Sốc nhìn 9x yêu

(Dân trí) - “Hậu sinh khả úy”, không thể phủ nhận mỗi thế hệ kế tiếp đều “ăn đứt” đàn anh đàn chị về độ nhạy bén, thông minh, song dường như chính sự “nhanh nhạy” ấy khiến các em vội vàng “tiếp thu” cách ứng xử mới chưa chắc đã phù hợp nét thuần phong mỹ tục.

 

Sốc nhìn 9x yêu - 1

Hình chỉ có tính chất minh họa.
 
Trên chuyến xe buýt muộn cuối ngày, hành khách được buổi “lác mắt” với màn khóa môi vô cùng ấn tượng và đầy… đam mê không biết trời trăng gì nữa của hai học sinh vẫn khoác trên mình chiếc áo trắng đồng phục.

 

Mấy bác lớn tuổi ngồi gần đó chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu. Trộm nghĩ bao nhiêu người trong số họ đang giật mình lo lắng nếu con mình cũng như hai 9x kia?

 

Mai Anh (20 tuổi) - sinh viên cao đẳng du lịch Hà Nội chia sẻ: “Thế hệ “mới lên” (ý nói 9x) rất nhanh nhẹn, nhạy bén, cũng học hành thông minh nhưng yêu thì… sợ quá”.

 

Với cô bạn gái 20 tuổi này thì cảnh các “đàn em” còn khoác áo trắng học trò hồn nhiên hôn nhau nơi công cộng không còn là chuyện lạ. Điều đáng ngạc nhiên (và phê bình) là các em ấy không chú ý gì đến thái độ của những người xung quanh. Bất chấp những ánh mắt với đầy đủ sắc thái ngạc nhiên, “choáng váng”, khó chịu, thậm chí cả lời góp ý của người lớn, các em vẫn “việc cháu cháu làm”. “Cảnh nóng” chỉ dừng khi chiếc xe tới bến đỗ.

 

Đem chuyện đi hỏi chính thế hệ các em, các công dân 9x, có thể bạn sẽ nhận được một câu trả lời như của H.M, HS lớp 10 trường LQĐ:

 

“Yêu nhau phải nhanh như điện, phải “hết mình” mới đúng chất. Ví dụ mới yêu đã có thể “mi” nhau rồi. “Duyệt ngay, yêu luôn” là khẩu hiệu của bọn em. Và thể hiện tình yêu của mình trước mọi người thì có gì là xấu? Với “bọn tây”, thường lắm!”.

 

Những học sinh như H.M dường như không biết rằng, “bọn tây” dù có cách thể hiện tình yêu giữa phố đông, nhưng đó là cái siết tay âu yếm, nụ hôn nhẹ nhàng, thanh lịch, chứ họ không có cách “diễn” bốc lửa khiến người khác nhìn vào còn… xấu hổ như của teen nhà mình. Đừng tưởng thế là hay.

 

Trên xe buýt đã vậy, nhưng ngay cả môi trường quy phạm như trong lớp, giữa sân trường cũng phải chứng kiến “màn đắm đuối” của teen. Bạn nam hôn bạn nữ, các bạn nữ hôn nhau (?!) các kiểu hôn môi, hôn ngực diễn ra đầy “máu lửa” trong công viên, phụ huynh các em nhìn thấy sẽ nghĩ gì? Có lo lắng cho rằng con em mình đã “hỏng”? Riêng các em, không ít người cho rằng đó là một trò chơi, trò thể hiện đẳng cấp.

 

T.B - một “hotboy” khối 11 trường PCT thể hiện độ sành: “Phong cách trẻ bây giờ là phải nổi trội trước đám đông, càng thể hiện ấn tượng càng chứng tỏ được bản lĩnh”.

 

Theo một báo cáo của Ủy ban Dân số gia đình và Trẻ em thì độ tuổi nạo phá thai ngày càng có dấu hiệu trẻ dần. Mỗi ngày các phòng khám, bệnh viện tiếp nhận hàng chục ca nạo phá thai, trong đó 2/3 sản phụ là trẻ vị thành niên. Không lẽ các em không hiểu hậu quả này đến từ sự “chứng tỏ bản lĩnh” ấy? Hay các em biết mà vẫn vui vẻ chấp nhận, làm lơ?

 

Một lời nhắn nhủ: Hãy suy nghĩ trước khi hành động để 9x thực sự là thế hệ trẻ khoẻ, năng động và lành mạnh.

 

Thu Hà