Trả giá

(Dân trí) - Tôi vốn là một kẻ đầy kiêu hãnh, tôi xinh gái, gia đình, công việc mọi thứ đều ổn, yêu một người đã hai năm nhưng tôi vẫn ngó quanh xem có chốn nào “êm” hơn không.

 
Trả giá  - 1


Trong lần đi chơi cùng bạn, tôi có quen Q. là bạn thân của T. người yêu của bạn cùng nhóm với tôi. Q. được ghép để chở tôi trong chuyến đi hôm đó. Nghe T. giới thiệu Q. tuổi trẻ tài cao, hiện là quản lý của một công ty truyền thông nổi tiếng, tôi để ý đến anh, nên nói chuyện tỏ ra khá cởi mở, thân tình, khi ấy tôi tạm quên đi người yêu ở nhà.

 

Q. rất mến tôi, tôi đọc được điều ấy trong mắt anh đồng thời nắm rõ được điểm mạnh của mình. Những lần hẹn hò sau, tôi chăm chút trong trang điểm, ăn mặc điệu hơn, nói dối nhiều hơn.

 

Chúng tôi hợp ở nhiều điểm, chịu khó nhường nhịn chiều chuộng nhau nên mọi việc thật dễ chịu, anh chịu chi và tôi chịu chiều.

 

Khi anh nói lời yêu tôi đã sung sướng đồng ý và quên phắt người yêu cũ đang rối bời chờ đợi lời giải thích. Anh liên tục gọi điện làm phiền khiến Q. cũng tinh ý nhận ra. Anh hỏi và tôi bình tĩnh kể lại mọi việc trong lòng pha chút hãnh diện vì có người yêu mình tha thiết nhường ấy. Sau đó tôi phát hiện ra anh cũng vừa chia tay cô bạn gái yêu nhau từ hồi đại học, để đến với tôi.

 

Chúng tôi bao biện rằng tình yêu chân chính phải vượt qua chông gai thử thách thì hạnh phúc mới bền và lòng thầm thương hại những kẻ bị bỏ rơi.

 

Được ba tháng thì tôi phát hiện mình có thai, đang ngập tràn trong men say tình mới nên chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới gấp.

 

Hôn nhân buổi đầu khiến tôi vô cùng mãn nguyện và tự hào cho cuộc tình đánh nhanh thắng lớn này. Anh quả thực là tài giỏi, ngoài căn nhà riêng giữa khu đô thị anh còn có mảnh đất dự phòng bên Hà Đông, đồng thời đã xây nhà cho bố mẹ tươm tất ở quê, tôi được cưng chiều như trứng mỏng. Chồng bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi, chờ ngày sinh. Mỗi tháng anh đưa tôi hai mươi triệu để ăn tiêu.

 

Anh đi suốt để lo cho gia đình nhỏ khiến tôi rất thương, luôn cố gắng chiều chuộng và lo lắng chu tất cho anh từ bộ quần áo thẳng thớm cho đến đầu tóc vuốt keo gọn gàng, ai cũng khen anh lấy vợ nhìn phong độ, khỏe mạnh ra bao nhiêu. Chúng tôi rất hạnh phúc.

 

Ngày con gái chào đời anh bỏ mặc công việc, thường trực bên tôi để được đón tay con, anh lo cho hai mẹ con những điều kiện, dịch vụ tốt nhất có thể.

 

Tôi sẽ vẫn lâng lâng vì sung sướng nếu không có việc, trong ngày đầy tháng con, vô tình tôi nghe mẹ con anh thì thầm với nhau, ra là cô người yêu cũ đã kêu khóc về đến tận tai mẹ chồng tôi. Ả trách tôi ác tâm, giành giật anh từ tay ả… nghe chồng ậm ừ, trả lời cho qua, tôi sững sờ không nghĩ rằng họ vẫn đang nhùng nhằng với nhau. Kể từ hôm đó tôi nuôi ý định điều tra rõ sự việc.

 

Vì lòng tự trọng, không bao giờ tôi xâm phạm đời tư của chồng, nhưng lần này tôi phải làm cái việc đáng xấu hổ đó là đọc trộm mail. Laptop của anh luôn sẵn sàng mọi trạng thái đăng nhập, chỉ để pass cho máy tính mà mật khẩu đó thì tôi biết, nó là ngày cưới của chúng tôi.

 

Thế là mọi việc sờ sờ ra trước mắt, khiến tôi bật khóc, niềm kiêu hãnh của tôi bị vùi dập khiến tôi đau khổ muốn chết.

 

Ra là từ ngày chúng tôi chuẩn bị cưới, cô người yêu cũ đã liên tục hẹn gặp, quỵ lụy níu kéo, cầu xin chồng tôi quay về. Ả còn nói sẽ không lấy chồng, sẽ quyết liệt giành giật lại thứ thuộc về mình, sẽ cho tôi nếm mùi bị phản bội.

 

Giờ ả nom xinh hơn hẳn lần tôi vô tình gặp dạo trước. Tôi biết mình đã yếu thế hơn dù ở chính cái mà tôi từng cho là ưu điểm như tờ hôn thú và đứa con. Ả khiến thể trạng của bà mẹ mới sinh như tôi luôn bất an, lo sợ, trong khi phải cố gồng mình lên ra cái điều ta đây hạnh phúc.

 

Khi tôi vật vã khóc lóc, đòi giải thích, chồng tôi vẫn lạnh lùng nói anh không quan tâm đến người cũ, nhưng không rõ trong dạ anh nghĩ thế nào vì chúng tôi cũng mới chỉ quen nhau được một năm nên buộc lòng phải thú nhận là ả cao tay và hiểu anh hơn tôi, nhất là khi ả sẵn sàng dùng “tình cho không, biếu không”. Tôi không thể buông một người chồng hoàn mỹ như thế, dù anh rất đa tình, tôi cũng phải giữ anh cho tôi, cho con, nhưng ả quyết liệt vậy, tôi phải làm sao?

 

Có phải tôi đã sai khi vội vàng lấy anh, sai khi phụ bạc người khác, ngạo nghễ trên chiến thắng để rồi mới có ngày này?

 

Ngoisaolanh24@...