Thư gửi ba mẹ con

(Dân trí) - Đã lâu lắm rồi ba luôn bận rộn mà quên mất những điều đơn giản để vun đắp hạnh phúc đang có trong tay, quên mất rằng mỗi ngày mình cần gửi tới những người yêu thương những điều hạnh phúc.

Nhân ngày 8-3, hãy để ba được gửi những lời chúc tốt đẹp, những nụ hôn ngọt và tình yêu thương của ba đến ba mẹ con nhé.
 
Thư gửi ba mẹ con - 1


 

Có lẽ khi đọc lá thư này trên bàn, ba mẹ con sẽ ngạc nhiên lắm. Một ông bố khô khan, thỉnh thoảng quát mắng khi các con chậm chạp chưa làm theo lời ba, thỉnh thoảng làm mặt lạnh với mẹ vì đôi chút hiểu lầm trong cuộc sống, thỉnh thoảng quên mất những ngày quan trọng để tặng quà cho mẹ và các con, và một đôi lần say khiến mẹ buồn con khóc... Chỉ thỉnh thoảng thôi nhưng nhiều lần thỉnh thoảng quá sẽ khiến cuộc sống trong gia đình ngột ngạt, phải không?
 
Nhưng ba mẹ con à, ba thực sự rất yêu ba mẹ con. Ba luôn vui khi được nhìn hai đứa nô đùa tranh nhau món ăn mẹ nấu, rồi lại tranh nhau mời ba mẹ nếm món tự mình nấu xem ai nấu ngon hơn, được ngắm nhìn mẹ của các con lụi hụi trong bếp và nghe tiếng gọi quen thuộc giục ba con mình vào ăn cho nóng. Rồi ánh mắt mẹ sáng lên niềm vui khi ba và các con suýt xoa khen ngon…

 

Chỉ những điều đơn giản thế thôi cũng khiến ba hạnh phúc, quên đi mệt nhọc của công việc. Và ba lại muốn mau mau cho hết việc để về ngay với nơi đỗ bình yên của cuộc đời ba, để chơi với các con gái yêu của ba và nghe lời động viên của mẹ các con.
 
Nhân đây ba cũng xin lỗi ba mẹ con vì những lần quá chén cùng bạn bè đối tác, xin lỗi vì chưa quan tâm hết đến ba mẹ con. Thật may là có những ngày như thế này để ba ngồi nhìn lại mình và biểu lộ tình yêu của ba. Đã có đôi lúc ba ước mong, giá một trong hai đứa các con là con trai có lẽ hạnh phúc sẽ viên mãn lắm. Nhưng ba càng ngày càng nhận ra, không có con trai thì đã sao nào? Các con của ba rất ngoan ngoãn học giỏi, tiếng cười của ba mẹ con mới là niềm hạnh phúc của ba. Có con trai, chắc gì ba đã được hạnh phúc và tự hào về các con như thế này. Ba đã biết trân trọng nâng niu những gì mình đang có hơn là đòi hỏi những điều không thể, điều đó giúp ba sống tốt hơn. Con gái của ba vẫn có thể làm được những việc của con trai và có khi còn làm giỏi hơn đấy chứ! Ba lại còn được nhận rất nhiều tình cảm của các con từ việc nhỏ nhặt như chạy đến ôm cổ ba mỗi lần đi làm về, nhổ tóc sâu cho ba. Cả ba mẹ con đã rất dịu dàng tặng ba những điều thiêng liêng trong cuộc sống: “Những cảm nhận của hạnh phúc”.

 

Ba biết ơn mẹ của các con đã vất vả chịu đựng nuôi các con ngoan ngoãn đến ngày này. Những lần ba đi công tác xa dài ngày hẳn mẹ con sẽ vất vả lắm, các con hãy cố gắng ngoan và chăm chỉ hơn nữa nhé, không được để mẹ buồn đâu đấy. Hi vọng mẹ và các con sẽ thật ngạc nhiên với những bông hoa 8-3 trong nhà và hạnh phúc với những món quà của ba. Nó không chỉ thể hiện sự quan tâm của ba với ba mẹ con, mà còn là cả một tình yêu dành cho ba mẹ con đấy!

 

Và một điều nữa ba thực sự muốn nói: “ Ba yêu ba mẹ con nhiều lắm. Chúc ba mẹ con ngày 8- 3 vui vẻ nhé”. Hôm nay ba sẽ trổ tài nấu ăn và giặt quần áo cho cả nhà.

 

Ký tên,

Ông bố khô khan M.A