Mùa Xuân cưới em

Mùa xuân này anh sẽ cưới em. Bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Ðường sang nhà vang tiếng pháo vui…

Người ta vẫn bảo mùa xuân là mùa của tình yêu, mùa của ánh mắt rạo rực yêu thương của những lứa đôi chờ đợi, mùa của việc hôn nhân, mùa của ngày hợp cẩn tơ hồng. Với Thảo cũng vậy, Tết này, “song hỷ lâm môn” đến với cô. Không còn khuôn mặt xấu xí, cô sẽ xinh đẹp xứng đáng cùng chàng tiến sĩ về nước ra mắt hai họ và lên xe hoa.

Minh Thảo tâm sự, ai cũng bảo, qua tuổi dậy thì mụn trứng cá sẽ hết, nhưng sao với cô nó chẳng qua đi mà càng ngày càng khủng khiếp đến như vậy. Từ lúc 18 tuổi cho tới giờ, khuôn mặt Thảo bỗng nhiên nổi nhiều mụn trứng cá loại mụn bọc to và luôn tấy đỏ… Vào những ngày hè nắng gắt, mồ hôi dầu kết hợp với bụi bẩn trong không khí tạo cơ hội cho mụn mọc nhiều hơn làm khuôn mặt Thảo luôn trong tình trạng viêm da nặng: đau nhức và rất mất thẩm mỹ. Đến mùa đông, trứng cá không còn hoành hành như mùa hè nữa mà chúng lặn sâu vào trong và để lại những nốt mụn thâm và cứng chắc lại trên bề mặt da.

Mùa Xuân cưới em - 1

Nỗi khổ của Thảo thật không gì diễn tả nổi. Cô vốn là người có năng khiếu hoạt động đoàn đội, thích tổ chức các buổi vui chơi, ca hát. Trước kia, cô luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng từ ngày các nốt mụn “tàn phá” gương mặt, cô rất ngại đến chỗ đông người, ra đường là bịt khẩu trang kín mặt. Các hoạt động đoàn thể, cô vẫn cố gắng xây dựng kịch bản, lên chương trình, còn thành quả cô để mọi người gặt hái. Đã lâu rồi cô thèm một tràng vỗ tay dành cho mình trên sân khấu nhưng không thể được. Khuôn mặt nham nhở, không chỉ khiến cô mất hết vẻ đẹp mà sự duyên dáng của thiếu nữ cũng không còn. Cô cười, khuôn mặt suốt ngày sần sùi, đỏ đen, chảy mủ… khiến cô không dám đưa bất kỳ một loại mỹ phầm gì lên mặt. Và đó cũng chính là nguyên nhân cố phải rời xa các bộ váy áo duyên dáng, điệu đà. Nhưng cám cảnh nhất vẫn là nhiều công việc tốt đẹp lẽ ra được dành cho cô, thì cô chỉ là người lo “hậu trường” và sự đề bạt, thăng tiến của cô cũng có hạn. “Không ai có thể chấp nhận một khuôn mặt xấu xí làm đại diện cho cơ quan giao tiếp và gặp gỡ cùng đối tác. Nhiều lúc buồn chỉ muốn thu mình lại và vứt bỏ tất cả “ - Thảo giãi bày.

Song hỷ lâm môn

Có bệnh thì vái tứ phương, Thảo cũng đã đi khắp nơi, “cầu cứu” đủ các loại thuốc Đông Tây Y, thậm chí mất cả vài chục triệu đồng can thiệp bằng thẩm mỹ, nhưng bệnh chỉ đỡ một thời gian xong đâu lại vào đấy, thậm chí có lúc còn nặng thêm. Khuôn mặt xấu xí khiến Thảo ngày càng chán nản, cô sống khép mình hơn, mặc dù đã đến tuổi “cập kê”. Thực tế mấy năm rồi, cũng có người đến với Thảo, đi chơi vài ba lần, thấy bạn bè chê bai họ lại rút lui. Chàng Tiến sĩ bây giờ của Thảo là một người bạn chơi với nhau từ nhỏ, sau đó chàng theo gia đình sang Pháp sinh sống. Bặt tin nhau rất lâu, vậy mà chắc do số phận đưa đẩy, trong mấy lần giao tiếp công việc, họ gặp lại nhau, vậy là tình yêu nẩy nở và đơm hoa.

Thảo lo lắng không nguôi khi cả chàng và gia đình Tết này sẽ về để hai bên ra mắt. Thảo lo sợ khi chàng và gia đình nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình sẽ thất vọng, quên đi hình bóng xinh đẹp của cô ngày xưa. May mắn, trong một lần công tác cách đây 5 tháng, cô gặp và quen với một bác sĩ Đông y. Ông đã khám cho cô biết: nguyên nhân bị mụn là do chức năng thải độc của gan bị suy giảm, chất độc không được thải ra ngoài, tích tụ trên da gây mụn nhọt. Vì vậy, muốn giải quyết mụn tận gốc thì phải sử dụng các vị thuốc thanh nhiệt giải độc và bồi bổ tạng can.

Bác sĩ nói với Thảo, nếu cô không có điều kiện sắc uống thì tốt nhất nên dùng sản phẩm bao gồm nhiều vị thuốc như Dưỡng Can Linh. Sản phẩm là sự kết hợp độc đáo của 5 loại thảo dược : Diệp hạ châu, Biển súc, Bồ công anh, Rau má, Cỏ nhọ nồi. Đây đều là những thảo dược có tác dụng bình can, thanh nhiệt, tiêu độc, bảo vệ tế bào gan. Nhờ vậy mà Dưỡng Can Linh giúp thanh giải nhiệt tích nhanh chóng ra khỏi cơ thể, giúp hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa tận gốc các bệnh viêm nhiễm ngoài da do chứng nhiệt độc gây nên như: mụn nhọt, mẩn ngứa, trứng cá,… . Bác sĩ đã mách cho nhiều người sử dụng rất hiệu quả và khuyên Thảo nên kiên trì và dùng lâu dài với nó.

Dù không tin tưởng là có thể khỏi hẳn nhưng Thảo rất vui mừng và mua về sử dụng đều đặn mỗi ngày 4 viên. Gần hết tháng, Thảo cũng chưa thấy đỡ hay điều gì rõ rệt lắm, chỉ có nốt mụn se hơn, bớt chảy mủ. Phải đến hai tháng, khi các lớp mụn cũ đã hết dần, lớp mụn mới mọc thưa hơn và không còn rầm rộ như trước nữa, Thảo mới tin tưởng sản phẩm này có tác dụng thực sự. Đến nay sau 4 tháng, mụn không còn mọc nữa, chỉ còn các nốt thâm đen đang dần tan biến nhường chỗ cho làn da mịn màng trắng hồng của Thảo. Thảo cười, vậy là chưa cần lấy chồng em đã hết mụn rồi. Tết này em là người hạnh phúc nhất - “song hỷ lâm môn”- vừa loại bỏ được khuôn mặt xấu xí, lại vừa xinh đẹp xứng đáng sánh vai lên xe hoa cùng chàng.

Linh Hà