Yêu thật lòng?

Bạn thường tự hỏi liệu “người ấy” có yêu bạn thật lòng hay không, hay chỉ là kiểu tán tỉnh bâng quơm trêu hoa ghẹo bướm? Câu trả lời không dễ nhưng cũng không phải quá khó nếu bạn chú ý xem:

- Người đó luôn mong muốn được gặp bạn, nghe giọng nói của bạn: dù bất cứ thời điểm nào, người đó cũng muốn được bên bạn, nhìn ngắm gương mặt bạn, nghe giọng nói thân quen của bạn. Có khi vừa gặp đấy, lại thấy nhớ, lại muốn chạy đến ngay, gọi điện thoại, viết email, nhắn tin dù không phải thật sự có nhiều chuyện để nói.

 

- Sẵn sàng chia sẻ cùng bạn những niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, thành công, dự định.

 

- Giúp đỡ bạn những khi bạn cần: dù việc dễ hay khó, người đó luôn tận tâm, tận lực, tận tình giúp đỡ bạn, vì đó được coi là niềm vui, trách nhiệm và mong muốn của người đó.

 

- Muốn được là một phần trong cuộc sống của bạn và ngược lại: người đó muốn được hòa nhập trong cuộc sống của bạn bằng việc quen biết bạn bè và gia đình bạn. Người đó cũng luôn muốn được giới thiệu bạn với bạn bè và gia đình mình.

 

- Luôn mong cho bạn được hạnh phúc: tình yêu không phải là sở hữu, ích kỷ cho riêng mình mà tình yêu là sự hy sinh, là biết nghĩ cho và vì người khác, người đó lấy hạnh phúc của bạn là hạnh phúc của chính mình.

 

Theo Thế Giới Phụ Nữ