Tình sinh viên

(Dân trí) - Tốt nghiệp đại học xong cũng là lúc Trang quyết định ly hôn trong khi bạn bè ai cũng bảo: “Sướng không biết đường mà hưởng”.

Trang quen Phúc trong buổi sinh hoạt thường kỳ của câu lạc bộ tiếng Anh và kém anh đến chín tuổi. Ngay từ lần đầu tiên Phúc đã có cảm tình và tìm cách tiếp cận Trang. Phúc thường xuyên giúp Trang học và phát huy vốn tiếng Anh của mình. Rồi những buổi sinh hoạt đi chơi tụ tập của câu lạc bộ, Phúc cũng là bạn đôi đi cùng và nhận làm tài xế cho Trang.

Rồi Trang và Phúc yêu nhau lúc nào không hay. Yêu người hơn tuổi nhưng Trang vẫn luôn tự tin vào tình yêu của mình. Phúc gia đình Hà Nội, là chủ một cửa hàng lớn kinh doanh điện thoại di động.

Hơn nhau nhiều tuổi, người yêu lại là sinh viên nên Phúc thường sợ mất người yêu. Phúc thuê riêng cho Trang một căn nhà nhỏ, không cho ở cùng khu trọ sinh viên để tránh bạn bè tán tỉnh.

Năm thứ ba đại học, cũng là lúc gia đình giục cưới, Trang đã xiêu lòng trước lời đề nghị của Phúc: “Anh cũng có tuổi rồi nên phải kết hôn để gia đình yên tâm, còn anh thì tu chí làm ăn. Mà em cứ cưới đi, còn việc học thì vẫn học có sao đâu. Em lại trẻ đẹp thế này, không nhanh tay, anh sợ mất em lắm”. Đám cưới diễn ra nhanh chóng dưới sự ngạc nhiên và tò mò của bạn bè trong lớp.

Trang cảm thấy hạnh phúc vì được người yêu chăm sóc chu đáo và đề cao. Nhưng cuộc sống vợ chồng dần dần đã làm Trang cảm thấy khó chịu và căng thẳng.

Đám cưới xong, Phúc vẫn chưa an tâm về vợ của mình. Phúc lo vợ trẻ đi học sẽ bị các chàng trai tán tỉnh. Dù rất bận, Phúc vẫn cố đưa đón vợ đi học. Những buổi sinh hoạt lớp, họp nhóm một là Trang phải rút lui, hai là Phúc đòi đi theo. Trang cũng biết ‎ý nên luôn cố gắng giữ gìn tránh sự hiểu lầm của chồng. Bạn bè ai cũng nói số Trang sướng đi đâu cũng có người dẫn đi, rồi ra trường chẳng phải lo nghĩ gì. Trang thì mệt mỏi khó chịu nhất là những buổi học về sớm hay những lần anh có việc, mình Trang chờ đợi ở cổng trường.

Ngay cả khách khứa, bạn bè của Phúc là nam giới đến nhà chơi, Trang cũng ngại tiếp xúc, tránh nói cười vui vẻ để Phúc khỏi hiểu lầm.

Phúc muốn vợ sinh con để tránh sự ngòm ngó, nhưng Trang thì cương quyết vì đã là sinh viên năm cuối đại học rồi. Nói mãi, Phúc mới chịu nhượng bộ.

Năm cuối, Trang đi thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp, Trang phải đến trường thường xuyên, rồi gặp thầy hướng dẫn, họp nhóm. Phúc càng kiểm soát gắt gao và nhiều lần khiến Trang xấu hổ với bạn bè. Phúc liên tục gọi điện cho vợ, kể cả lúc Trang đang đi thực tập hay đến nhà gặp thầy hướng dẫn.

Áp lực với chồng rồi học hành, Trang cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, Trang ít lời mỗi khi về nhà và chẳng còn hứng thú với những hành động âu yếm chăn gối với chồng. Điều này càng làm cho Phúc nghi ngờ vợ mình đã có tình nhân.

Trang đi làm mong rằng sẽ thoải mái hơn nào ngờ Phúc độc đoán bắt vợ ra trông cửa hàng. Bốn năm học đại học bao công sức, Trang không đồng ý, mâu thuẫn vợ chồng bùng nổ. Phúc đay nghiến vợ: “Cô chỉ lấy tôi để lo học giờ cô lại muốn bay nhẩy, có chồng rồi mà muốn tìm cơ hội khác à?”. Trang không chịu nổi những lời chì chiết của chồng, bỏ nhà về quê ngoại.

Càng ngày, Trang càng không thể chịu nổi tính tình ngang bướng và gia trưởng của chồng. Trang bắt đầu nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát.

DK