“Thế giới đàn ông phức tạp lắm con à”

Mẹ không dám nói điều gì có ý xúc phạm thầy giáo của con, nhưng mẹ muốn con hiểu rằng, một người đàn ông thì bao giờ cũng là đàn ông. Họ rất quyết liệt, mạnh mẽ; thậm chí áp đặt khi muốn thực hiện một điều gì đó.

 
“Thế giới đàn ông phức tạp lắm con à” - 1


Cả buổi tối, mẹ cứ nghĩ mãi về những điều ba nói. Con đừng buồn. Ba có lý khi bảo rằng, con không được làm như thế. Với ba, một người đàn ông lạ xuất hiện trong nhà khi ba mẹ đi vắng là một điều gì đó thật ghê gớm. Ba lo lắng những điều bất trắc có thể xảy ra vì con còn quá bé để có thể hiểu sự phức tạp của thế giới người lớn. Nhất là thế giới của những người đàn ông.

 

Con gái của mẹ,

 

Việc cái máy tính thỉnh thoảng bị trục trặc và và con tự sửa chữa, khắc phục lâu nay là chuyện bình thường. Ba rất tự hào về điều đó và hay khoe với bạn bè, con gái ba là học sinh chuyên Tin hồi học trung học; còn bây giờ, là sinh viên công nghệ thông tin của một trường đại học danh giá.

 

Ba không biết, con có một “sư phụ” là giáo viên bộ môn Tin học, người đã dạy con suốt 3 năm trung học phổ thông. Người thầy ấy, rất quan trọng đối với con. Và mẹ biết, định hướng nghề nghiệp của con hôm nay là có dấu ấn của thầy trong đó.

 

Nhưng ba không biết điều đó bởi ba ít quan tâm đến những chuyện vặt vãnh của con. Ba không có thời gian và cũng không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe con kể chuyện về bạn bè, trường lớp như mẹ. Chính vì vậy, ba đã giật mình khi thấy con ở nhà với thầy một mình dù sau đó ba biết thầy đến là để sửa máy tính cho con.

 

Con gái yêu quý,

 

Thế giới đàn ông phức tạp lắm con à. Mẹ không dám nói một điều gì có ý xúc phạm thầy giáo của con nhưng mẹ muốn con hiểu rằng, một người đàn ông thì bao giờ cũng là đàn ông. Họ rất quyết liệt, mạnh mẽ; thậm chí áp đặt khi muốn thực hiện một điều gì đó.

 

Và cho dù, người ấy là thầy học của con, là người con tôn kính như bậc sinh thành thì vẫn có những hiểm nguy, bất trắc rình rập chung quanh. Mẹ không muốn ba phải lo lắng; không muốn có bất cứ một sơ suất nào đáng tiếc có thể xảy đến cho con.

 

Chính vì vậy, nếu có lần sau mời thầy đến nhà, con hãy chờ lúc có ba mẹ và em gái. Như thế, sẽ tốt hơn. Không biết những bậc cha mẹ khác có nghĩ giống như mẹ không?

 

Theo Ngọc Minh

NLĐ