Yêu và công nghệ @

(Dân trí) - Tít tít.. Điện thoại của H rung liên tục bởi những cuộc gọi và tin nhắn của người yêu nhưng anh quyết định không nghe. Chỉ hơn một giờ sau máy của H báo gần 30 cuộc gọi nhỡ và 16 tin nhắn với đủ thái độ: nhẹ nhàng, van xin, dọa dẫm...

H và L yêu nhau được gần 5 năm. Trong khoảng thời gian đấy, ngày nào cả hai cũng gặp nhau, đêm về lại nhắn tin, gọi điện. Dần dần điều đó trở thành thói quen và tệ hơn nữa, khi cả hai đi chơi với nhau giữa họ chỉ là chuỗi im lặng, lang thang ngoài đường và cuối cùng là đi về nhà .... nhắn những tin nhắn sms đầy yêu thương mà "ở bên nhau không thể thốt thành lời".

 

Tất nhiên khi lời yêu được nói qua sms thì ghen tuông hờn giận cũng được họ sms hóa nốt. Cứ mỗi lần có việc gì đó không hài lòng, H hoặc L lại nhắn tin. Trong khi cơn giận chưa dứt, những tin nhắn với những ngôn từ biểu lộ thái độ hậm hực, bực mình, nhắn với lời lẽ cốt sao cho hạ hỏa bõ lòng được trút xối xả vào số máy của người yêu không chút suy nghĩ và tôn trọng.

 

Sau mỗi lần như thế, họ lại tốn cả đêm gọi điện xin lỗi, khóc lóc van xin, im lặng... ngồi bên nhau ở hai đầu dây. Có hôm gọi máy bàn còn đỡ, có thời gian L đi học xa không tháng nào cô và H không tốn dưới 1 triệu tiền thuê bao một tháng.

 

P.A và N lại yêu nhau qua thế giới ảo của nền công nghiệp game online và vì thế cách họ thể hiện tình cảm cũng rất... online. Game nào mới ra cả hai đều rủ nhau chơi, mà chơi hẳn hoi tử tế để lên top chứ không phải chơi cho biết, cho vui đâu.

 

Từ gunbound cho đến audition, con đường tơ lụa và giờ là thiên long bát bộ đều được họ cày không mệt mỏi. Game nào cho cưới thì cưới, đi đâu cũng thành cặp đôi không ai chen vào giữa được.

 

Thế nên khi có chuyện cãi nhau, muốn tránh mặt nhau cũng không được vì vừa đăng nhập vào game đã thấy lù lù đứng cạnh mình. Hôm nào bực ít thì... đồ sát lẫn nhau, truy tìm bằng được để... giết, bực nhiều là ly dị, cưới người khác.

 

Tình yêu của họ là quán điện tử, rất ít khi thấy cả hai lang thang ngoài đường quá một giờ. Chẳng thế dù có ngồi quán thâu đêm nhưng P.A vẫn được bạn bè khen ngoan, lý do là "ngồi quán điện tử suốt, lấy đâu thời gian vào nhà nghỉ". 100% bạn bè của cô đều khẳng định P.A với N đều "chưa có gì" với nhau.

 

Luận bàn

 

Trong cơn lốc công nghệ hiện nay, có rất nhiều cách cho các bạn trẻ thể hiện tình cảm dành cho nhau như qua tin nhắn, gọi điện thoại, chat yahoo, vào game,... Càng ngày những dòng thư tay càng hiếm hoi ít ỏi, vì vừa phải chờ đợi, lại vừa có vẻ "sến sến". Viết ngắn thì không được mà viết dài thì chẳng biết viết gì, lại không biết phản ứng của đối phương ra sao.

Biết là công nghệ đóng vai trò quan trọng trong tình yêu thời nay nhưng để đến mức lệ thuộc vào nó thì thật lại thành ảo mất rồi. Liệu có thể tồn tại một tình yêu đích thực khi tin nhắn của 2 người tràn ngập những SMS mùi mẫn trong khi chưa bao giờ cả hai thốt ra một lời “Anh yêu em” – “Em yêu anh”… Liệu có thể tồn tại một tình yêu đúng nghĩa khi ngày lễ chỉ có một cái thiệp E-card, một tin nhắn hình, thậm chí mua một bộ quần áo đắt tiền trong game để tặng nhau, cùng lắm là đi chơi, xong vội vội vàng vàng rủ nhau về quán game để "kịp tham gia sự kiện".

 

Đã bao giờ bạn để tình yêu của mình, cảm xúc của mình bị lệ thuộc vào công nghệ chưa?

 

TN