Trốn chồng vì “lệch pha”

Có người vợ do không hòa hợp về tinh thần dẫn đến không hòa hợp về thể xác. Cũng có người vợ cảm thấy mệt mỏi, xem chuyện phòng the như một cực hình, bởi chồng ngày nào cũng đòi hỏi. Không hiếm bi kịch xảy ra trong gia đình chỉ vì sự mất cân bằng này.

Đặt lịch “cấm vận”

 

Mới ngoài 30 nhưng chị Minh Ánhh, nhân viên marketing của một công ty bảo hiểm đã tỏ vẻ uể oải, chậm chạp và không đủ khả năng đáp ứng công việc luôn đòi hỏi sự nhanh nhẹn, tháo vát này. Nguyên do chỉ vì chị không chịu được “đòi hỏi” của anh chồng.

 

Anh Long, chồng chị chẳng nghề ngỗng gì, chỉ ở nhà ăn bám vợ. Một mình chị Ánh gánh hai trách nhiệm: Vừa kiếm tiền nuôi chồng con vừa đảm đương mọi việc trong gia đình. Bao nhiêu vất vả, khó khăn ấy chị cũng vượt qua được, chỉ có vai trò “làm vợ” là chị không thể chu toàn.

 

Hồi mới lấy nhau, chuyện chăn gối của vợ chồng chị diễn ra suôn sẻ. Anh to cao, đẹp trai lại có tài ăn nói nên chị mê như điếu đổ. Sức khoẻ của chị cũng không tồi nên đời sống vợ chồng khá hòa hợp. Chuyện chỉ bắt đầu khi họ có với nhau được hai mặt con. Phải vất vả bươn chải nên cuộc sống gia đình đã lấy đi sinh lực vốn có của chị. Trước đây, hầu như không lần nào chồng có nhu cầu mà chị lại từ chối, thậm chí, có lúc chị còn chủ động đòi “yêu”.

 

Nhưng từ khi sinh đứa thứ hai thì ham muốn của chị giảm một cách rõ rệt. Trong khi đó, anh Long vẫn giữ nguyên phong độ như thuở nào. Giấc ngủ ban đêm của chị chập chờn vì có thể bị chồng đánh thức vào bất cứ lúc nào. Nhiều lần chị cố đẩy anh ra nhưng càng “ngăn” anh càng ham muốn mạnh.

 

Mỗi sáng tỉnh dậy, người chị mệt mỏi rã rời rồi cả ngày lúc nào cũng có cảm giác thèm ngủ. Có hôm chị nghỉ làm ở nhà để ngủ cho lại sức nhưng đầu óc trống rỗng và tỉnh queo. Không còn cách nào khác, chị chạy sang giường con ngủ và đặt ra quy định: Mỗi tuần chỉ thứ Bảy hoặc Chủ nhật hai vợ chồng mới gần nhau.

 

Xuất ngoại để... trốn chồng

 

Khác với chị Ánh, Thủy làm tại một viện khoa học tại Hà Nội lại không thể đặt ra được quy định gì với chồng. Thủy còn khá trẻ, chưa đến 30, kém chồng gần 10 tuổi, nhưng đã xuất hiện dấu hiệu lãnh cảm. Chồng Thủy làm nghề kinh doanh, là người có nhu cầu sinh lý cao và đặc biệt rất gia trưởng, độc đoán. Thủy lại là một chuyên viên nghiên cứu về khoa học xã hội nên ít nhiều chịu ảnh hưởng từ “bệnh nghề nghiệp”.

 

Mặc dù được chồng rất yêu nhưng Thủy lại không cảm nhận được điều đó chỉ vì hai người không hoà hợp trong đời sống chăn gối. Thủy bảo chồng làm “chuyện ấy” với mình cứ như là “gà vịt” với nhau vậy. Không có khúc dạo đầu và cũng không có đoạn kết.

 

Nhiều lần muốn cải thiện cuộc sống vợ chồng, cô đã góp ý thẳng với chồng là mình cần được âu yếm, vuốt ve, được nghe lời yêu thương, khen ngợi... Thế nhưng anh chồng lại bảo cô quá lãng mạn, thích nghe lời nịnh nọt giả dối. Anh ta cho rằng vợ chồng nói yêu nhau là khách sáo, cái khúc dạo đầu Thủy đòi hỏi là vớ vẩn, trẻ con.

 

Mỗi lần lên cơ quan thấy mặt Thủy ỉu xìu là mấy cô đồng nghiệp nữ lại hỏi: “Vợ chồng lại gà vịt với nhau à” khiến cô càng ngao ngán. Cho đến một ngày, cơ quan có suất nghiên cứu sinh ở Nga, cô xin đi luôn. Cô đi làm kiếm tiền gửi về cho chồng con và không có ý định quay về Việt Nam.

 

Theo bà Lê Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm tư vấn, hiện tượng các bà vợ sợ quan hệ chăn gối với chồng là một trong những vấn đề được khách hàng hỏi khá nhiều mà đa số là nam giới.

 

Nhiều anh băn khoăn về việc mình không mang lại hạnh phúc cho vợ. Những trường hợp vợ bị lãnh cảm, chấp nhận “lên giường” với mình một cách miễn cưỡng cũng được các ông gọi điện xin được tư vấn.

 

Những ca này khi hỏi sâu, các chuyên viên tư vấn mới phát hiện, nguyên nhân chính là sự không hoà hợp giữa hai vợ chồng, trong đó cả sự “mất cân đối” giữa nhu cầu của hai người. Số liệu từ TAND tối cao cũng đã chứng minh điều đó: Có đến hơn 50 % số vụ ly hôn xuất phát từ nguyên nhân không hoà hợp trong đời sống tình dục.

 

Theo Gia Đình & Xã Hội