Tôi áp lực vì người yêu suốt ngày đòi "chữa lành" vào ngày nghỉ

Giang Bùi

(Dân trí) - Gần đây, nhiều người trẻ thích cuộc sống "chữa lành" và người yêu tôi cũng vậy.

Tôi sinh năm 1990, người yêu tôi kém tôi 11 tuổi. Tôi cảm thấy hãnh diện khi yêu được người trẻ trung. Bạn bè tôi ai nấy đều ngưỡng mộ khi tôi có người yêu xinh đẹp.

Người yêu tôi là sinh viên năm cuối Đại học Mỹ thuật. Vốn học ngành nghệ thuật nên em rất mơ mộng. Dù điều kiện gia đình bình thường, người yêu tôi lại "đua đòi" với hội bạn thân của cô ấy.

Gần đây, giới trẻ rộ lên trào lưu "đi du lịch chữa lành". Người yêu tôi rất hào hứng với trào lưu này. Cô ấy trước giờ quen được tôi bao nuôi, tôi cũng rất phóng khoáng không tiếc gì.

Tuy vậy, tần suất đi du lịch của người yêu tôi ngày càng quá đà. Rảnh một chút là cô ấy đòi đi "chữa lành". Lúc cô ấy rủ tôi, khi thì đi với nhóm bạn thân.

Ban đầu, tôi cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu của người yêu nhưng gần đây, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi. Cứ cuối tuần là người yêu tôi đi chơi. Mà mỗi lần đi chơi, cô ấy lại mua sắm vô độ. Váy áo chỉ mặc một lần chụp ảnh, lần sau đã kêu cũ và không mặc lại.

Tôi áp lực vì người yêu suốt ngày đòi chữa lành vào ngày nghỉ - 1

Người yêu tôi đam mê đi du lịch chữa lành (Ảnh minh họa: Vecteezy).

Ngoài đi chơi xa, buổi tối người yêu tôi cũng tụ tập ăn uống, chụp ảnh sống ảo tại các quán cà phê. Việc thường xuyên ăn ngoài như vậy vừa không đảm bảo, vừa tốn kém. Tôi có gợi ý với em cùng nấu nướng ở nhà nhưng em không đồng ý.

Tôi vốn có mức thu nhập tương đối ổn định, lương của tôi được 20 triệu đồng/tháng. Tôi cũng tiết kiệm được một số tiền, dự tính sẽ mua trả góp chung cư. Tôi mong muốn hè này, khi người yêu tôi ra trường, chúng tôi sẽ làm đám cưới.

Nhưng với sự chi tiêu quá tay của người yêu, mấy tháng gần đây, tôi không tiết kiệm được đồng nào, thậm chí còn phải tiêu vào tiền tiết kiệm.

Dịp Giỗ Tổ vừa qua, người yêu tôi cùng bạn đi Sa Pa. Nghỉ lễ 5 ngày dịp 30/4, cô ấy cũng đi "chữa lành" ở Thái Lan với bạn. Tôi rủ người yêu về quê tôi chơi để tình cảm với gia đình tôi được thân thiết hơn nhưng cô ấy không chịu.

Dịp lễ đi chơi sẽ rất đông đúc và mệt mỏi nhưng người yêu tôi vẫn cố chấp đi. Cô ấy bảo: "Em phải tranh thủ đi chữa lành, ít nữa ra trường, bận rộn làm gì có thời gian mà đi. Như anh đó, em rủ anh đi chơi anh đâu đi được nhiều nên em toàn phải đi với bạn".

Tôi đã phải chuyển 15 triệu đồng cho người yêu tôi trong tháng 4 để cô ấy chi tiêu, đi chơi. Tôi bận rộn cả ngày, tối và ngày nghỉ chỉ muốn được gần gũi bên cô ấy nhưng người yêu tôi lịch trình kín hết.

Ngoài chuyện đi du lịch nhiều tốn kém, tôi cũng rất khó chịu khi cô ấy thường xuyên cập nhật hình ảnh đi chơi trên mạng xã hội. Cô ấy vốn xinh đẹp, tôi cũng lo có người nhòm ngó.

Việc yêu một cô gái trẻ làm tôi phải gồng mình không ít. Khi tính đến chuyện kết hôn, tôi thấy lo lắng. Người yêu tôi quá vô tư và thường vung tay quá trán. Đã học năm cuối nhưng người yêu tôi cũng chưa từng đi làm thêm. Cô ấy chỉ phụ thuộc vào nguồn tiền bố mẹ cho và tôi chu cấp.

Nhưng tôi thật sự rất yêu cô ấy. Sự trẻ trung và xinh đẹp đó khiến tôi thích thú và mát mặt với nhiều người. Liệu rằng khi xây dựng cuộc sống gia đình, người yêu tôi có thay đổi không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.