Tình công sở - lợi bất cập hại

(Dân trí) - Trong phúc có họa, chuyện gì cũng có tính hai mặt của nó. Sự khác biệt duy nhất giữa yêu đồng nghiệp với “yêu người bình thường” là phúc rất to nhưng một khi cái họa đến thì nó sẽ là “thảm họa”.

"Phúc"

 

- Như hầu hết các cuộc tình mới bén, giai đoạn đầu của yêu đương thật thú vị: những lời tán tỉnh, bí mật email qua lại cho nhau, những nụ cười, cái liếc mắt đầy ẩn ý, những lời đùa vui và cả những lá thư ướt át. Bạn lúc nào cũng vui và quên hết bao mệt nhọc của một ngày dài làm việc căng thẳng.

 

- Mỗi sáng thức dậy bạn đều thấy mình tràn đầy sức sống, bạn không thể đợi nổi đến lúc tới cơ quan để được gặp nàng/chàng, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, và có thể, cả một nụ hôn “chào buổi sáng” nữa.

 

- Nếu chàng/nàng của bạn còn là nhân vật rất “hot” của cơ quan thì thật tuyệt. Bạn sẽ có cảm giác như “trai anh hùng” đang sánh vai “gái thuyền quyên” trước ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí ghen tức của các đồng nghiệp nam/nữ. Nhưng bạn không quan tâm tới họ, vì bạn đang trên đỉnh thế giới, phải không nào?

 

- Hai người sẽ ăn trưa cùng nhau, bữa ăn buồn tẻ nơi công sở bỗng chốc như có phép màu, đã trở thành buổi hẹn hò lãng mạn với những lời âu yếm.

 

- Những lúc ở riêng bên nhau, hai người có thể nói hoài mà không hết chuyện. “Hết vốn” những lời có cánh ư? Bạn còn vô khối chuyện công sở vì ít ra cả hai cũng thở cùng không khí nơi làm việc 40 giờ mỗi tuần.

 

- Bạn luôn có một người đáng tin để tâm sự những rắc rối công việc.

 

- Tương tự, bạn có thể ở bên người ấy khi họ muốn trút bầu gánh nặng công việc.

 

- Bày tỏ âu yếm ngay chính nơi công sở sau những lúc căng thẳng, khi đồng nghiệp không để ý là cảm giác vừa mạo hiểm vừa háo hức.

 

- Nếu hai người lại cùng chuyên ngành nữa thì có thể làm thành một đội tuyệt vời và cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

 

"Họa"

 

- Khi mọi chuyện không được như mong muốn (cả chuyện công hay chuyện riêng), điều tệ nhất có nguy cơ xảy ra: giữa hai người có những áp lực căng thẳng.

 

Ánh lườm sắc lạnh cô ấy “ném” qua có thể làm bùng lên sự nóng giận vốn đã hừng hực không kém trong bạn. Tệ hại hơn cả là những người khác trong cơ quan cũng mục sở thị cảnh này.

 

- Càng chia sẻ thời gian gần gũi bên nhau ở cơ quan, các bạn càng đẩy mình ra xa những đồng nghiệp khác. Trường hợp xấu nhất là bạn cô lập mình trước một tập thể, trước những người bạn đã gây dựng mối quan hệ cá nhân rất tốt. Đến khi nhận ra mình là “kẻ đứng ngoài”, bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn để lấy lại niềm tin và tình bằng hữu đã từng có.  

 

- Khi hai người xung đột, rất khó tránh mặt nhau.

 

- Những chuyện ngồi lê đôi mách trong cơ quan có thể làm hỏng bước đường thăng tiến của bạn. Một khi sếp đánh giá bạn coi trọng chuyện tình cảm hơn công việc thì coi như hỏng hẳn rồi.

 

- Cho dù người ấy có trọng riêng tư đến mấy, bạn vẫn có cảm giác bị “rình rập”, quản lý. Nếu đánh hơi thấy chuyện “bất thường” giữa bạn và một người khác, họ sẽ tìm mọi cách “vạch trần”. Chuyện mà vỡ lở thì hình ảnh bạn trong mắt mọi người ở cơ quan còn gì là đẹp!

 

Huyền Anh

Theo Askmen