Xáo trộn gia đình mùa World Cup

Mùa WC đã đi hai phần ba chặng đường, cũng từng ấy thời gian, nhiều người vợ phải sống trong cảnh ấm ức, sụt sùi vì trái bóng đã “cướp đi”… chồng họ.

 
Xáo trộn gia đình mùa World Cup  - 1


Ôsin bất đắc dĩ

 

“Từ hai tuần nay tôi phải gửi con sang bà ngoại. Mình thì đi làm ca tối, đến sáng mới được về, trước thì chẳng sao, ở nhà bố con trông nhau mình yên tâm đi làm. Dạo này anh ấy bận tối mắt tối mũi với mấy trận bóng đá. Bản thân còn chẳng chăm được thì sao chăm được con”. Chị Thu Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) than thở khi được hỏi về những xáo trộn trong gia đình kể từ ngày bóng lăn.

 

Cùng chung nỗi niềm, chị Hoài Thu (Cầu Giấy, Hà Nội) than thở “kể từ lúc có World Cup đến giờ, vợ chồng tôi như vợ chồng ngâu”. Theo lời chị, anh chị đi làm cả ngày, hai cậu con cũng đi học hè liên tục, ngày thường cả nhà cũng chỉ gặp nhau bữa cơm tối. Lấy lý do 4 năm mới có một lần, kể từ dạo bóng lăn là anh cũng “lăn” theo trái bóng. Anh có một thú vui là cứ xem bóng đá là phải có người xem cùng để hò hét và bình luận. Chị không phải là “chiến hữu” trong lĩnh vực này nên cứ “trực tiếp” là anh lại qua nhà bạn “sinh hoạt mùa WC”. Mọi việc trong gia đình tự chị lo quán xuyến. Trước đây buổi tối anh kèm hai con học bài thì giờ ngoài việc chăm lo gia đình, chị còn gánh thêm phần trách nhiệm ấy. Thế là cứ hết giờ tan sở, chị vội vàng đón con, về lo cơm nước, giặt giũ sau đó đều đặn “đánh vật” với con. Nhà lại có một cửa hàng nhỏ, bán tại nhà, có khi đang chuẩn bị và cơm cũng bị gọi. Biết là than thở cũng không ăn thua, chị chỉ đùa “thì cũng giống như chồng đi công tác lâu ngày, coi như mình làm osin mùa WC”.

 

Ô sin như chị Hoài Thu cũng chưa được “xếp hạng” “lên tầm cao mới”, chị Quỳnh Hoa (Hàng Bài, Hà Nội) còn làm ôsin cho cả… bạn chồng. “Nhà rộng rãi thoáng mát, sao anh không ở nhà mà xem bóng đá, kết hợp còn trông nhà cho em. Nhà đang xây có hơi đàn ông bọn trộm nó cũng sợ hơn!”. Lấy lý do này để ngăn chồng “bay đêm” mùa bóng lăn, cuối cùng chồng chị cũng đồng ý, tuy nhiên “chiến thuật” diễn ra ngoài sự lường trước của chị. Ngày có trận đấu, anh kéo cả tầm 5 người bạn độc thân về nhà cùng xem và bình luận, báo hại chị vốn được tiếng là nấu ăn ngon phải lo ăn uống, dọn dẹp cho các chiến hữu của chồng, chăm hơn cả chồng để làm đẹp mặt anh là cưới được vợ hiếu khách. “Sợ nhất hôm nào đội các anh ấy thắng, mình còn mệt người hơn” - chị thiểu não tâm sự.

 

Vợ chồng chị Hà Phương (Song Mai, Bắc Giang) mở tiệc cưới buồi chiều thì tối có bóng đá, vì thế thay vì có một đêm tân hôn ngọt ngào, chú rể ngay sau khi trút bỏ bộ cánh lịch lãm, mặc quần soọc phi thẳng ra quán bia nơi tụ họp của các chiến hữu với lời nhắn vợ yêu “xong, anh sẽ về ngay với em”.

 

Đêm tân hôn hy hữu này có thể là cá biệt và đáng nhớ với vợ chồng chị Hà Phương nhưng nó là một thực tế khi trái bóng đang giữ vị trí số 1 trong trái tim các đấng mày râu. Những trận ăn ngủ nghỉ cùng bóng đã đã lấy đi hết tất cả sự quan tâm, tinh thần sức lực của các ông chồng. Lịch thi đấu dày đặc và thường kéo dài vào các buổi đêm khiến các ông chồng không còn đủ “tỉnh táo” mà quan tâm tới vợ mà còn khiến sức khỏe bị giảm sút. Sự căng thẳng và mệt mỏi khiến nhiều ông chồng tìm mọi cách thoái thác nghĩa vụ.

 

“Hôm nay anh mệt, hôm khác em nhé”, “anh chợp mắt một lát rồi anh lại yêu em”… là những điệp khúc được các ông chồng sử dụng nhiều nhất những mong được “vợ tha”. Song song với đó là những lời phàn nàn của chị em: “Anh ấy bỗng dưng không còn quan tâm”, “anh ấy chẳng nhớ gì ngày sinh nhật”. Nhiều chị em trở nên tủi thân khi suốt một mùa bóng dài, anh ấy chẳng quan tâm “lấy một lần”. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi WC bước vào thời điểm nóng, chia sẻ trên nhiều diễn đàn chị em tìm cách đối phó bằng những bộ quần áo mỏng, sexy, bằng sự quan tâm “bỗng dưng vượt trội”, bằng những lời ngọt ngào, bằng những tin nhắn ướt át… Song tất cả đều dường như vô hiệu mỗi khi tiếng còi sân cỏ vang lên ở phía kia trái đất. Chị em vẫn cứ phải ấm ức đếm từng ngày trôi qua…

Để không bị “thất sủng”

 

Theo các chuyên gia tâm lý, mùa World Cup đến có thể làm nên những xáo trộn nhỏ trong gia đình, khiến chị em cảm thấy hụt hẫng khi chồng bỗng dưng dành mọi sự quan tâm cho bóng đá. Tuy nhiên, nếu biết cách thì đây lại là cơ hội cho chị em hâm nóng bầu không khí gia đình trong những ngày cả hành tinh “sôi sục” vì bóng đá.

 

Theo đó, các ông chồng sẽ vô cùng bất ngờ và cảm kích khi được vợ chia sẻ sở thích và chăm sóc những ngày này. Chị em không nên giận dỗi, thể hiện sự bực tức. Chị em có thể không cùng chồng theo dõi trận đấu thì có thể cùng chia sẻ cảm xúc, tạo điều kiện cho anh được trở thành “bình luận viên”. Những bà vợ khôn ngoan và khéo léo sẽ coi đây là cơ hội “ghi điểm” với chồng bằng sự những săn sóc nho nhỏ.

 

Các gia đình cũng có thể tận dụng cơ hội này để tạo bầu không khí gắn kết các thành viên. Bầu không khí gia đình sẽ trở nên vui vẻ khi các thành viên cùng chung niềm vui, cùng chia sẻ một mối quan tâm hoặc đơn giản là cùng nhau tổ chức những trò chơi nho nhỏ liên quan đến bóng đá trong mỗi trận đấu.

 

Theo Thanh Loan

Gia đình & Xã hội