Vì sao họ nỡ bán con?

(Dân trí) - Đây không phải là lần đầu tiên một đường dây buôn bán trẻ em ra nước ngoài được phát hiện, nhưng lại là lần đầu tiên người ta chứng kiến sự tình nguyện đến kinh ngạc của những người mẹ khi đồng ý bán con mình, thậm chí là bán cả hai mẹ con.

Ngờ ngệch, ấu trĩ

Ai có thể nghĩ rằng chị Nguyễn Thị Út N. ở huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu nông nổi tới mức đồng ý cho người ta đem bán cả hai mẹ con ra nước ngoài, mặc dù chị năm nay đã 34 tuổi. Thậm chí, chị còn đồng ý cho bọn buôn người dẫn mình sang Trung Quốc trong tình trạng bụng mang dạ chửa tới tháng thứ 8.

8 triệu đồng - đó là tất cả những gì chị được nhận sau khi bán con. Cái giá của một con người quá rẻ rúng. Nhưng đáng suy nghĩ hơn cả là cái giá đó được chính người sinh ra đứa bé chấp nhận.

Từ trước đến giờ, chúng ta chỉ nghe thấy có những gia đình vì quá nghèo và đông con mới có chuyện bán con. Hành động này của họ xuất phát từ việc mong muốn số phận của những đứa trẻ đó được thay đổi cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Tuy rằng việc làm đó không được dư luận đồng tình nhưng người ta vẫn có thể thông cảm được.

Sự ngộ nhận của chị Út N. còn ngây thơ tới mức nếu như các chiến sỹ công an không kịp thời phát hiện thì chị cũng chung số phận với con, nghĩa là bị bán ở một nơi nào đó chứ đừng nói đến chuyện có cơ hội cầm 8 triệu đem về.

Với trường hợp cháu bé 2 ngày tuổi, mẹ của cháu là một cô gái mới 17 tuổi, vẫn còn đang đi học. Việc có thai ngoài ý muốn cùng với sự từ chối phũ phàng từ phía gia đình người yêu đã khiến cô nghĩ đến việc không muốn chấp nhận đứa con. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được sự đồng tình từ phía gia đình vì họ không muốn đánh mất tương lai của cô nếu quyết định nuôi con.

Thực tế, đây không phải là chuyện hy hữu đang xảy ra trong xã hội. Chúng ta đã nghe nói nhiều đến trường hợp các cô gái học sinh, sinh viên sau khi trót dại dẫn đến có mang. Phần lớn trong số đó đều chọn giải pháp phá thai. Nếu cái thai đó quá lớn không thể bỏ được thì họ lựa chọn phương án để đẻ rồi cho con, và chỉ có một tỷ lệ rất ít giữ lại nuôi.

Việc lựa chọn các giải pháp có sự ảnh hưởng rất lớn từ phía người yêu của họ cũng như sự cân nhắc giữa tương lai và có con, vì đó là những người còn đang đi học.

"Hổ còn biết giữ con nữa là..."

Bà Lê Thị Tuý - chuyên gia tâm lý Trung tâm tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc (địa chỉ số 1, phố Chùa Láng, Hà Nội) đã cảm thấy bị sốc sau khi biết có sự việc mẹ bán con cho bọn buôn người.

Theo bà, đây là một dấu hiệu bất thường trong xã hội không chỉ bởi việc người ta buôn trẻ sơ sinh buôn cả những người đang có chửa (có nghĩa là buôn cả mẹ lẫn con) mà sự việc này tiềm ẩn một hiện tượng rất đáng báo động về nhân tính, về con người.

Đối với những người mẹ đồng ý bán con, bà Tuý nhận định: "Tôi nghĩ đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng bởi người mẹ dù có có thế nào cũng luôn bao bọc, che chở con và chẳng ai làm việc này cả. Hổ còn biết giữ con nữa là...

Theo tôi, đây là những người không chỉ đặc biệt về mặt trình độ nhận thức, xã hội mà còn cả nhân cách. Bằng chứng là họ chỉ coi mạng mình hay mạng đứa trẻ đáng giá có vài triệu đồng!".

Vậy tại sao họ lại đồng ý bán con cho bọn buôn người?

Bà Tuý cho rằng: nó có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Trong đó có yếu tố nghèo. Thứ hai là có thể họ chưa bao giờ nhận thức được đúng giá trị con người, được xã hội tôn trọng. Họ có thể đã từng sống trong những hoàn cảnh éo le, như bị đánh đập, hay bị dày vò về nhân phẩm.

Thứ ba đó có thể là những người có hoàn cảnh lỡ làng như trót có thai, hay bị nợ nần... Và đến khi gặp phải các đối tượng bọn biết cách dụ dỗ, gạ gẫm, thậm chí chúng còn biết cách làm cho người ta nghĩ rằng chúng đã làm... phúc cho họ nên đã đồng ý bán con mình.

Nói tóm lại là sẽ bao gồm cả sự nghèo khổ, giáo dục và hoàn cảnh sống có thể dẫn họ tới bước đi sai lầm đó.

Đối với những người mẹ là học sinh, sinh viên. Trên thực tế, có không ít trường hợp sau khi sinh con xong và đem cho, họ cảm thấy day dứt và đã quyết định tìm lại đứa con mình. Như trường hợp xảy ra đối với người mẹ của đứa bé trai mới 2 ngày tuổi là một ví dụ. Cô ấy cũng là một nạn nhân.

Đến nay đã hình thành đường dây buôn bán trẻ sơ sinh ra nước ngoài, thậm chí trong đó còn có những người tự nguyện cho đối tượng buôn người bán cả mình lẫn con. Điều đó cho thấy các mức độ báo động đang tăng dần. Và nếu chúng ta không biết cách ngăn chặn không hiểu sự việc này còn tiến đến đâu?", bà Tuý nói.

Lan Hương