Ứng xử với bạn gái thân của chàng

(Dân trí) - Chàng có bạn gái thân quả là một bài toán nan giải với nhiều cô gái, nhất là khi vớ phải chàng: “Người yêu có thể bỏ chứ bạn thì không!”. Rơi vào hoàn cảnh đó, cô gái nào cho mình được quyền ghen tuông thoải mái chỉ là hạ sách…

Chàng xem bạn hơn người yêu

Khi yêu Huy, Vân đã thấy rõ “vị thế” của Mai, bạn học với Huy từ thủa nhỏ. Ban đầu, Vân nghĩ, thân thì thân nhưng có người yêu rồi anh sẽ khác. Nhưng không, tất cả mọi chuyện anh vẫn nghe lời Mai, ý kiến của cô luôn chốt hạ cho mọi quyết định của anh.

Vẫn biết Mai phải thế nào Huy mới tin tưởng như thế nhưng Vân làm sao không khó chịu khi Huy xem Mai hơn cả mình. Yêu Vân nhưng chẳng mấy khi anh trao đổi với cô mà có việc gì cũng tìm gặp Mai. Cứ vài ba hôm Huy với Mai lại rủ nhau đi uống cà phê. Mỗi lần đi chơi “tay ba” thì Vân lại như người thừa…

Ghen tuông bắt đầu xuất hiện trong Vân. Huy biết anh chỉ cười: “Anh với Mai chỉ là bạn”. Ấm ức trào lên, chẳng hiểu sao Vân lại tìm gặp Mai, nói: “Hãy buông tha cho Huy”. Huy biết chuyện, đã xả cho Vân một trận: “Bỏ người này tôi có thể yêu người khác nhưng bạn thì không”. Quan hệ của hai người từ đó luôn nặng nề…

Hồi mới quen, Thủy còn nghĩ Mạnh và Quỳnh là một đôi, sau này cô mới biết hai người chỉ là bạn.

Khi hai người yêu nhau, Mạnh đã nói với cô: “Em có thể ghen với bất kỳ cô gai nào, trừ Quỳnh”.Thủy tin tưởng hai người chỉ là bạn nhưng cô không thể không ghen khi Mạnh quan tâm đến Quỳnh hơn mình.

Ngày chủ nhật anh có thể từ chối không đưa Thủy đi chơi vì đã hẹn với Quỳnh. Giữa Thủy với Quỳnh, lúc nào Mạnh cũng cho Quỳnh là người quan trong hơn.

Nghe bạn bè to nhỏ, chắc chắn Mạnh và Quỳnh có tình ý, trước sau gì Thủy cũng bị “ra rìa” nên Thủy càng hoảng loạn. Cô bắt đầu nghĩ hai người “mờ ám”. Biết Thủy ghen nên các cuộc vui bạn bè mà có Quỳnh là Mạnh không cho Thủy tham gia. Anh cũng bắt đầu nói dối Thủy này nọ khi đi với Quỳnh…

Thủy muốn Mạnh bớt thân thiết với Quỳnh hơn thì Mạnh cho cô hay: “Tôi và Quỳnh mà có tình ý gì thì đã không đến lượt em yêu tôi”.

Cần diệu kế

Cứ tỏ ra “tranh giành” Mạnh với Quỳnh, Thủy không thể thắng nên cô đã chuyển chiến lược từ khó chịu sang chủ động chấp nhận mối quan hệ bạn bè giữ họ. Dù không mấy vui vẻ nhưng cô vẫn cố gắng thực hiện: “Bạn của anh cũng là bạn của mình”.

Thủy với Mạnh đi đâu, cô lại thủ thỉ: “Anh gọi cho Quỳnh đi”. Hai người đi nghỉ ở biển, biết Mạnh trước sau gì cũng sẽ mua quà cho Quỳnh, Thủy nhanh tay gợi ý cho anh trước: “Em với anh đi chọn quà gì đó cho Quỳnh nhé! Dù sao em cũng khéo chọn hơn anh”. Mạnh vừa ngạc nhiên nhưng cũng rất vui… Chỉ vài động tác đó, giờ có đi chơi cùng Quỳnh, anh cũng chẳng giấu Thủy mà còn kéo cô đi cùng. Quỳnh cũng tỏ ra quý mến Thủy hơn…

Ghen tuông với bạn thân của chàng chỉ đem thêm những mệt mỏi cho Ngọc, kế toán của một công ty bất động sản nên từ khó chịu cô quay sang “bắt tay” với cô bạn của chàng. Từ ấy, qua cô bạn, Ngọc không chỉ hiểu rõ hơn về tính cách, lối sống của người yêu mà mối quan hệ với chàng cũng được cải thiện rõ rệt.

Chính vì càng ngày Ngọc càng hiểu người yêu nên nhu cầu gặp bạn thân của chàng cũng giảm đi. Giờ hai người mà trục trặc, Ngọc có thể nhờ chính cô bạn thân đứng ra hòa giải…

Tuy nhiên, Ngọc bộc bạch: “Gặp một người bạn tốt thì không sao, nhưng nếu cô ấy là người trái khoáy, không ưa mình thì đó là một mối nguy. Song điều quan trọng nhất mình rút ra là yêu thì cần tin tưởng”.

Hoài Nam