Trai nhảy và quý bà

22h, đám đông từ sàn nhảy trên phố Huế (HN) túa ra. Cậu thanh niên mặt non choẹt, đi Dylan cáu cạnh, chở theo sau một quý bà sồn sồn ôm eo chặt cứng. Nhân viên giữ chiếc xe lắc đầu: "Đấy, tháng trước còn đi chiếc Wave cà tàng, giờ tiền tiêu rủng rỉnh không hết".

Sau mỗi buổi nhảy, Dũng lại chở "người tình" vi vút trên chiếc xe Dylan mới sắm đi ăn hoặc qua đêm tại các nhà nghỉ. Quen nhau trên sàn nhảy được mấy tháng, lúc đầu, thấy Dũng cao to, đẹp trai, lại nhảy đẹp, một quý bà gần 50 tuổi, giàu có làm quen, rồi trở nên thân thiết. Sau mỗi buổi nhảy, bà lại hẹn hò Dũng đi ăn uống, rồi cà phê. Lâu dần, Dũng trở thành trai bao, phục vụ bà tận tình trên sàn nhảy, đưa đi đón về...

 

Dạo quanh một số các vũ trường ở phố Huế, Quán Sứ, Tây Sơn... nhiều quý bà từ 40-50 tuổi được các chàng trai trẻ, áo sơ mi trắng,cổ thắt cà vạt lả lướt dìu trong những bước nhảy điêu luyện, các động tác dứt khoát, chuyên nghiệp. Có bà mới học, đi sai bước, các vũ công nam phải nhẫn nại sửa từng động tác.

 

Sàn nhảy trên đường Tăng Bạt Hổ khoảng 8h các tối đông nghẹt khách. Nhiều bà, nhiều cô trong những trang phục lộng lẫy, nước hoa ngào ngạt. Nhạc nổi lên, trên sàn rộng gần 200m2, hàng chục đôi già, trẻ say sưa những bước chân theo điệu Slow dìu dặt.

 

Một chị khoảng 45 tuổi, thân hình đẫy đà, nước da đồi mồi phủ một lớp phấn trắng. Chị đến muộn nên chưa tìm được bạn nhảy đành ngồi uống cà phê ở bar, ánh mắt ra chiều tìm kiếm. Lập tức, một chàng trai khoảng 23 tuổi, nhân viên của sàn nhảy chìa tay mời. Hai người lập tức quấn vào điệu Boston.

 

Thỉnh thoảng, quý bà đổ sát cả thân hình đồ sộ vào người chàng trai theo điệu nhạc. Nhạc dần chuyển sang nền nhạc mạnh mẽ của điệu Tanggo, quý bà kín đáo dúi vào tay vũ công nam 100.000 đồng. Chàng trai mỉm cười nhận tiền "bo" không chút ngại ngùng.

 

Long, một vũ công dẫn nhảy trên sàn tâm sự: "Trước đây, một ngày em phải làm 2 ca mỗi ca từ 2-3 tiếng. Công việc là mời mọc, hướng dẫn khách, có hôm phải dẫn những bà mới biết nhảy, về nhà toàn thân mỏi nhừ vì mình phải tốn sức nhiều hơn để dìu bạn nhảy". Đang ngồi nói chuyện Long vội vàng đứng lên đi về phía một bà ăn mặc lịch sự, đang nháo nhác tìm kiếm.

 

Một nhân viên tại quán cho biết, Long là "trai nhảy" đã 2 năm. Gần đây, được một người phụ nữ giàu có bao từ A đến Z. Bà này đã bỏ chồng và đang sống trong một căn biệt thự sang trọng ở khu Linh Đàm. Quý bà đã thuê hẳn cho "người tình" một phòng trọ, mua xe máy và áo quần. Mấy lần, đám con của bà này lên dọa cậu trai nhảy vì đã "đào mỏ" mẹ mình, nhưng chỉ mấy tuần sau lại thấy họ dập dìu trên sàn nhảy.

 

Ở các câu lạc bộ nhảy cổ điển, đội ngũ trai dẫn nhảy ngày càng đông, có sàn có tới 30-40 người. Nhiều bà đến nhảy là dân lao động, sau những ngày làm việc cực nhọc lên sàn thư giãn. Chỉ cần vài chục nghìn tiền nước là có thể dập dìu trong không gian vui nhộn và tươi trẻ.

 

Tiêu chí to, khỏe, nhảy tốt được các câu lạc bộ ưu tiên tuyển người. Lương trung bình cho các trai nhảy từ 1-1,5 triệu đồng, có sàn trả theo ca, trung bình từ 200.000-300.000 đồng/ca, cũng có nơi "trai nhảy" sống hoàn toàn bằng tiên "bo" của khách. Khi nhạc nổi lên những chàng trai nhảy phải đi qua các dãy ghế, chìa tay mời mọc tận tình các bà.

 

Chị Phượng, 42 tuổi, bán hàng tạp hóa ở chợ Nam Đồng. Công việc tẻ nhạt, lúc nào cũng phải ngồi một chỗ, được một người bạn khuyến khích, chị lên sàn tập nhảy. Lâu dần thành quen,tuần nào không lên sàn nhảy, gặp gỡ với đám các bà "sồn sồn" để nhảy và buôn chuyện là chị thấy ngứa ngáy chân tay.

 

Lúc đầu,vợ chồng chị cũng hục hặc, cãi cọ nhau vì chuyện đi nhảy. Lâu dần,chị nghĩ ra một kế, bỏ váy áo, son phấn vào túi xách, đến vũ trường mới thay quần áo và trang điểm. Chị tâm sự, cuộc sống vợ chồng không suôn sẻ, chị muốn tìm kiếm một chút gì mới mẻ. Mỗi lần được đu đưa theo tiếng nhạc, ôm ấp những cậu thanh niên trẻ trung, chị lại thấy mình sống lại thời tuổi trẻ.

 

Chị kể, ngoài những lúc tập trên sàn nhảy, lúc rảnh rỗi, chị lại cùng mấy người đàn bà này tụ tập ăn uống, kể chiến tích "trên sàn, trên giường". Chị hào hứng: "Mỗi lần "bo" 50.000-100.000 đồng thì nhảy cả buổi, vừa được trai nhảy chiều chuộng, vừa có thứ để mua vui, giảm stress hiệu quả. Còn thích thì sau mỗi ca nhảy rủ nhau đi nhà nghỉ, tiền bo tùy thuộc vào mức độ "chiều chuộng" của "người tình".

 

Hiện nay ở Hà Nội, hiện tượng trai trẻ cặp với cá bà sồn sồn không hiếm. Họ bất chấp dư luận, làm bất cứ điều gì miễn để có tiền. Xã hội thường lên án những cô gái nhảy, gái mại dâm, còn những kiểu "trai bao" thì có vẻ thờ ơ. Thiết nghĩ, vũ công không phải là một nghề xấu, nó chỉ xấu khi họ lợi dụng nghề để kiếm tiền, bằng mọi giá, dù phải bán rẻ danh dự.

 

Theo Nam Phương

Đàn Ông