Yêu con thế bằng mười hại con

(Dân trí) - “Bà già này hay nhỉ, bà đẻ ra nó đâu mà cứ sai phái này khác. Có để cho nó học không, bà làm được thì làm không thì vứt cả đấy, con làm!”.

 
Yêu con thế bằng mười hại con - 1


Thi thoảng nhà bên lại có tiếng ông Vượng quát mẹ mình vậy, cũng chỉ bởi bà nội nhắc đứa cháu gái làm mấy việc vặt như nấu cơm quét nhà, còn ông bố thì không muốn để con mình mệt nhọc, vất vả, ông chỉ thích nó học hành để mở mang mặt mày.

 

Hàng xóm quanh đó, người thì trách bà cụ lẩm cẩm khó tính, người trách ông Vượng hồ đồ, quá nuông chiều con cái.

 

Vợ ông đi bán hàng ngoài chợ, đi từ sớm đến bảy giờ tối mới dọn hàng về. Còn ông sau khi chở hàng ra cho bà, thì khá rảnh rỗi nên về cơm nước, nuôi lợn gà, chăm vườn tược.

 

Bà mẹ ngoài bảy mươi vẫn bán hàng lặt vặt ở nhà, nhặt nhạnh tự nuôi thân, nên hay sốt ruột khi nhìn cảnh mình già lọ mọ vẫn phải dọn dẹp, kiếm ăn, con mình đàn ông đàn ang ôm hết việc, mặc cho ba đứa con gái lớn lồng ngồng vẫn chỉ biết chờ bố nấu xong thì ăn, sau đó thì cắp đít đứng dậy đi học bài, chúi mũi vào sách vở, việc nhà bỏ bê, không biết đường làm gì. Bà lo chúng sau này xuất giá, liệu có nấu nổi bữa cơm mà ăn hay không.

 

Ai lại một đứa đã tốt nghiệp đại học đang là giáo viên, cuối năm sẽ lên xe hoa mà thậm chí một cái bát cũng chưa bao giờ rửa, kiến thức về nội trợ bằng không. Từ bé nó chỉ cắm cổ vào học hành dưới sự động viên của bố: “Chúng mày cứ học cho tương lai sáng sủa, việc nhà bố khắc làm hết cho”.

 

Đứa thứ hai cũng nối bước chị mình, không biết làm một cái gì, đi học ở thành phố, toàn tích quần áo bẩn cất vào ba lô, cuối tuần mang về cho bố giặt.

 

Được cái hai đứa học giỏi nhất xóm, nhưng còn đứa út mặc dù cũng lĩnh hội nền giáo dục ấy nhưng thời gian nó dành để tụ tập đàn đúm với bạn bè hơn là để học hành. Thói thường, con người ta giỏi mặt này thì sẽ kém mặt kia, con bé này việc nhà không biết, học hành dốt đặc nhưng chơi bời thì giỏi không ai bằng. Thi trượt đại học hai năm, chưa công ăn việc làm gì đã ngúng nguẩy đòi lấy chồng và rồi cũng như hai chị gái mình, không ít lần bố mẹ nó muối mặt với ông bà thông gia về tài nữ công gia chánh của các con gái.

 

Bà mẹ chồng cô con gái cả thì nói mát mẻ: “Chả biết cô ấy làm giáo gậy thế nào, mà đến nhặt rau tôi cũng phải cầm tay dạy cho”.

 

Mẹ chồng của cô con thứ hai còn đáo để đến mức, hôm ông bà Vượng đến chơi, bà mang ra trình diện cái nồi cô con dâu kho cá bị cháy đen xì tuần trước, cùng với cái rổ bị chuột khoét nham nhở do cô không chịu đi tìm vung nên để rổ úp lên trên nồi cơm…

 

Hôm ấy về bác Vượng buồn thiu. Nghĩ thương con đến thắt ruột và tự trách mình: “Yêu con như thế bằng mười hại con”.
 
TSL