Trả miếng vợ “ăn nem”

(Dân trí) - Phát hiện bị vợ cắm sừng, chẳng ông chồng nào đi kể với bạn bè, họ hàng... bởi như thế chẳng khác nào tự phơi bày sự nhu nhược, yếu kém của mình. Cho nên, họ mới nghĩ ra những chiêu độc “trị” vợ và cũng là để thỏa mãn nỗi ấm ức.

Quỳ gối xin tha thứ

 

Choáng váng vì bị vợ cho “cắm sừng”, anh Long ôm hận trong lòng. Từ hồi lấy nhau tới giờ, anh luôn chu toàn với vai trò làm chồng, làm cha trong gia đình, đặc biệt chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ. Vậy nên khi có chuyện, anh thấy chị không xứng đáng với tình yêu thương của anh bấy lâu nay. Sự phản bội này vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Anh muốn trút giận lên đầu vợ nhưng không biết phải làm sao...

 

Anh chị đến với nhau xuất phát từ tình yêu tự nguyện, không ép buộc, không vụ lợi, tính toán. “Chồng bát còn có lúc xô” huống chi đời sống vợ chồng, sao tránh khỏi những lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Khác hẳn với bản tính hiền lành, ít nói của anh Long, vợ anh rất năng động và hướng ngoại. Là sếp của một công ty tư nhân, giao du và gặp gỡ nhiều, chị có cơ hội tiếp xúc với những đấng mày râu hào hoa, bảnh bao. Dĩ nhiên, đời sống vợ chồng có đôi lần nhàm chán, bản thân chị nhiều khi thấy chồng mình sao mà nhu mì, yếu đuối. Cái cảm giác mong muốn được sẻ chia với một người đàn ông khác ngoài chồng đã làm chị vấp ngã. Lén lút chồng để quan hệ ngoài luồng, bản thân chị cũng tự thấy xấu hổ và muốn chấm dứt nhưng ma lực ngoại tình khiến chị không cưỡng nổi. Để chèo lái con thuyền hạnh phúc gia đình luôn đòi hỏi sự vun đắp của cả đôi bên. Huống chi, khi “say sóng”, chị đã không đủ tỉnh táo suy xét và cân nhắc. Hoặc có thể chị đã quá tham lam, vừa muốn có chồng, có con, vừa muốn có bạn tình tâm đầu ý hợp. Kết cục, cái gì đến cũng phải đến...

 

Nhìn vợ khóc lóc van xin tha thứ, anh Long thấy chua chát và đắng cay trong lòng. Đến giờ thì lòng tin yêu và sự tôn trọng vợ bấy lâu nay của anh gần như đã đổ vỡ hoàn toàn. Anh không thể nhắm mắt làm ngơ, càng không muốn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ trong cơn bực tức. Một hồi lâu sau, anh thờ ơ nói: “Tôi sẽ bỏ qua với điều kiện: Cả cô và cả hắn ta phải quỳ xuống nhận lỗi trước mặt tôi và con”. Thà rằng anh bảo chị lên rừng, xuống biển, chứ điều kiện này, chị không thể thực hiện được. “Người tình” của chị đâu có vì chị mà chấp nhận hy sinh như thế. Vả lại, giờ thì người ấy đã cao chạy xa bay lâu rồi. Nói vậy, chẳng khác nào dồn chị đến đường cùng, không có lối thoát...

 

Lấy độc trị độc

 

Sốc vì bị “cắm sừng”, anh Linh trừng trị vợ bằng cách “Cô “ăn nem” thì tôi cũng “ăn chả””. Có với nhau một mặt con, gia đình anh Linh cũng được coi là yên ấm, hạnh phúc. Chí ít thì hàng xóm cũng chưa bao giờ thấy anh chị to tiếng hay nặng lời với nhau. Chỉ có điều, sống chung với bà mẹ chồng trái tính trái nết đã khiến gia đình với chị không còn là tổ ấm thực sự nữa.

 

Anh Linh thường nhất nhất nghe theo lời mẹ dù đúng dù sai. Theo anh, “Mình là phận con, nhịn được đến đâu thì nhịn”. Chị cũng hiểu và thông cảm cho chồng nhưng những va chạm hàng ngày kéo theo bao điều rắc rối...

 

Một mình quán xuyến hết công việc cơ quan rồi việc nhà, hễ định nhờ chồng phơi hộ cái áo hay tắm rửa cho con thì mẹ lại lườm nguýt chê chị lười, chị đoảng. Hễ chị bị ốm, anh Linh có chạy qua chạy lại thuốc thang cho vợ chút ít, mẹ lại trách móc, giận hờn bỏ ăn bỏ uống. Lâu dần, anh Linh cũng ngại chăm sóc, quan tâm vợ. Còn chị thì như cái gai trong mắt mẹ chồng. Nỗi ấm ức theo tháng ngày cứ dồn nén lại. Cho đến ngày chị tìm được người tâm đầu ý hợp để xẻ chia, tất nhiên không phải người chồng sớm tối của mình...

 

Từ ngày phát hiện vợ ngoại tình, anh Linh sống như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Ba tháng sau, anh thông báo với vợ “Tôi có bạn gái. Đơn ly hôn để sẵn trên bàn, chỉ chờ cô ký thôi”. Thì ra sau đó, anh đã ngấm ngầm tìm kiếm và cố công cưa cẩm được một cô gái, cốt để cho chị thấy anh không hề thua kém vợ.

 

Dù còn tình cảm với vợ con nhưng sự tự ái quá lớn khiến anh Linh không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Liều thuốc “lấy độc trị độc của anh” ngay lập tức mang lại hậu quả: nguy cơ phá hủy hạnh phúc gia đình mà cả hai vợ chồng đã cố công vun đắp bấy lâu. Chị biết mình sai nhưng những giọt nước mắt đã quá muộn màng..

 

Không phải ngẫu nhiên ngoại tình là “vi rút nguy hiểm” phá vỡ rất nhiều cuộc hôn nhân. Đặc biệt, với các ông chồng, việc bỏ qua khi phát hiện mình bị vợ “cắm sừng” là điều không tưởng. Do đó, ngoại tình với phụ nữ được coi là “độc dược” mà cơ hội để được “nếm” đôi khi chỉ một lần cũng phải trả giá đắt.

    

Ngọc Anh