Sức mạnh tình yêu hồi sinh đôi chân của cô dâu bại liệt

(Dân trí) - Sau khi bị chấn thương tủy sống vào năm 17 tuổi, các bác sĩ chẩn đoán Jaquie Goncher không thể đi lại được. Bất chấp tất cả, Jaquie vẫn cố gắng tập luyện và cuối cùng đã có thể bước đi trong ngày cưới của mình.

Jaquie từng là một vận động viên trước khi bị tai nạn
Jaquie từng là một vận động viên trước khi bị tai nạn

Một tai nạn thảm khốc tại bể bơi vào năm 17 tuổi đã khiến Jaquie bị chấn thương tủy sống. Các bác sĩ chẩn đoán cô gái có khả năng bị liệt từ cổ trở xuống và không thể đi lại được nữa. Không muốn trở thành người tàn phế, Jaquie vẫn cố gắng luyện tập và sáu tháng sau, phép màu đã xảy ra khi cô có thể đứng lên một chút.

Vì không thể đứng quá 30 giây nên Jaquie vẫn phải dùng xe lăn trong 8 năm tiếp theo
Vì không thể đứng quá 30 giây nên Jaquie vẫn phải dùng xe lăn trong 8 năm tiếp theo

Cô gái trẻ có lẽ vẫn sẽ tiếp tục dùng xe lăn như vậy nếu như không gặp Andy qua một ứng dụng hẹn hò vào ba năm trước. Nhờ tình yêu, Jaquie thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch để có thể bước đi trong đám cưới của mình.

Cô dâu Jaquie xinh đẹp trong ngày cưới
Cô dâu Jaquie xinh đẹp trong ngày cưới

“Kể từ khi đặt ra mục tiêu, tôi đã đến phòng tập thể dục sáu ngày một tuần và thực hiện nhiều động tác với chân, bài tập đi bộ, thậm chí là máy chạy. Để bước đi, bất cứ điều gì có thể làm thì tôi cũng đã làm”, Cô gái 25 tuổi chia sẻ về nỗ lực luyện tập hơn một năm trời.

Andy nghẹn ngào dù đã biết trước ý định của Jaquie
Andy nghẹn ngào dù đã biết trước ý định của Jaquie

Cuối cùng, mọi nỗ lực cũng được đền đáp. Từ một người suốt 8 năm gắn liền với xe lăn, Jaquie đã khiến tất cả quan khách tham dự phải ngạc nhiên và rơi nước mắt khi có thể đứng dậy và bước đi 45 phút liên tiếp. Cô dâu xinh đẹp thậm chí còn khiêu vũ lãng mạn cùng chú rể.

Màn khiêu vũ cảm động của cô dâu chú rể
Màn khiêu vũ cảm động của cô dâu chú rể

Trà Xanh
Theo CP