Xáo trộn gia đình vì cô em chồng vô duyên

(Dân trí) - Gia đình tôi đang sống yên ổn hạnh phúc bao năm nay, thì bỗng dưng bị đảo lộn hết lên vì mẹ con cô em chồng tới ở cùng. Nhà là của tôi, vậy mà nhiều lúc tôi chẳng muốn về, chỉ muốn ôm con đi đâu đó bỏ mặc hết tất cả.

Xáo trộn gia đình vì cô em chồng vô duyên - 1

Vợ chồng tôi có 2 cháu nhỏ, một cháu trai 5 tuổi, một cháu gái mới 20 tháng tuổi đang phải nhờ bà ngoại lên chăm. Năm ngoái chúng tôi mới mua trả góp được căn chung cư có 2 phòng ngủ. Cô em chồng tôi trước làm công nhân may ở quê, sau khi ly hôn nhận nuôi đứa con gái 2 tuổi.

Vì chồng cũ của cô ấy dù đã ly hôn nhưng vẫn thường xuyên đến quấy phá, nên bố mẹ chồng và chồng tôi muốn đưa cô ấy lên thành phố xin việc cho yên ổn. Dù nhà tôi chẳng rộng rãi gì, nhưng không muốn để mọi người nghĩ ngợi tôi là người hẹp hòi, nên tôi đã đồng ý cho mẹ con cô ấy lên ở cùng với gia đình tôi đến khi nào ổn định sẽ ra ngoài thuê trọ.

Chẳng bằng cấp tay nghề gì, nên lúc đầu tôi chỉ xin được cho cô ấy làm phục vụ ở nhà hàng ăn uống, làm được mươi ngày cô ấy kêu mệt không làm nổi. Rồi chuyển sang bán hàng thuê, công nhân vệ sinh, nấu ăn, lễ tân…việc gì cũng chỉ được độ dăm bữa nửa tháng là nghỉ. Giờ thì cô ấy bảo với vợ chồng tôi mua cho cô ấy cái xe máy để đi làm xe ôm cùng cô bạn cùng quê.

Từ ngày cô ấy lên ở, tôi không thu và cô ấy cũng chẳng bao giờ đóng góp 1 đồng nào tiền sinh hoạt cả. Nhiều lần, tôi thấy chồng tôi còn dấm dúi cho cô ấy tiền tiêu vặt, trong khi sữa và bỉm của con cô ấy tôi cũng phải mua cho. Việc nhà cô ấy chẳng nhón tay làm đã đành, đến chăm nom con cô ấy, cô ấy cũng vứt cho mẹ đẻ tôi. Thương mẹ mình vất vả không thể cùng lúc vừa chăm con tôi và con cô ấy được, tôi đành phải bỏ ra 2 triệu/tháng để gửi con cô ấy vào nhà trẻ tư thục trong khu.

Vì con cô ấy còn nhỏ, tôi phải chuyển bà ngoại và con trai mình ra nằm tạm phòng khách, nhường phòng ngủ cho mẹ con cô ấy. Những tưởng chỉ độ vài tháng khi cô ấy ổn định sẽ chuyển ra ngoài, vậy mà đã gần 1 năm nay, dù 1 vài lần tôi có nói bóng gió với chồng và em chồng, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì là cô ấy sẽ chuyển đi. Còn chồng tôi thì một mực bảo, vì công việc của cô ấy vẫn chưa ổn định nên không thể cho cô ấy ra ngoài ở được. Mỗi lần như thế, tôi lại nhận được điện thoại của bố mẹ chồng gọi lên căn vặn thế này thế kia…

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi đang nuôi thêm mẹ chồng hay em chồng trong nhà nữa. Nhìn mẹ đẻ tôi hơn 60 tuổi vẫn phải vất vả lên giúp con cháu, vậy mà cô em chồng chỉ có mỗi việc ăn xong rồi bế con vào phòng chốt cửa xem ti vi.

Mỗi ngày qua đi, đầu óc tôi cứ căng lên như dây dàn khi về tới nhà phải chứng kiến những cảnh ấy, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, chi tiêu trong gia đình thâm hụt, con trai tôi sắp vào lớp 1, cháu cũng cần phải có phòng riêng để học tập nữa chứ. Chả nhẽ, giờ nhà tôi, tôi lại phải bỏ nhà ra thuê trọ chỗ khác!...

Hương Hồng