Gửi Công chúa nhỏ của mẹ

Công chúa nhỏ - đó là biệt danh mẹ vẫn thường gọi riêng con, cô công chúa nhỏ của mẹ. Mẹ viết lá thư này khi con đang nũng nịu, hồn nhiên nằm trong lòng ba.

Gương mặt thơ ngây, nụ cười dễ thương của con khiến mẹ quên hết mệt nhọc, muộn phiền sau một ngày làm việc căng thẳng.

Ngày mai, ngày đầu tiên con đi học. Mẹ muốn gửi gắm tới con thật nhiều điều và dù đã rất mệt nhưng mẹ vẫn cầm bút lên, cố gắng lưu lại những dòng cảm xúc đang tuôn trào trong lòng, mà mẹ khó có thể gọi hết tên: vui, hào hứng, lo lắng, bồn chồn… Mẹ vui vì chỉ ngày mai thôi, con sẽ được bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu đầy lý thú. Khi con bước chân qua cánh cổng trường, đó cũng là lúc hành trình đó chính thức bắt đầu, cuộc hành trình khám phá chân trời mới với vô vàn điều mới lạ, bổ ích. Ở đó, con được học tập, được rèn luyện ước mơ trở thành cô giáo của con sẽ trở thành hiện thực. Nhưng nỗi lo lắng cũng len lỏi vào dòng chảy cảm xúc trong mẹ, nó khiến mẹ phải nghĩ tới việc con sẽ phải đối mặt với thế giới không chỉ có màu hồng, những bà Tiên, cô Tấm… trong các câu chuyện cổ tích mẹ hay kể con nghe. Và đâu đó, niềm tin mãnh liệt lại vang vọng trong tâm trí của mẹ, niềm tin đó nhắc mẹ nhớ rằng con là một cô công chúa, một cô công chúa hiếu thảo, thông minh và lanh lợi.

Ngày mai, mẹ sẽ cùng con tới trường, mẹ sẽ dắt tay con bước đi trên con đường làng quen thuộc, cùng con ngắm nhìn ánh bình minh trải dài trên cánh đồng lúa óng vàng. Mẹ con ta sẽ cùng lắng nghe tiếng chim ca hát và cười đùa chào đón buổi sớm mai. Khi đó, mẹ muốn nói với con thật nhiều về những điều mới mẻ, những điều tuyệt vời đang đợi chờ con phía trước. Mẹ muốn kể con nghe thật nhiều câu chuyện, thật nhiều điều kì diệu về những bạn cũng có một ước mơ, cũng háo hức, khao khát được tới trường học tập và vui chơi như con. Mẹ sẽ kể con nghe thật nhiều câu chuyện về những tấm gương hiếu học từ xa xưa. Đó là Nguyễn Quang Quang “dùng sân làm giấy, dùng gạch non làm mực” để học chữ, đó còn là Thần siêu luyện chữ Cao Bá Quát hay một Maxim Gorki ham mê đọc sách dưới ánh trăng khuya… Mẹ mong những câu chuyện đó sẽ truyền cho con cảm hứng với những cuốn sách mới, những trang vở thơm, với trường lớp và bạn bè. Hãy yêu những bài học cô giảng trên lớp, hãy đam mê với những điều bổ ích mà con được học tập, đó là cách để con có thể chạm tay gần hơn tới bầu trời ước mơ của mình đó công chúa nhỏ ạ! Mẹ sẽ kể con nghe về cậu bé Đào Sư Tích chăm chỉ học hành, hay cô Tấm tảo tần sớm khuya… Công chúa nhỏ của mẹ à, khi con luyện chữ mỏi tay, khi con đánh vần, tập đọc hay làm bài tập khó, con hãy nhớ về câu chuyện mẹ kể. Chăm chỉ, kiên trì với những gì con đã chọn thì nhất định con sẽ trở thành một nàng công chúa giỏi giang, có thể thực hiện được tất cả điều mà con mong muốn.

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Mẹ biết con là cô công chúa giàu lòng nhân ái nhất của mẹ. Mẹ nhớ khi biết ông bị bệnh, lần nào con cũng ngồi cạnh ông, xem ông dùng máy Omron HGM-111 đo lượng đường huyết trong máu ông. Lần đầu con đã khóc, lấy tay che mắt khi thấy ông trích một tí máu từ đầu ngón tay lấy mẫu đó. Sau vài giây, con lại bẽn lẽn lại gần vào màn hình máy, đọc dõng dạc kết quả thật to cho cả nhà nghe. Rồi lại tò mò khi lại gần hỏi ba về kết quả đo của ông tốt hay xấu. Trước và sau bữa ăn, con là người đầu tiên nhắc ông dùng máy đo đường huyết. Con cũng là thành viên duy nhất “cặm cụi” đọc kết quả đo lượng đường huyết đã được lưu trong máy để ông nghe, để học những con số diệu kì.

Cách lấy mẫu thử để đo lượng đường huyết
Cách lấy mẫu thử để đo lượng đường huyết

Cô công chúa nhỏ của mẹ, mẹ mong con sẽ tự tin, dũng cảm, sẽ dành sự quan tâm, yêu quí tới bạn bè, thầy cô, trường lớp như tình yêu của con với những người thân trong gia đình mình. Bởi chỉ có lòng yêu thương của con người mới có thể giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp như những câu chuyện cổ tích con à.

Giờ con đã ngủ say, ngắm nhìn gương mặt hồng hào, cái miệng chúm chím, lọn tóc đen láy của con mà lòng mẹ háo hức lạ thường. Tạm khép lại những dòng cảm xúc, mẹ khẽ lại gần bên con, ôm con vào lòng và tin vào một tương lai tươi sáng đang dang rộng vòng tay, chờ con phía trước. Ngủ thật ngon, thật ngoan nghe con, ngày mai, cả ba và mẹ sẽ tiếp tục cùng con bước qua những nấc thang, mở những cánh cửa thần kì trên con đường mà con mơ ước.

Hôn lên trán con, cô công chúa nhỏ của mẹ!

Chào đón mùa hè sôi động, từ 1/7 – 31/7/2013, tất cả khách hàng khi mua sản phẩm máy đo đường huyết Omron HGM-111 hay HGM-112 sẽ được tặng kèm hộp que thử 25 que (trị giá 250.000đ) và khẩu trang y tế. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi hay thông tin về các sản phẩm:máy đo huyết áp,máy xông mũi họng,máy đo lượng mỡ cơ thể,nhiệt kế điện tử,máy đếm bước đi… vui lòng xem tại website: www.omron-yte.com.vnhoặc liên hệ với nhà phân phối chính thức của Omron.

Nhà phân phối máy đo đường huyết:

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

- Lầu 1, tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp.HCM. ĐT: 08-3812 5801/ 090 801 9299.

- Tầng 9, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: 04-3787 7979/ 04-8589 8408.