Teen tuyển... bồ nhí

Vừa đáp xe tay ga vào tiệm net, cô bạn Thanh (trường NH) hất hàm hỏi chị chủ quán: “Hôm nay thằng “kép” của em có tới không chị? Mấy bữa nay không gặp chị có thấy nó léng phéng với em nào ngoài này không?”.

Đáp lại câu hỏi của Thanh là cái lắc đầu, cô nàng lao vào trong và rảo mắt xung quanh để tìm xem hôm nay anh chàng “kép nhí” của mình có ra đây hay không.
 
Teen tuyển... bồ nhí - 1


 

Nhiều “bồ”, nhiều “kép” = sành điệu

 

Ai cũng biết Thanh đã có người yêu nhưng thấy anh chàng nào xinh trai một chút, dễ thương, ga lăng là Thanh cho vào danh sách “kép nhí”, cũng di chơi, hẹn hò nhưng chỉ toàn “qua đường”.

 

Một sự thật đáng buồn là mặc dù biết khi quen Thanh chỉ được danh phận “kép” của cô nàng, nhưng nhiều anh chàng vẫn chấp nhận bởi lẽ Thanh có xe tay ga, tiền nhiều và luôn chi đẹp trong các cuộc vui của cả hai. Nguyên cả khu phố ai cũng “nể” Thanh vì cái tài dụ dỗ những tên con trai mới lớn, mai quen chàng này mốt “đá” chàng nọ chẳng cần phải bận tâm suy nghĩ.

 

Cô bạn Linh (trường PT) cho biết: “Chuyện tuyển “kép nhí” đã trở thành “mốt”. Thử hỏi xem hiện tại có mấy ai giữ được tình yêu chung thủy. Ngay cả mình khi quen một anh chàng được xem là số một của trường cũng lân la đi tuyển “kép nhí” vì muốn thay đổi chút chút để không thấy phí tuổi trẻ. Ai cấm mình yêu nhiều, miễn giấu khéo không cho chàng biết là được!”.

 

Trong tay cô nàng giờ có đến 4 anh chàng “sơ cua” được xem là “kép nhí” để xả stress nên việc Linh “sắm” 2 cái điện thoại di động để dùng cho việc liên lạc với các chàng cũng là chuyện đương nhiên. Tiền card điện thoại đã có các chàng chi trả nên Linh không cần phải bận tâm.

 

“Kép” nhiều, khổ cũng nhiều

 

Ai cũng biết anh chàng Hùng (trường PL) là vua săn “bồ nhí”. Mặc dù đã chính thức tuyên bố là “ông xã” của một em lớp 10 nhưng Hùng vẫn thích cuộc sống tự do bằng việc liên tục lên mạng, lên blog săn tìm những cô em xinh xinh cho vào danh sách “bồ nhí”.

 

Biết Hùng là tên con trai đã có người yêu nhưng những cô nàng này vẫn chấp nhận quen vì một lẽ Hùng đẹp trai, lại là con đại gia nên chỉ cần được ngồi sau lưng xe của Hùng đã là điều hãnh diện, không cần phải làm người yêu chính thức.

 

Cứ thế mỗi tuần anh bạn thay xoành xoạch vài ba cô “bồ nhí” là chuyện bình thường. Một lần thông qua đứa bạn, Hùng quen được cô nàng rất xinh, định bụng sẽ làm “bồ nhí” trong ba ngày nhưng trong lúc thanh toán chi phí tuyển “bồ” với thằng bạn thì có chút xích mích, thế là mọi chuyện bấy lâu Hùng cố tình giấu giếm bị đứa bạn thân mang ra kể hết với cô nàng người yêu của Hùng.

 

Một trận cãi nhau vang trời nổ ra giữa cả hai, Hùng cố biện minh: “Anh quen mấy nhỏ đó chỉ cho vui thôi, chỉ là “bồ” thôi mà!”. Mặc dù Hùng năn nỉ, van xin đủ điều nhưng cuộc tình vẫn chấm dứt, cô nàng kia không thể chấp nhận một kẻ trăng hoa và lừa dối như Hùng làm người yêu của mình nữa.

 

Trường hợp của cô nàng Linh kể trên, trong một lần đụng độ hai chàng “kép nhí” ở một quán ăn, hai tên con trai lao vào đánh nhau tới tấp sau đó quay sang đánh cả Linh một trận vì cái tội con gái mà giở thói trăng hoa. Hai chiếc điện thoại di động của Linh bị hai anh chàng ấy mang ra đập nát còn cảnh cáo rằng từ giờ trở đi còn lừa dối tình cảm của người khác thì cho ăn…axit vô mặt. Sau trận đánh kinh hoàng ấy, cứ ngỡ Linh thay đổi, nào ngờ cô nàng vẫn “sắm” hai chú “dế” mới, ra đường bịt khẩu trang kín như bưng để tiện cho việc qua lại với các chàng “kép nhí” của mình.

 

Theo Mực Tím