Hàng ngàn người hào hứng hiến máu nhân đạo

(Dân trí) - Ngày 15/1, mặc cho thời tiết có mưa nhưng lượng người đổ về Trung tâm Văn hóa huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) vẫn không ngớt để tham gia ngày Chủ nhật Đỏ hiến máu nhân đạo.

Ngay từ sáng sớm khi chương trình hiến máu nhân đạo bắt đầu, hàng ngàn người dân đủ các sắc tộc trên địa bàn huyện Cư M’gar đã đến làm thủ tục để được tham gia hiến máu.


Đăng ký hiến máu

Đăng ký hiến máu

Từng hiến máu 6 lần, Thượng úy Trần Quang Tân - Ban chính trị thuộc Ban chỉ huy quân sự vẫn hăng hái tiên phong trong đơn vị đi hiến máu. “Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp không của riêng ai. Mỗi khi có phong trào hiến máu Ban chỉ huy quân sự đều triển khai sâu rộng tới từng thành viên thông qua các buổi họp giao ban để hiến máu thực sự trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh, cứu được nhiều bệnh nhân”, Thượng úy Tân cho hay.

Tranh thủ đăng ký tham gia để được hiến máu rồi về tiếp tục công việc, chị Phạm Thị Oanh (SN 1985, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) cho biết, chị vui mừng khi mình xét nghiệm đủ tiêu chuẩn hiến máu và sau khi hiến máu xong sau đó sẽ chạy nhanh về để bán bánh mì tiếp.


Những phụ nữ phục vụ nhiệt tình cho công tác hiến máu tình nguyện

Những phụ nữ phục vụ nhiệt tình cho công tác hiến máu tình nguyện

Để kịp tham gia Chủ nhật Đỏ thầy giáo Nguyễn Sỹ Hợi - Trường THCS xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar vượt quãng đường 14km để đến Trung tâm Văn hóa huyện tham gia ngày hội hiến máu. Thầy Hợi chia sẻ mỗi năm thầy đăng ký hiến máu cứu người 2 lần và sẽ tuyên truyền vận động thêm nhiều cô giáo trong trường tham gia.


Nụ cười tươi của các chiến sĩ tham gia hiến máu

Nụ cười tươi của các chiến sĩ tham gia hiến máu

Chiến sĩ nghĩa vụ Hoàng Văn Dũng từng hiến máu tình nguyện lần đầu tiên cho chương trình Chủ nhật Đỏ từ năm 2014, từ đó đến nay mỗi khi Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại Đắk Lắk là anh Dũng lại đăng ký tham gia và tiếp tục duy trì việc hiến máu cứu người tại địa phương khi cần.

Trong ngày 15/1, lượng máu thu được tại tại huyện Cư M’gar là 1.154 đơn vị. Trước đó, chương trình Chủ nhật Đỏ tổ chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk (ngày 13/1) thu về 390 đơn vị máu và tại trường Đại học Tây Nguyên (ngày 14/1) thu về 494 đơn vị máu.


Hàng ngàn đơn vị máu thu được

Hàng ngàn đơn vị máu thu được

Chương trình Chủ nhật Đỏ tiếp tục diễn ra tại huyện Krông Pắk ngày 16/1 và tại trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc tỉnh Đắk Lắk vào 18/1.

Thúy Diễm