Yêu... tiền

Nhà nghèo nhưng chịu khó học hành nên H. có trong tay 2 bằng đại học. Trẻ trung, xinh đẹp, cô được nhận vào làm ở một cơ quan lớn trong khối kinh tế Nhà nước và là mục tiêu săn đón của nhiều chàng có đủ các yếu tố “đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi”.

Thế nhưng, H. đã làm cho nhiều người quen biết cô phải ngỡ ngàng khi cùng bước lên xe hoa với anh T., bảo vệ của cơ quan.

 

Yêu của nả hơn yêu người

 
Yêu... tiền - 1


Một thời gian dài trong mắt H., chàng T. chẳng là gì khi chẳng có tài năng, địa vị, trang phục thì dĩ nhiên quanh năm suốt tháng là bộ đồng phục bảo vệ dính trên người. Thế nhưng, sau một lần cùng đồng nghiệp đến nhà T. chơi, H. lại chọn T. làm đích đến của đời mình.

 

T. là con trai út trong một gia đình có 3 chị em. Hai chị là bác sĩ, đã lập gia đình và có cơ ngơi riêng. Được cưng chiều từ nhỏ nên T. chỉ học đến lớp 10 rồi bỏ học, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Nhờ gia cảnh khấm khá, cha mẹ lại quen biết rộng nên T. được vào làm bảo vệ tại cơ quan H. đang làm. Khi biết T. yêu H, cha mẹ T. rất vui mừng, ân cần đón tiếp và nói bóng gió rằng con dâu sẽ được sở hữu ngôi biệt thự cùng nhiều tài sản của gia đình…

 

Từ đó, con tim của H. đập theo nhịp của “kinh tế thị trường”. Mặc cho gia đình và bạn bè khuyên ngăn vì sự khác biệt quá lớn trong tính cách, hoàn cảnh gia đình,  H. vẫn quyết lòng trở thành bà chủ của ngôi biệt thự sang trọng…

 

Cũng như H., cô hoa khôi L. của một trường đại học đã tạm biệt mối tình đầu, để lại sau lưng lời hẹn cưới sau khi ra trường và tìm được việc làm ổn định. Từ ngày đầu tiên đi làm cho một công ty tư nhân chuyên về thời trang, L. đã lọt vào tầm ngắm của cậu chủ N. có vẻ bề ngoài hào hoa, sành điệu.

 

Gia thế của N. cùng với công ty kinh doanh lớn tại trung tâm thành phố, ngôi biệt thự sân vườn ở ngoại thành, những chuyến vi vu trên xe tay ga đời mới, những chuyến du lịch xa cùng gia đình N… đã cuốn phăng tình yêu và giấc mơ về ngôi nhà nho nhỏ hạnh phúc với người yêu cũ! Chưa đầy nửa năm sau, lóa mắt trước những gì đang được tận hưởng, dù chỉ mới có chút cảm tình song L. đã nhận lời trở thành… mợ chủ.

 

Xây lâu đài trên cát

 

Vốn được nuông chiều, quen ăn chơi từ bé nên sau khi cưới, cuộc sống của hai công tử T. và N. không thay đổi, vẫn rượu chè, cờ bạc, bồ bịch lăng nhăng… Chỉ ít năm sau khi cha mẹ mất, không còn ai kiềm chế, thói cờ bạc sinh nợ nần đã khiến T. phải bán ngôi biệt thự và cuộc sống sa sút trầm trọng. Giờ đây, H. ly hôn và trở về ngôi nhà thời thơ ấu với con gái nhỏ. Ngôi biệt thự đã xa rồi và chỉ còn trong tiếc nhớ.

 

Còn L., giờ đây bạn bè gặp lại cũng khó nhận ra cô hoa khôi ngày nào. Công ty của gia đình chồng làm ăn thua lỗ, mọi tài sản lần lượt đội nón ra đi. L. phải cùng mẹ chồng chạy vạy khắp nơi để vực dậy công ty trong khi chồng cô vẫn vô tâm với nếp sinh hoạt cũ. Đã thế, mỗi lần đi nhậu say, anh ta còn đánh đập L. tàn nhẫn vì cho rằng cô đã đem vận rủi đến cho gia đình. Khi tình cờ nghe bạn bè nói về người yêu cũ và gia đình đầm ấm của anh, L. mới thấm thía cho lựa chọn sai lầm của đời mình…

 

Theo các chuyên gia xã hội học, trong tình yêu và cuộc sống,  hạnh phúc là sự sẻ chia, cho và nhận hài hòa chứ không chỉ là nhận lấy một chiều. Tình yêu, hôn nhân phải bắt nguồn từ nhịp đập của hai trái tim đồng cảm. Nếu bắt nguồn từ lợi ích kinh tế, khi đồng tiền ra đi, hạnh phúc sẽ tiếp nối đi theo; người trong cuộc, tiếp theo sau là con cái và gia đình sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo hành, khổ đau, dằn vặt lẫn nhau. Trong trường hợp này, câu châm ngôn dưới đây sẽ không bao giờ cũ: “Hãy yêu chính bản thân người ấy, chứ không phải vì của cải nhà người”.

 

Theo Đinh Thị Thu Trang

Nggười Lao Động