Tôi không thể ngừng yêu cô ấy...

Tôi quen H qua mạng rồi chúng tôi yêu nhau. Cô ấy tưởng tôi là con trai. Khi phải gửi ảnh cho H, tôi đã gửi ảnh của con trai để che giấu chính thân phận thật của mình.

Tôi đang sống ở Huế. Bố tôi là người Hàn Quốc, vì thế tôi có cái tên khá lạ. Điều này ngay từ đầu đã làm tôi đặc biệt so với bạn bè mình.

 

Năm nay tôi 14 tuổi, học lớp 8 nhưng tôi đã rất lớn, trông tôi như một nữ sinh lớp 12, nhiều người nói thế. Tôi là con út trong gia đình, trên tôi có 2 chị gái. Bố mẹ rất tâm lý, rất chiều chuộng và yêu thương tôi. Tôi thường kể với bạn bè về bố mẹ, chúng nó rất ghen tị.

 

Tôi chơi trò vợ chồng và “làm chuyện ấy” với một anh lớn hơn tôi 3 tuổi từ khi tôi còn rất nhỏ. Một lần đầu là vì tò mò, dần dần thì tự nguyện, coi đó như một trò chơi quen. Đến khi lớn hơn, dậy thì, biết là chuyện đó có thể làm tôi có thai thì tôi không làm nữa.

 

Ở trường, tôi học giỏi. Bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi là một đứa con gái hòa đồng, mạnh mẽ nhưng vẫn rất nữ tính. Những cậu con trai vẫn thích tôi. Tôi biết vậy. Nhưng từ lâu tôi đã có cảm giác là tôi chỉ thích con gái.

 

Tôi đã thử làm chuyện ấy với 1 đứa bạn gái của tôi, tôi thấy sảng khoái hơn nhiều khi làm với con trai, dù chỉ là cọ xát. Đó là hồi cuối năm tôi học lớp 7. Một lần, 3 đứa con gái nằm trên giường, một đứa thắc mắc, không biết làm chuyện ấy thì như thế nào nhỉ. Thế rồi đứa kia quay sang tôi, nói là “làm như thế này” rồi làm luôn chuyện đó với tôi. Tôi không xô nó ra, thậm chí còn cảm thấy thích. Tôi đã từng ham muốn thế, không phải là tò mò. Đã 3 năm nay, từ khi bắt đầu dậy thì đến giờ, tôi chỉ thích con gái.

 

Đến bây giờ 14 tuổi, tôi tiếp xúc với con gái nhiều và càng ngày tôi càng cảm thấy thích họ. Một đứa con gái xinh xinh đi thoáng qua là tôi bắt đầu nhìn, bắt đầu có ham muốn. Tôi thích họ, thích tất cả của họ.

 

Đối với bọn con gái, đứa nào cũng thích chơi với tôi. Không một ai biết rằng, tôi thích con gái. Khi ngồi cùng nhau, tôi luôn tạo cơ hội để cầm tay họ, tôi thấy thật ấm cúng và cảm giác khác lạ.

 

Chính vì tôi thích con gái nên tôi mới gây ra tội lỗi. Tôi quen H (ở Hà Tây, hơn tôi 4 tuổi) trên mạng và chat với H đã hơn 1 năm, chúng tôi gửi thư cho nhau và H gửi ảnh cho tôi nhưng tôi chẳng gửi lại. Cứ như thế rồi chúng tôi yêu nhau, H tưởng tôi là con trai. Khi phải gửi ảnh cho H, tôi đã gửi ảnh của con trai để che giấu cho chính thân phận thật của mình.

 

Tôi thấy mình như là 1 đứa dựng phim và đóng phim suốt quãng thời gian hơn 1 năm ấy. Trong thời gian đó, tôi tìm hiểu tất cả về les nhưng tôi vẫn không thể nhận biết rằng tôi là người như thế nào. Rồi đến lúc tôi không thể giấu được nữa. H biết tôi là con gái, biết tôi chỉ mới là 1 con bé học lớp 8. H tức giận, lăng nhục tôi và bắt tôi phải trả lại người yêu của H (cũng chính là tôi). Tôi thực sự rất yêu H và vì thế tôi càng thương H. Tôi muốn tôi chính là con trai.

 

Lúc trước, mỗi lần H không online tôi thấy nhớ vô cùng. Tối ngủ tôi còn nghĩ đến cả chuyện ấy với H. Tôi yêu H kinh khủng. Nhưng giờ thì khác rồi, H chỉ coi tôi là 1 con bé khốn nạn, H nói tôi lừa tình H nhưng H không biết rằng, tôi yêu H.

 

Tuy tôi biết, tôi chỉ mới là con bé lớp 8, nhưng tôi lớn hơn tuổi rất nhiều, biết rất nhiều chuyện mà ở độ tuổi 14 của tôi không nên biết. Chỉ một điều duy nhất là tôi không nhận biết được giới tính của mình.

 

Chẳng ai biết tôi như thế nào, khi H hỏi tôi là như thế là đồng tính thì tôi lại khăng khăng nói rằng tôi biết đồng tính là như thế nào và tôi không đồng tính. Nhưng khi H tránh tôi thì tôi thấy nhớ cô ấy, càng yêu H nhiều hơn, H chửi tôi chừng nào thì tôi cảm thấy càng thương H. Tôi biết H khóc, khóc rất nhiều vì tôi đã lừa dối cô ấy. Tôi phải làm sao đây? Tại sao tôi lại yêu con gái, để đến bây giờ tôi phải khổ sở, luôn phải đặt câu hỏi về giới tính của mình? H là người đầu tiên tôi yêu thực sự, tại sao tôi lại không có cảm tình với bất kì 1 đứa con trai nào, kể cả hotboy?

 

Tôi phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để H không ghê tởm tôi? Và điều tôi sợ nhất là một ngày nào đó, bố mẹ tôi, hai chị tôi, những người tôi yêu thương nhất sẽ phát hiện ra tôi không bình thường...

 

Theo S.H

Kênh 14

Dòng sự kiện: Đồng tính