả đường của TP.Hà Tĩnh, tôi còn bắt gặp nhiều hình ảnh của người dân rất cẩn thận với túi thuốc vừa được phát, dường như đó không phải là liều thuốc quí về vật chất mà đó còn là liều thuốc tinh thần cho những người dân nơi đây.