Tình cũ

Nhiều người đã phải chia tay với người tình của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”, rồi kết hôn với người khác. Năm tháng đi qua, đời người bao biến động, thăng trầm... rồi một ngày, người cũ bỗng nhiêu xuất hiện...

 
Tình cũ - 1


Không rủ cũng đến!

 

Tình cờ gặp lại sau 20 năm xa cách, cả ông Minh lẫn bà Trân đều bàng hoàng xúc động. Hồi ức của mối tình đẹp thời tuổi trẻ như sống lại. Ngày ấy, họ yêu nhau nhưng gia đình bà đã quyết liệt ngăn cấm vì ông chỉ là một thanh niên nghèo. Cuộc tình thơ tan vỡ. Bà lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ. Mấy năm sau ông cũng cưới vợ...

 

Họ đã ngồi cùng nhau trong quán cà phê, nhắc lại những kỷ niệm cũ. Bà mừng cho ông đã có một gia đình yên ấm, hạnh phúc với người vợ hết lòng yêu thương chồng và những đứa con ngoan. Ông ái ngại, xót xa khi biết bà không tìm thấy hạnh phúc vì người chồng thô bạo, thiếu tôn trọng vợ. Bà không giấu được những giọt nước mắt khi kể với ông nỗi buồn của mình. Ông hết lời an ủi, chia sẻ.

 

Từ sau buổi gặp gỡ tình cờ đó, họ lại gặp nhau thường xuyên hơn, tâm sự với nhau nhiều điều hơn. Càng hiểu, ông càng thấy thương xót bà. Bà cũng nhận thấy, không ai hiểu mình như ông. Ông đã mang lại cho bà sự thông cảm, an ủi, ấm áp, dịu dàng... mà bà không hề tìm thấy ở chồng.

 

Rồi bà lại nghĩ, chồng mình tệ như vậy, dù mình ngoại tình cũng chẳng có lỗi gì. Thế là những cuộc gặp gỡ giữa hai người không chỉ dừng lại ở quán cà phê.

 

Sau gần hai năm “ôn lại” tình cũ, bà bị chồng, ông Quang, phát hiện. Người chồng bị cắm sừng ghen lồng ghen lộn. Ông Quang đánh vợ và tìm ông Minh để “dạy cho bài học”. Thấy người tình bị chồng đánh, bà lại càng thương. Đến nước này, bà quyết định ly hôn để thoát khỏi người chồng vũ phu. Bà hy vọng ông Minh cũng sẽ ly dị vợ để họ có thể tự do và danh chính ngôn thuận đến với nhau.

 

Nhưng, bà thất vọng cay đắng khi ông Minh nói thật: “Gia đình anh đang yên ấm. Vợ anh không có lỗi gì cả. Anh không muốn phá vỡ gia đình mình vì bất kỳ lý do gì. Anh rất thương em nhưng anh không thể vì em mà bỏ vợ, bỏ con. Anh và em đều phải trở về với gia đình. Em hãy tha lỗi cho anh...”. Kể từ đó ông Minh chủ động rút lui.

 

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

 

Hưng và Loan yêu nhau từ thời còn là sinh viên, nhưng cuộc tình ấy cuối cùng cũng tan vỡ vì những lý do mà chính người trong cuộc cũng không lý giải nổi.

 

Gần 30 năm sau, đôi tình nhân gặp lại khi tóc đã có sợi bạc. Bà Loan giờ là giám đốc một công ty tư nhân, đã ly hôn, con trai bà đã trưởng thành. Ông Hưng cũng ly dị vợ từ 10 năm trước, các con đều đã có cuộc sống riêng. Khó tả hết sự vui mừng và xúc động khi họ gặp lại nhau. Tình yêu xưa bừng sống lại, tưởng như chẳng điều gì có thể ngăn cản họ đến với nhau. Rồi họ quyết định chung sống. Bà đề nghị ông thôi việc ở  cơ quan nhà nước về làm việc ở công ty của bà. Họ đã trải qua một thời kỳ trăng mật nồng nàn. Nhưng hạnh phúc đâu dễ tìm.

 

Sống chung, họ dần nhận ra đối tượng của mình không hề lý tưởng như mình nghĩ. “Cái tôi” của mỗi người quá lớn và sự cọ xát của hai “cái tôi” quá lớn đó khiến xung đột thường xuyên xảy ra. Đã vậy, về làm việc trong công ty của bà, ông không tránh khỏi mặc cảm lệ thuộc, yếu thế. Ngày xưa thần tượng ông là thế, mà giờ bà chỉ muốn chỉ đạo ông. Các con riêng không tán thành việc ông bà đến với nhau cũng là một trong những nguyên nhân tác động xấu đến mối quan hệ của ông bà...

 

Cuộc sống chung ngày càng mâu thuẫn, rạn nứt, họ không còn nhìn nhau bằng ánh mắt say đắm, ngưỡng mộ. Cuối cùng, ông bà đành chia tay.

 

Sau khi ông ra đi, bà ngậm ngùi than với người bạn thân: “Mình ân hận quá! Giá như mình và anh ấy đừng nối lại tình cũ, đừng về sống chung với nhau thì đã tránh được sự thất vọng! Thà cứ giữ một tình yêu dang dở của thuở ban đầu mà trong lòng mỗi người vẫn trọn vẹn những kỷ niệm đẹp và hình ảnh lý tưởng của nhau...”.

 

Tình cũ, ai rủ xin... thận trọng!

 

Chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Thu Hiên - Trung tâm Tư vấn Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình (Hội LHTN Việt Nam) nhận định:

 

“Mối tình đầu, mối tình dang dở bao giờ cũng đẹp và để lại những ấn tượng sâu sắc, khó phai. Người tình mà ta không kết hôn được bao giờ cũng là người lý tưởng, hoàn hảo, tuyệt vời trong suy nghĩ của ta.

 

Thế nên, khi gặp lại người tình cũ, người ta rất dễ xao xuyến, rung động, ngã lòng, rất dễ bị cuốn vào nhau... nhất là đối với những người đang có cuộc hôn nhân bất ổn, rạn nứt. Những người đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc, yên ấm sẽ có cơ sở thuận lợi hơn để giữ được sự tỉnh táo mà dừng lại kịp lúc.

 

Nếu đôi tình nhân cũ lại đến với nhau khi mỗi người đều đang có vợ có chồng, chắc chắn sẽ chỉ dẫn tới bi kịch. Để dừng lại kịp lúc, mỗi người cần phải có ý thức tự “điều chỉnh” tình cảm, tự kiềm chế bản thân và nếu cần thiết, phải đặt lên bàn cân xem một bên là gia đình, đạo đức, pháp luật, danh dự... và một bên là tình cũ, bên nào nặng, bên nào nhẹ.

 

Ngay cả trong trường hợp cả hai đều là người độc thân, thì trước sự réo gọi của tình cũ cũng cần tỉnh táo, cân nhắc, thẩm định nhiều yếu tố trước khi quyết định đến với nhau. Sau những tháng năm dài cách biệt, mỗi người đều có nhiều thay đổi và thực tế, nếu họ về sống với nhau có khi chỉ chuốc lấy sự thất vọng. Tất nhiên, cũng có những đôi tình cũ tái hợp đã tìm thấy hạnh phúc nhưng đó là trên cơ sở họ thật sự hiểu nhau, biết chấp nhận cả điểm tốt lẫn không tốt của mỗi người, không ảo tưởng về nhau.

 

Theo Nguyễn Diễm

Phụ Nữ